Làng..."ma thuốc độc"
(Cadn.com.vn) - Gần đây, ở Hà Tĩnh rộ lên tin đồn “ma thuốc độc” đang hoành hành khắp nơi khiến nhiều trẻ em, người già và cả những người ở độ tuổi sung sức cũng bị quật ngã. Điều lạ là cứ mỗi khi có ai đó bị ốm, bất cứ bệnh gì thì người ta không đi khám bác sĩ, không thuốc men mà lại đến cậy nhờ một thầy bói. Và, qua điều tra, chúng tôi được biết chính thầy bói này là người đã tung tin đồn “ma thuốc độc” đang “ám” làng để lợi dụng sự mê tín của bà con rồi “kê toa”, “bốc thuốc” trị bệnh.
Nỗi kinh hoàng ở làng “ma thuốc độc”
Làng quê đang hoang mang bởi nạn “ma thuốc độc” đó là xóm 2, xã Ân Phú, H. Vũ Quang, Hà Tĩnh. Khi chúng tôi đến, thì làng “ma thuốc độc” chỉ có người già và trẻ con ở nhà, còn người lớn thì đã khăn gói đi hết cả. Hỏi ra mới biết họ đi “cầu” một ông thầy bói tên Khang ở cách làng 50km để nhờ bắt bệnh và kê toa để “bắt” ma. Những câu chuyện kể của người làng nghe rất kỳ bí và họ tôn ông thầy bói ấy như thánh sống vì đã ra tay cứu nhân độ thế.
Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi được biết thầy bói được tôn vinh ấy là Đỗ Văn Khang (70 tuổi, bị cụt một chân, quê ở xã Xuân Viên, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Thầy bói này “khám bệnh” cũng rất kỳ quặc, như người đến gặp thì lão sờ, nắn từ đầu đến chân. Nếu không đi được do bệnh tật, đường xa thì chỉ cần gửi cái áo đến, lão nắn áo là ra “ma thuốc độc” hết một lượt. Sau khi phán người bị bệnh là do “ma thuốc độc”, “thầy” Khang bán thứ thuốc lá không ai biết là lá gì với giá 70-100 ngàn đồng/thang.
Theo xác minh từ UBND xã Ân Phú, chúng tôi được biết, chính “thầy” Khang đã tung tin đồn có “ma thuốc độc” đang “ám” xóm 2, xã Ân Phú khiến cả làng sống trong hoang mang lo sợ. Thế nên, theo lời ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Đảng ủy xã Ân Phú thì chưa nơi nào cuồng tín như Ân Phú về vụ “ma thuốc độc”. Kể từ khi có tin đồn “ma thuốc độc”, xóm làng tan hoang, lòng người suy sụp bởi nạn ma quỷ cứ ám ảnh từng ngày, từng giờ trong cuộc sống.
Ông Đường cho biết: “Xóm 2 có 76 hộ, 326 nhân khẩu thì có đến 80% người dân trong xóm gửi áo đi khám bệnh. Trong số này, “thầy” Khang mới có “kết luận” trong tháng 5-2010 này đã có tới 26 người bị “ma thuốc độc” ám. Chúng tôi còn được biết thêm, con số người làng mắc bệnh “ma thuốc độc” ngày càng tăng lên từ những “lời phán” của “thầy” Khang.
Đến thời điểm này, cứ ai đó mắc những triệu chứng lạ, trong người khó chịu, hoặc nghi ảnh hưởng đến sức khỏe, thay vì chữa bệnh theo y học, người làng lại đổ xô, hoặc gửi áo cho “thầy” Khang nhờ “bắt” ma. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong nhiều năm qua, “thầy” Khang đã “khám” và “kết luận” về bệnh “ma thuốc độc” nhưng không bị chính quyền địa phương xử lý!
![]() |
Bệnh Zona thần kinh của bà Xanh ngày càng trầm trọng vì tin lời thầy bói. |
Bi kịch tin thầy bói
Trước khi chúng tôi đến làng “ma thuốc độc” thì đã có trường hợp sống dở chết dở vì tin lời “thầy” Khang. Đó là anh Nguyễn Văn P. (45 tuổi), người đã theo “thầy” Khang chữa bệnh “ma thuốc độc” 5 tháng. Khi được phán bị “ma thuốc độc” và được cho uống thuốc lá “thầy” Khang cung cấp một thời gian, anh P. thấy chóng mặt, mệt mỏi, nhức đầu, bụng đau râm ran kèm chứng mất ngủ. Sau khi uống thuốc một thời gian, anh bị sùi bọt mép khiến người nhà hoảng sợ phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Tại đây, anh được các bác sĩ tiến hành súc ruột và truyền nước kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.
Hay như trường hợp vợ chồng anh Nguyễn Phi H. và chị Trần Thị K. Anh chị có đứa con kháu khỉnh 7 tuổi bị bệnh, nhưng trước tin đồn “ma thuốc độc” ám nên đã không đưa con đến bệnh viện mà quyết định đưa áo của con đến “thầy” Khang. Chị K. cho biết: “Một lần tôi đi chợ mua bánh cho con ăn thì sau đó nó lăn ra ốm. Thấy cháu nói mệt mỏi, nóng rét, vợ chồng tôi đứng ngồi không yên và quyết tâm tìm thầy chữa trị”.
![]() |
Một nạn nhân của “ma thuốc độc” chuẩn bị áo để gửi đi khám “thầy” Khang. |
Qua lời giới thiệu của mọi người, tháng 4, chị mang 4 chiếc áo của tất cả các thành viên trong gia đình đến “thầy” Khang nhờ xem giúp. Khám xong, thầy Khang “phán”: “Hai thằng con của anh chị mắc “ma thuốc độc” do ăn phải bánh mướt” (bánh ướt). Chị K. đã được thầy bán cho 2 thang “thần dược” mà qua tìm hiểu của chúng tôi thì chỉ là nắm cây đinh hương. Thầy còn dặn dò về nhà kiếm thêm một số vị như 7 lát gừng, 7 củ hành tăm, hoa bông bụt, tinh tre, lá mía, cây vòi voi... để sắc uống trong 6 ngày, tuyệt đối kiêng thịt gà, cá chép, “ma” mới “sợ” mà buông tha cho 2 cháu nhỏ. Thế nhưng uống mãi mà con không khỏi, thậm chí có chiều hướng nặng thêm, chị K. đành đưa con đến bệnh viện và được các bác sĩ chữa khỏi.
U mê hơn nữa là trường hợp của bà Trần Thị Xanh (60 tuổi). Ở cái tuổi nhạy cảm với bệnh tật cũng là quy luật tự nhiên của sinh – lão – bệnh – tử, thế mà bây giờ thay vì an hưởng tuổi già, bà đang phải ngày đêm vật vã, lo âu với “ma thuốc độc”. Con trai của bà Xanh thuật lại, khi thấy mệt mỏi, chán ăn, lại bị đau bên hông, bà Xanh đã đi khám Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Tại đây, bác sĩ kết luận bà bị bệnh Zona thần kinh, chỉ cần điều trị, uống thuốc theo chỉ dẫn là khỏe.
Thế nhưng khi bà Xanh đang chữa bệnh thì bùng lên tin đồn 35 người dân ở vùng Chợ Nướt mắc “thuốc độc” vì ăn phải bánh vo, bánh mướt, trái cây... nên bà Xanh lo mình cũng là nạn nhân của con “ma thuốc độc”, bắt con đem áo đi khám “thầy” Khang. Về nhà, người con thuật lại lời thầy kết luận là bà bị mắc thuốc độc do ăn phải trái cây.
Lo sợ, bà lại bắt các con đưa ra gặp “thầy” Khang và một lần nữa “thầy” kết luận bà bị mắc thuốc độc do ăn trái cây. Thế là “thầy” Khang bán cho bà Xanh 1 thang thuốc với giá 70.000 đồng về uống. Quá mê tín, các con bà Xanh cũng nghe theo lời “thầy” Khang, vứt bỏ hết các loại thuốc chữa bệnh Zona thần kinh như Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh kết luận để uống thuốc thần của thầy Khang. Đến thời điểm này, khi chúng tôi đến thì căn bệnh Zona thần kinh của bà Xanh đang có chiều hướng ngày càng xấu, sức khỏe suy sụp.
Cần dẹp tin đồn!
Theo ông Lê Trị - xóm trưởng xóm 2 cho biết: “Chẳng ai biết nguồn ngọn bệnh tình thế nào, cứ thấy mệt mỏi, ốm yếu thì chỉ có một bộ phận nhỏ đến các y bác sĩ, số còn lại dắt díu nhau tìm gặp “thầy” Khang với niềm tin sẽ được chữa khỏi”. Chính vì thông tin thất thiệt lan truyền khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn nghiêm trọng. Người dân rất ngại đến chợ hay đi sang nhà hàng xóm chơi vì sợ lây “ma”.
Phó Bí thư Đảng ủy xã Ân Phú - Nguyễn Xuân Đường cho biết thêm: “Để ổn định đời sống, xã đã tổ chức nhiều cuộc họp, quán triệt các tổ chức đoàn thể, cấp ủy, chi bộ thôn xóm tích cực tuyên truyền, động viên nhân dân nếu có biểu hiện của các loại bệnh thì nên sớm đến các cơ sở y tế để được khám, chữa trị một cách khoa học, tuyệt đối không được tin theo những lời đồn thất thiệt nhằm giữ bình yên cho thôn xóm không bị xáo trộn”.
Chuyện “ma thuốc độc” đến nay đã lan truyền khắp mọi nơi ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Bình... nên khó có thể dập tắt trong ngày một, ngày hai. Vì vậy đề nghị các cấp, các ngành, các nhà khoa học hãy quan tâm, vào cuộc để giúp ổn định tâm lý cho bà con nhân dân.
Phóng sự: Thành Văn