Làng biển rúng động vì liên tiếp vỡ hụi

Thứ bảy, 30/12/2017 19:01

Những ngày qua, hàng trăm người dân ven biển của xã Tam Quang (H. Núi Thành, Quảng Nam) kéo đến nhà vợ chồng bà Đỗ Thị Phúc - ông Huỳnh Tấn Hùng (trú xã Tam Quang) để đòi nợ. Theo người dân, đến nay số tiền mà họ đóng hụi cho bà Phúc đã gần 2 tỷ đồng. Sự việc xảy ra gây mất ANTT tại địa phương, trước tình hình đó, CAH Núi Thành tổ chức vận động người dân về nhà, đồng thời cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Bà Đỗ Thị Phúc hiện trốn khỏi địa phương.

Theo người dân cho biết, bà Đỗ Thị Phúc là người địa phương, làm nghề bán rau, củ, quả ngoài chợ nên có mối quan hệ rất rộng với phụ nữ trong khu vực. Với vẻ ngoài hiền lành, cùng cách ăn nói tỏ ra nhà có điều kiện, bà Phúc đã tạo được lòng tin của rất nhiều người tại đây. Bà bắt đầu làm chủ hụi cách đây 2 năm. Mới đầu, đến tháng bà Phúc chung trả tiền sòng phẳng, thấy vậy số người chơi ngày càng tăng lên và đến đầu năm 2017 đã có gần 200 người tham gia đường dây hụi này. Người không có điều kiện thì góp vài triệu, người nhiều thì góp gần 100 triệu đồng. Hầu hết nạn nhân đều là người trong thôn. Thậm chí, nhiều người già yếu mỗi tháng cũng góp vài trăm ngàn đồng mong đến Tết để có tiền mua sắm.

Điển hình như trường hợp của ông Phan Bá Chín (thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang) vốn mù lòa nhưng cũng dành dụm tiền tiết kiệm để góp cho bà Phúc. Ngày 28-12, khi hay tin bà Phúc chạy nợ, ông Chín lặn lội đường xa gần 2km sang đòi. “Mỗi tháng tôi dành dụm được mấy trăm ngàn đồng từ tiền trợ cấp để đóng hụi, phòng khi ốm đau lấy ra xoay xở. Nhưng bây giờ tôi mất trắng 3,9 triệu rồi” - ông Chín nghẹn ngào.

Nạn nhân Trần Thị Tường Vân (1976) cho biết, cách đây 2 tháng, khi vợ chồng bà Đỗ Thị Năng - ông Võ Văn Lâm (trú thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang) ôm tiền đóng hụi hàng tỷ đồng của người dân bỏ trốn, bà Vân đã hỏi bà Phúc: “Chị có trốn nợ như bà Năng không?” thì bà Phúc nói: “Chị em thân thiết lâu nay, phải tin nhau chứ!”. Thời điểm đó, bà Vân đã đóng cho bà Phúc 10 tháng được 35 triệu đồng. Vài ngày sau, bà Phúc sang nhà bà Vân mượn 30 triệu đồng nhưng bà Vân không cho. Để tạo lòng tin, bà Phúc đem sang 1 túi vàng rồi nói với bà Vân: “Bây giờ chị có vàng nhưng bán rồi sau này đổ lại thì sợ lỗ, thôi em cho chị mượn 1 tháng sau chị trả cả vốn lẫn lãi, nhà chị còn ở đây em lo gì”. Tin lời, bà Vân cho bà Phúc mượn thêm 30 triệu đồng. “Theo quy định thì 1 tháng sẽ trút ống một lần, thế nhưng 10 tháng qua, bà Phúc lấy lý do lúc thì có người thôn khác khó khăn đang cần tiền gấp nên cho họ rút trước, lúc thì có người đấu giá cao hơn... Cách đây 1 tháng, mọi người nghi ngờ khi bà Phúc đột nhiên nghỉ bán hàng ở chợ, gọi hỏi thì bà bảo là bận việc nhà. Cách đây khoảng một tuần, chồng bà Phúc âm thầm vận chuyển đồ đạc ra khỏi nhà thì bị người dân phát hiện tịch thu bộ bàn và chiếc xe máy” - bà Vân thông tin thêm.

Người dân tập trung đến nhà bà Phúc để đòi nợ.

Qua tìm hiểu được biết, số tiền từ người dân góp vào đều bị bà Phúc dùng tiêu xài cá nhân. Đến khi nhiều người hù dọa sẽ báo lên chính quyền thì bà Phúc tìm cách để xoay xở bằng cách đem sổ đỏ của nhà mình đến cầm cố cho bà Dương Thị Kim Tùng (1971, trú cùng thôn) với giá 335 triệu đồng. Trong số tiền đó, bà Phúc đem vài chục triệu đồng trả cho một số người thường xuyên gây áp lực với bà.

Bà Tùng cho biết, bà đứng 6 chân hụi với tổng số tiền 70 triệu đồng cho bà Phúc. Thế nhưng vì cả tin, khi bà Phúc cầm sổ đỏ thì bà vẫn chấp nhận. “Khi giao xong 335 triệu đồng cho bà Phúc thì tôi mới biết bà này đã nhận tiền cọc bán nhà 50 triệu cho một người khác, với giá 730 triệu, hẹn tháng sau sẽ giao nhà” - bà Tùng nói. Bà Tùng cũng cho biết thêm, cách đây khoảng 20 ngày, bà Phúc gọi điện, nhờ nhắn giúp mọi người, nếu đồng ý nhận lại 20% tổng số tiền đóng hụi thì bà sẽ về trả. Tuy nhiên, khi nghe vậy, mọi người không đồng ý và quyết định làm đơn gửi cho cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo của bà Phúc.

Theo CAH Núi Thành cho biết, qua thống kê cho thấy bà Phúc đã vay 750 triệu đồng của 8 người và gần 2 tỷ đồng tiền góp hụi của 70 người. Ngoài bà Phúc, đơn vị cũng đã tiếp nhận gần 20 đơn tố cáo về việc vợ chồng bà Đỗ Thị Năng (1983) - ông Võ Văn Lâm (1978) vay tiền của người dân hơn 4,9 tỷ đồng nhưng không trả. 2 vụ vỡ hụi này hiện CAH Núi Thành đang điều tra, xác minh. “CAH khuyến cáo người dân, ai là nạn nhân của các vụ chạy hụi, bị vay tiền không trả nên hết sức bình tĩnh, phối hợp với CQĐT để làm rõ những vụ việc. Khi có kết quả điều tra, CAH sẽ thông báo cụ thể cho người dân” - Trung tá Phạm Minh Quang - Phó trưởng CAH Núi Thành nói.

LÊ VƯƠNG