Lấp lánh nghĩa đồng bào

Thứ tư, 08/07/2020 11:18

Đại dịch Covid-19 gây nên không ít khó khăn cho nhân loại. Song, từ trong khó khăn này, những hình ảnh đẹp, hành động nhân văn được nhân lên từng ngày. Gửi đi những thông điệp tốt đẹp, nghĩa tình, Báo Công an TP Đà Nẵng và các nhà hảo tâm đã đến trao tận tay những đơn vị chức năng tuyến đầu, các y, bác sĩ, cán bộ chiến sĩ Công an, Quân đội, đoàn viên thanh niên tình nguyện và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 những phần quà thiết thực, kịp thời sẻ chia khó khăn với họ.

Đại diện lãnh đạo Báo Công an TP Đà Nẵng và Hội Doanh nhân Nghệ Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng trao tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện 199-Bộ Công an.

Đại dịch bùng phát, càng ở trong hoàn cảnh khó khăn và thời điểm tưởng chừng như xám xịt nhất, người ta lại thấy khắp nơi xuất hiện những điều cảm động và ấm áp nhất. Chưa bao giờ, ta thấy mình phải có trách nhiệm với đất nước và nhân dân đến như thế. Cùng đoàn từ thiện của Báo Công an TP Đà Nẵng và các nhà hảo tâm đến thăm các đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch chúng tôi mới thật sự cảm nhận được nhiệt tâm và tinh thần chống dịch khẩn thiết ở nơi đây.

Là một trong những đơn vị tiên phong và chủ công trong công tác phòng, chống cũng như chữa trị Covid-19, các y, bác sĩ tại khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng luôn trong tư thế sẵn sàng, ngày đêm căng mình trong cuộc chiến chống Covid-19 và đổi lại là thành quả ngọt ngào khi những bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chữa khỏi bệnh, dịch bệnh lùi xa. Tuy nhiên, không ít trong số họ đã phải tạm gác chuyện bản thân, gia đình lại để “chiến đấu” trong “cuộc chiến” này. Bác sĩ CKII Trần Thị Khánh Ngọc- Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, từ khi phát dịch, rất nhiều y, bác sĩ của bệnh viện chưa được về nhà, mọi công việc sinh hoạt hằng ngày đều thực hiện tại bệnh viện bởi bản thân họ là người tiếp xúc và điều trị trực tiếp với bệnh nhân nên cũng xếp vào diện F1.

Các y, bác sĩ vừa chủ động tự cách ly để bảo vệ gia đình và xã hội nhưng đồng thời gồng mình làm nhiệm vụ cứu chữa người bệnh. Khó khăn là vậy, tuy nhiên tất cả các y, bác sĩ luôn giữ vững tinh thần, nỗ lực cùng với bệnh nhân vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Chúng tôi vô cùng xúc động khi nghe một bác sĩ nam tại khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng tâm sự: “Mặc dù đã mang đồ phòng hộ khi tiếp xúc với bệnh nhân, sát khuẩn rất kỹ càng, nhưng khi được về nhà vẫn không dám ôm con, hôn con dù rất thương nhớ, cứ nghe con bi bô gọi ba ơi, mẹ ơi là ứa nước mắt... Sinh nhật con gái, không thể về được nên đành cùng con đón sinh nhật qua màn hình điện thoại, cố gắng kiềm lòng để cảm xúc không vỡ òa...”.

Chốt kiểm soát dịch chân đèo Hải Vân tiếp nhận ủng hộ của đoàn công tác Báo Công an TP Đà Nẵng và các nhà tài trợ.

Trong thời điểm tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, CATP Đà Nẵng phối hợp với Sở Y tế cùng các đơn vị, địa phương liên quan triển khai chốt chặn tại 7 cửa ngõ ra vào thành phố để tiến hành kiểm tra thân nhiệt, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách khai báo tờ khai y tế. Mỗi ngày, các cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế tại các chốt chặn chia làm 3 ca trực, mỗi ca trực 8 tiếng. Hình ảnh những y, bác sĩ in hằn vết đồ bảo hộ, cả ngày không dám đi vệ sinh nhưng vẫn kiên cường chống đỡ. Hình ảnh các chiến sĩ Công an mồ hôi ướt sũng, căng mình kiểm tra từng chốt chặn kiểm soát dịch, chúng tôi càng thêm cảm phục. Không ai bảo ai, mọi người đều tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ của mình, và tất cả đều chung một niềm tin, Việt Nam sẽ vượt qua đại dịch, Covid-19 sẽ được đẩy lùi.

Những điều cảm động và ấm áp vẫn đang diễn ra hằng ngày, đó là hình ảnh những thùng mì tôm, những chai nước suối, bình nước rửa tay, hộp khẩu trang được trao đi vào khu cách ly, đó là hình ảnh những chiếc máy “ATM gạo” gây chú ý không chỉ bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn vì sự độc đáo vì áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, đảm bảo an toàn phòng dịch hay đó là chuyến bay thẳng vào tâm dịch ở khắp nơi trên thế giới để đón những người chung dòng máu với chúng ta trở về... Và chúng tôi, cán bộ chiến sĩ, nhân viên Báo Công an TP Đà Nẵng không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, luôn xông pha tuyến đầu, trực tiếp làm việc, tiếp xúc với các điểm dịch bệnh, khu cách ly để viết tin, bài, tuyên truyền thông tin nhanh và chính xác nhất đến người dân, chúng tôi. Những công việc thầm lặng nhưng có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao nhất, nhưng không quản ngại khó khăn, vất vả, tất cả cùng đồng tâm, cố gắng hoàn thành công việc tuyên truyền một cách tốt nhất.

Nhân viên y tế và Công an tại Ga Đà Nẵng hướng dẫn du khách kê khai y tế.

Thật tự hào khi nói rằng, mỗi người Việt chúng ta lớn lên trong tim đều khắc ghi truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” để rồi khi đất nước có khó khăn, khi dịch giã hoành hành thì tình người lại được thể hiện một cách rõ nét bởi những hình ảnh cùng nhau sẻ chia khó khăn bằng cả tấm lòng... Làn sóng nhân ái ấy đang trào dâng mạnh mẽ trong cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Giữa bộn bề công việc, những người làm báo ở Báo Công an TP Đà Nẵng vẫn luôn mong muốn chung tay cùng chính quyền thành phố phòng, chống và đẩy lùi Covid-19.

Là nhịp cầu nhân ái, kết nối các nhà hảo tâm, tấm lòng nhân ái cùng đồng hành trong công tác phòng, chống dịch, Báo Công an TP Đà Nẵng đã huy động số tiền hơn 200 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cần thiết gồm: 100 bộ đồ bảo hộ, 420 khẩu trang vải kháng khuẩn, 35 lít nước rửa tay khô, 28 thùng nước uống, 700 khăn tiệt trùng và hàng trăm suất quà... trao tặng đến Bệnh viện 199 - Bộ Công an, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ và 7 điểm chốt chặn kiểm soát dịch trên địa bàn Đà Nẵng - là những đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch và những người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Những nghĩa cử cao đẹp, đầy tình người đó là động lực để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn chung.

Và tất cả đã tạo nên một điều kỳ diệu, gần 6 tháng qua, sự đồng lòng, chung sức của người dân cùng với Chính phủ đã tạo nên sức mạnh để Việt Nam “chiến thắng” đại dịch Covid-19.

THANH HOA