Lật lại hồ sơ: Băng cướp bịt mặt gieo rắc nỗi kinh hoàng (3)

Thứ năm, 18/06/2015 11:00

* Kỳ 3: Những tiếng súng trong đêm

(Cadn.com.vn) - Hơn 2 tháng vào cuộc và đeo đuổi hành tung của “băng cướp bịt mặt” trên khắp các địa phương, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, biến cố, nhưng khi “chân dung” của băng cướp vẫn chưa thể định hình thì liên tục các vụ cướp vẫn xảy ra khiến lòng dân và cả CBCS trong BCA hết sức bức xúc. Thời gian như chậm lại, sự căng thẳng, lo âu luôn hiện trên từng khuôn mặt! Nhưng, được sự động viên cả về tinh thần, vật chất hết sức kịp thời của lãnh đạo CA tỉnh và nhân dân, tinh thần CBCS trong BCA một lần nữa lại được “lên dây cót”... Và vào một đêm hè, giữa cánh đồng thơm mùi lúa chín, điều gì đến cũng đã đến!

Cũng như mọi đêm, ngoài các tổ khác đang làm nhiệm vụ như đã phân công từ trước, tổ phục kích do đồng chí Lê Văn Bích (lúc bấy giờ là thượng úy) làm tổ trưởng cùng đồng chí Trần Anh Dũng (thượng úy) và thượng úy Đinh Văn Tự (hiện đang công tác trong lực lượng CATP Đà Nẵng) được phân công phục kích tại điểm cầu Cánh Tiên (xã Bình An, H. Thăng Bình). Đây là một trong những điểm mà bọn cướp thường “ăn hàng” nên tổ mật phục luôn phải căng mắt theo dõi từng di biến động.

Chân cầu Cánh Tiên.

Lại một đêm trắng ròng rã nằm dưới đống rơm khô, mặc cho kiến cắn, muỗi chích..., thời gian nặng nề trôi qua mà bóng dáng của băng cướp thì vẫn không thấy đâu, các anh nghĩ chắc đêm này rồi cũng như mọi đêm khác... Chỉ còn hơn một giờ đồng hồ nữa là phải “lui quân” về tuyến sau thì bất ngờ tổ công tác nghe một tiếng động rất lớn vào thùng xe tải đang chạy trên đường. Đưa mắt hướng về phía tiếng động phát ra, tổ mật phục thấy 2 bóng đen xuất hiện. Nắm rõ phương thức, thủ đoạn gây án nên tổ trinh sát nhanh chóng xác định đây chính là hai tên trong băng cướp cần tìm... Lúc đó là 3 giờ 30 ngày 6-5-1994!

Phát hiện các đối tượng đang ẩn nấp phía bên kia cầu Cánh Tiên, tổ mật phục bàn nhanh kế hoạch tiếp cận. Phương án đưa ra là bò theo dọc con mương, “trườn” qua mặt đường để “bọc đuôi” và áp sát. Khi đối tượng đã nằm trong tầm ngắm, theo nhiệm vụ đã phân công từ trước, thượng úy Bích nhanh chóng bắn pháo sáng phát tín hiệu và để cho đồng đội quan sát rõ đối tượng, thượng úy Dũng, thượng úy Tự với 2 khẩu AK lập tức bắn chỉ thiên và ra lời cảnh báo: “Đứng im! Không các anh sẽ bị bắn!”. Quá bất ngờ, nhưng các đối tượng vẫn phớt lờ lời cảnh báo, xé màn đêm thi nhau tháo chạy. Khi phát hiện hai tên trùm mũ len với 2 khẩu súng trên tay chúi đầu chạy về hai hướng khác nhau hòng tẩu thoát, thượng úy Dũng, thượng úy Tự không còn cách nào khác là phải nổ súng...

Sau những tiếng súng khô khốc xé toang màn đêm, một không khí tĩnh lặng lại bao trùm, yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy từng hơi thở. Thượng úy Dũng nói nhỏ vào tai thượng úy Tự: “Chắc đối tượng còn trốn đâu ở đây”. Sau khi bủa ra lần tìm khắp cánh đồng lúa, thượng úy Dũng nghe tiếng rên la, khi tiến lại gần thì thấy một đối tượng đang nằm ngửa ở mép ruộng. Hơi thở đứt quãng, hắn nói: “Tôi sắp chết rồi cán bộ ơi!”. Soi đèn pin vào thì phát hiện một người mặc áo công nhân màu xanh, quần bộ đội nhưng một tay thì để ở cạp quần. Nghĩ đối tượng sẽ rút chốt lựu đạn nên anh gằn giọng, đồng thời bắn một phát cảnh cáo: “Rục rịch bắn chết. Bỏ tay lên phía trên đầu!”. Đối tượng răm rắp làm theo, miệng thì yếu ớt rên rỉ: “Tôi sắp chết rồi cán bộ ơi, cứu tôi với!”.

Nhận thấy cần phải đưa đối tượng đi cấp cứu kịp thời, tuy đã kiệt sức sau một đêm trắng đấu trí, đấu lực với bọn cướp nhưng hai đồng chí vẫn cố hết sức dìu đối tượng lên phía vệ đường và chở vào Bệnh viện Tam Kỳ để cấp cứu.

Sự việc lập tức được cấp báo cho lãnh đạo CA tỉnh, lãnh đạo Phòng CSĐT và BCA nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo vừa động viên tinh thần anh em, vừa chỉ đạo khám nghiệm hiện trường. Một cuộc họp chớp nhoáng với lời đề nghị nỗ lực cứu chữa và phương án bảo vệ nghiêm ngặt đối tượng tại Bệnh viện Tam Kỳ được BCA đưa ra.

Ví, súng đạn, cùng chiếc xe đạp, túi xách tại hiện trường ngày 6-5-1994.

Trung tá Dũng nhớ lại: “Sau khi đối tượng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chúng tôi ở lại bảo vệ hiện trường thì một số người dân đến xem và có lời ra tiếng vào, họ nói với nhau rằng không biết đó là cướp hay là người dân đi làm đồng(?). Quả thực nghe phán đoán vậy, thực sự chúng tôi rất lo lắng (vì lúc đó chưa tìm thấy khẩu súng - là bằng chứng chứng minh đó chính là tên cướp)”. Được sự động viên kịp thời của thiếu tá Phan Như Thạch - Trưởng Phòng CSĐT, Phó Thường trực BCA, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai công tác khám nghiệm hiện trường và phát hiện 2 vỏ đạn AK còn mới có cùng ký hiệu 711-86. Cách đó không xa là khẩu súng Colt45 được vùi sâu dưới bùn. Sau khi rửa sạch phát hiện súng có số hiệu N-1621801, búa đập ở tư thế dương, băng đạn có 6 viên và 1 viên đã lên nòng. Các viên đạn còn rất mới, sáng ánh màu đồng. Có 4 viên cùng serie RA66, 3 viên cùng serie WC 71 (viên lên nòng thuộc serie này). Thao tác súng thấy hoạt động bình thường, súng bảo quản tốt, không rét rỉ.

Cùng địa điểm tìm thấy khẩu súng, BCA còn phát hiện thêm một chiếc túi dính nhiều bùn đất. Trong túi có một túi ni-lông nhỏ gói 2 viên đạn Colt 45 cùng serie WC71, 2 lá bùa, trong đó có một lá viết trên giấy màu, một lá viết trên mảnh vải trắng. Có 4 tờ giấy, tờ thứ nhất có tiêu đề: “Thần thông dương biển biểu thơ”, tờ thứ hai ghi: “Hạ tuần 21-2”, tờ thứ ba ghi: “tháng 3 ngày 29 sát chủ” và tờ thứ tư là tờ giấy thi của thí sinh N.T.M.H. (28-11-1977) tại trạm xá HP, nơi thi: Trường Trần Hưng Đạo, môn thi Đạo đức đã chấm được 6 điểm.

Từ đám ruộng đi về phía bắc cách cầu Cánh Tiên 300m, ở một góc ruộng đã thu hoạch, BCA phát hiện một xe đạp nữ màu mận chín, có 2 đôi dép sandan còn rất mới. Cạnh xe đạp có túi ba-lô màu đen, trong ba-lô đựng các đồ dùng cá nhân như bánh xà phòng, kem đánh răng, áo thun, quần đùi đen... Đặc biệt có một chi tiết rất quan trọng, trong túi còn một quần màu đen mới may tại một tiệm may ở đường Hùng Vương - Đà Nẵng. Cách khẩu súng 50m, phát hiện thêm một mũ len màu đỏ đan tay theo kiểu bít kín đầu, kín cổ, hở mắt...

Qua tang vật thu giữ tại hiện trường, BCA xác định đây là một trong các tên nằm trong băng cướp “bí ẩn” và là nút thắt quan trọng cần nhanh chóng làm rõ.

Doãn Nguyên Hưng
(còn nữa)