Lãnh án vì... “dạy” anh rể

Thứ tư, 27/05/2015 11:49

(Cadn.com.vn) - Vốn là kỹ thuật viên xây dựng, có công ăn việc làm ổn định nhưng thấy chị ruột cứ bị chồng (là một tên “côn đồ” chuyên bảo kê, chăn dắt gái) đánh cho bầm mặt bầm mình, Nguyễn Nguyên Văn (1988, trú tổ 15, Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa) ấm ức trong lòng và đã xuống tay rửa hận cho chị.

Ông Phùng Đình Tùng (bố của bị cáo Văn) kể: con gái ông - Trương Nguyễn Nữ Huyền Trâm (29 tuổi) là giáo viên mẫu giáo của một trường ở P. Ngọc Hiệp, Nha Trang. Năm 2009, Trâm gặp và quen biết Nguyễn Ngọc Thắng (31 tuổi, trú cùng xã). Sau thời gian tìm hiểu, hai người quyết định đi đến hôn nhân. Thời gian đầu, đôi vợ chồng trẻ có cuộc sống khá hạnh phúc. Thắng đi thu tiền góp cho các chủ nợ, Trâm đi dạy học. Nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, được hơn một năm thì Thắng giở chứng cứ đi sớm về khuya, vợ hỏi thì chỉ bảo phải chờ cho gái bán dâm đi khách mới thu được tiền.

Ngoài thời gian đi bảo kê, chăn dắt gái mại dâm ở bờ biển thì Thắng thả cửa ăn nhậu với đám ma cô cho đến sáng mới về nhà. Nghĩ có đứa con sẽ giữ chân được chồng ở nhà, nên giữa năm 2012, chị Trâm quyết định mang bầu. Thấy vợ ốm nghén, Thắng không những không lo lắng bồi bổ cho vợ mà còn đánh đập, chửi bới thậm tệ bảo chị... “đóng kịch”. Thương đứa con trong bụng, lại đang ở nhà chồng nên chị Trâm đành cắn răng chịu đựng, không dám cãi lại. Và, cứ sau những trận say trở về, Thắng lại mang vợ ra đánh đập. Với suy nghĩ “xấu chàng hổ ai” và vì cái thai đang mang nên chị Trâm vẫn cố gắng âm thầm chịu đựng.

Sau khi chị Trâm hạ sinh một bé gái, Thắng vẫn bỏ mặc vì không phải là… con trai, than rằng “vợ không biết đẻ” và cứ thế tiếp tục lao vào cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Thấy vậy, nhiều lần chị Trâm góp ý nhưng Thắng chỉ đáp lại bằng cách “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Do con gái cứ èo uột, hết bệnh này đến bệnh nọ, lại sợ bị chồng suốt ngày đánh đập, chị Trâm đành ôm con về nhà mẹ đẻ ở hòng thoát cái cảnh bị chồng hành hạ.

Ngày 5-2-2014, trong lúc mâu thuẫn cãi nhau với vợ, Thắng đánh chị Trâm. Bực tức, Trâm bế con về nhà mẹ đẻ ở và kể cho em là Văn biết. Đến 22 giờ ngày 8-2-2014, Thắng lên nhà mẹ vợ thăm con. Tại đây, Thắng và Văn cãi nhau, Văn bỏ ra trước nhà đứng, Thắng lên xe máy rồ ga chạy hướng thẳng nơi Văn đang đứng ở cổng, Văn liền chụp cây tre bên đường đánh trúng đầu Thắng làm Thắng ngã. Khi Thắng bật dậy rượt đuổi Văn thì Văn tiếp tục đánh khiến Thắng bị thương. Sau đó Thắng được đưa đến bệnh viện chữa trị vết thương với tỷ lệ thương tật là 18%.

Chị Trâm chia sẻ: "Trước hôm xảy ra sự việc, Thắng đứng đợi ở trước cổng trường mầm non tôi dạy. Khi gặp, Thắng bắt tôi phải đưa con về bên nội nên hai bên lời qua tiếng lại. Thắng ép tôi lên xe chở đến bến xe đánh tôi một trận bầm mặt bầm mày nên về nhà tôi kể lại chuyện cho em trai. Có lẽ do quá bức xúc nên khi thấy Thắng đến, Văn đã có lời lẽ không hay. Sau đó Thắng còn đòi đánh cả mẹ tôi nên Văn mới đánh Thắng. Sau khi gây án gia đình đã bồi thường cho Thắng 30 triệu đồng".

Bị cáo Nguyễn Nguyên Văn trước vành móng ngựa.

Phiên tòa vắng lặng, chỉ có gia đình bị cáo và một số nhân chứng được tòa triệu tập, còn người bị hại thì có đơn xin tòa xử vắng mặt. Tại phiên tòa, Văn cho rằng do bị hại tấn công mình trước nên mới cầm cây đánh lại. Theo lời Văn thì hôm đó, anh rể đến nhà mẹ vợ thăm con, Văn có hỏi sao ông cứ đánh chị tôi hoài vậy, thì giữa Thắng và Văn cãi nhau, Thắng sừng cồ xông vào đòi đánh Văn, thấy vậy mẹ Văn vào can ngăn thì Thắng đòi đánh luôn cả mẹ vợ. Văn bực tức tuyên bố “ông mà đánh chị tôi nữa thì coi chừng tôi” rồi bỏ đi ra ngoài sân. “Thắng thăm con xong đi về, ra xe mở cốp lấy một con dao rồi lên xe nổ máy chạy xe lao vào đâm bị cáo nên bị cáo chụp cây tre đánh lại” - bị cáo trình bày.

Nhân chứng Trâm (vợ của bị hại và là chị của bị cáo) cho biết, tối hôm đó Thắng lên, Văn hỏi “Sao mày đánh chị tao hoài vậy?” rồi hai bên xảy ra xô xát, má tôi can ngăn còn đòi đánh luôn má tôi. Sau đó, Thắng móc điện thoại ra, gọi cho ai đó nói: “Gọi người hết chưa, lên nhà vợ tao có việc, xử thằng em vợ tao”. Tiếp đó, sau khi vào thăm con xong, Thắng đi ra mở cốp xe lấy con dao cầm trên tay, ngồi lên xe nổ máy chạy thật nhanh ra cổng nói tao tông cho mày chết và tôi chỉ nghe cái rầm. Thắng sau đó bỏ đi rồi kéo 7 - 8 người cầm mã tấu xông vào nhà tôi. Tôi năn nỉ Thắng bỏ qua để tôi đưa đi bệnh viện nhưng Thắng không chịu. Do không tìm được Văn nên Thắng bỏ đi. Sau đó, chị làm đơn gửi ra tòa xin ly hôn với Thắng và hiện đã ly hôn.

Còn nhân chứng Lê Thị Thảo, một người hàng xóm cũng khẳng định chính chị nhìn thấy Thắng mở cốp xe ra lấy một con dao cầm trên tay, rồi lên xe nổ máy xông thẳng vào Văn nói tao đâm mày. Người nhà Văn cho rằng Văn chỉ tự vệ do Thắng cầm dao xông vào trước đánh Văn nhưng CA không làm rõ vấn đề này.

Cuối cùng, sau khi nghị án, TAND TP Nha Trang đã cân nhắc xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ tuyên xử phạt Nguyễn Nguyên Văn 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi án tuyên, Văn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xử phúc thẩm và bác kháng cáo giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Hoàng Văn