Làng bích họa Tam Thanh

Thứ hai, 18/07/2016 09:34

(Cadn.com.vn) - Dự án giao lưu mỹ thuật cộng đồng Hàn - Việt do tổ chức giao lưu phát triển Hàn Quốc (Korea Foundation) triển khai tại thôn Trung Thành (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vừa hoàn thành đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là giới trẻ.

Vùng quê biển nghèo nơi đây lâu nay vốn dĩ rất tĩnh lặng. Thế nhưng từ khi 100 ngôi nhà nơi đây được khoác lên mình "tấm áo mới" với những bức họa được các nghệ sĩ tài hoa vẽ lên đã làm thay đổi toàn bộ diện mạo nơi đây. Không chỉ có những ngôi nhà được sơn vẽ mới, mà cái tên "làng bích họa" mỹ miều cũng được hình thành từ đây. Từ khi thành lập đến nay, mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Làng quê vốn dĩ yên bình phút chốc trở nên náo nhiệt như hội. Có thể nói, việc du khách đổ xô đến với ngôi làng bích họa đầu tiên trong cả nước này vượt xa dự kiến của chính quyền địa phương.

Làng bích họa Tam Thanh thu hút nhiều người dân địa phương và du khách đến tham quan.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng về dự án trên, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết: Dự án giao lưu mỹ thuật này mới hoàn thành chưa được 1 tháng nhưng đã thu hút đông đảo du khách. Sắp đến, để níu giữ chân khách, chúng tôi sẽ tiếp tục mời gọi họa sĩ triển khai mở rộng dự án ra thêm những nhà dân lân cận. Đồng thời, sẽ đầu tư nhiều dịch vụ khác như dịch vụ homestay tại các hộ gia đình, các điểm vui chơi, câu cá, tắm biển kết hợp với việc tham quan làng nghề sản xuất nước mắm cổ truyền tại địa phương. Bên cạnh sẽ xây dựng quy chế, trên cơ sở đó nhằm thảo luận với bà con giữ gìn, bảo quản, phát huy giá trị của công trình nghệ thuật này.





Những bức bích họa vẽ trên các tường nhà dân tại xã Tam Thanh.

Trần Tân

Trong 120 bức bích họa được các nghệ sĩ Hàn Quốc thể hiện trên 100 bức tường ở làng biển Tam Thanh, có một bức họa đặc biệt vẽ nhiều nhân vật nhất trong một gia đình: cảnh nhà anh Võ Đức (51 tuổi) và chị Lương Thị Tường Vy (31 tuổi) (cả hai đều là người khuyết tật) cùng 2 đứa con.

Gia đình anh Đức và chị Vy bên bức bích họa vẽ cảnh gia đình mình.

Mai Thành Dũng