Lật lại vụ án bí ẩn “Thược dược đen”

Thứ bảy, 29/09/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Trải qua đúng 60 năm “thai nghén”, đến năm 2006, kinh đô điện ảnh Hollywood mới hoàn thành bộ phim “The Black Dahlia” (Thược dược đen), nhằm tái hiện cái chết bi thảm của nữ diễn viên điện ảnh Elizabeth Short năm 1946, trong vụ án bí ẩn nhất lịch sử nước Mỹ. Bởi hơn 60 năm qua, mặc dù có hàng trăm nghi phạm bị tra hỏi, thẩm vấn và hơn 60 lời thú tội giả, nhưng cho đến nay, cái chết của “Thược dược đen” vẫn là một trong những bí ẩn nhức nhối và ám ảnh nhất của thế kỷ XX. Kẻ thủ ác vẫn là một ẩn số.

“THƯỢC DƯỢC ĐEN” LÀ AI?

 Cuối năm 1946, phim “Thược dược xanh” ra đời, gây tiếng vang lớn với khán giả bởi sự diễn xuất xuất thần của nữ diễn viên Veronica Lake. Nhờ sự thành công mà người ta tiếp tục cho ra đời bộ phim tiếp theo “Thược dược đen”, trong đó, nữ diễn viên trẻ tuổi, mới vào nghề Elizabeth Short dự kiến sẽ thủ vai nhân vật chính. Sở dĩ Elizabeth được chọn tham gia là vì cô có mái tóc đen, chuyên mặc đồ đen rất phù hợp với vai diễn. Tuy nhiên, khi phim chưa khởi quay thì Elizabeth đã bị sát hại.

Elizabeth sinh năm 1924 tại Hyde Park, bang Massachusetts (Mỹ) trong gia đình không mấy hạnh phúc khi cha bỏ đi sớm vì nghiện chơi chứng khoán. Ngoài thói quen mang đồ đen, Elizabeth còn có mái tóc đen, luôn có bông hoa thược dược cài trên đầu. Chuyện bắt đầu từ khi Elizabeth gặp và yêu Major Gordon. Hai người chưa kịp làm lễ cưới thì Major phải lên đường tới Ấn Độ. Chiến tranh kết thúc, nhưng Major lại thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay khi đang trên đường trở về nhà. Sau khi mối tình đầu tan vỡ, Elizabeth bị sốc, đau khổ và hụt hẫng, tự nhốt mình trong phòng không ăn, không uống và đọc đi đọc lại những lá thư người yêu gửi trong khi còn đang tham chiến ở Ấn Độ. Sau đó, Elizabeth xuất hiện trở lại bằng cách lao vào những mối tình mới, sống buông thả và khao khát trở thành nữ diễn viên chuyên nghiệp.

Ước mơ của Elizabeth trở thành hiện thực nhờ sự giúp đỡ của Mark Hansen, chủ một câu lạc bộ đêm, một nhà hát nổi tiếng trong thành phố, người có mối quan hệ rất mật thiết với giới điện ảnh.

Elizabeth Short. 

XÁC CHẾT KINH HOÀNG

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), sáng 15-1-1947, người dân Los Angeles phát hiện thi thể một cô gái trẻ bị băm vằm, chặt làm đôi tại khu đất trống cạnh đại lộ South Norton, gần công viên Leimert.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định nạn nhân bị hãm hiếp trước khi bị giết ở một nơi khác, sau đó đem xác về nơi này trong khoảng thời gian từ 2 giờ. Nạn nhân là nữ, cao khoảng 1m70, nặng 52kg, khuôn mặt bị biến dạng. Theo bác sĩ pháp y, trước khi bị sát hại, nạn nhân bị đập mạnh vào đầu gây xuất huyết bên trong dẫn đến tử vong. Qua số liệu lưu trữ, FBI cho hay, đây chính là nữ diễn viên điện ảnh Elizabeth Short.  Khám nghiệm tử thi còn cho thấy, thi thể Elizabeth khá sạch sẽ, không hề có máu cũng như không có dấu vết máu rơi vãi xung quanh, vì vậy giả thiết nạn nhân bị giết ở một nơi khác là có nhiều khả năng.

Trên xác nạn nhân còn lưu dòng chữ viết bằng son môi “BD AVENGER” (Người báo thù "Thược dược đen").

KẺ NÀO SÁT HẠI “THƯỢC DƯỢC ĐEN”?

Để điều tra vụ án, hàng chục nhân viên cảnh sát được huy động. Người ta tìm thấy 30 nhân tình và những mẫu người đàn ông mà Elizabeth Short từng yêu và từng quen trong một thời gian.

Dựa theo những hoạt động gần đây nhất của Elizabeth, cảnh sát tập trung vào Robert Manley, người lái xe chở Elizabeth đến khách sạn Biltmore vài giờ sau khi cô biến mất. Manley được triệu tập, tra hỏi và tham gia một số thử nghiệm. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, sau đó vài ngày, người đàn ông này lại bị mắc chứng suy nhược thần kinh trầm trọng. Cũng trong thời gian nói trên, cơ quan điều tra còn nhận được một túi bí ẩn xuất hiện tại các văn phòng cảnh sát ở Los Angeles. Bên ngoài túi đó có một mảnh giấy ghi chú: “Đây là đồ đạc của Thược dược”. Bên trong của gói nhỏ đó có thẻ an sinh xã hội của Elizabeth, giấy khai sinh, danh sách những người đàn ông Elizabeth từng qua đêm cùng với ảnh của họ.

Đặc biệt, có cuốn sổ ghi địa chỉ, thông tin cơ bản về chủ câu lạc bộ hộp đêm của Mark Hansen - người đã giúp Elizabeth Short vào nghề như đã đề cập. Nhưng, một số trang của cuốn sổ này bị xé, nội dung bị rửa sạch bằng hóa chất và xăng. Sau một thời gian dài điều tra cảnh sát vẫn không thu được kết quả gì. Trong khi vụ án đang bế tắc, một người đàn ông tự xưng là Arnold Smith đến khai báo, có người tên là Al Morrison, mắc chứng nghiện rượu, bạo lực tình dục chính là thủ phạm giết hại Elizabeth. Tra cứu hồ sơ, cảnh sát phát hiện Smith còn có tên gọi khác Jack Anderson Wilson, có tiền sử nghiện rượu và bạo hành. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Arnols một mực chối tội. Và trong thời gian cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Arnols thì kẻ tình nghi lại bị chết cháy trong một vụ hỏa hoạn nên vụ án lại đi vào ngõ cụt.

Ngoài những tình tiết nói trên còn có tới hơn 60 lời thú tội giả, nhiều cuộc gọi vô danh tới cho cảnh sát. Có người nói rằng, cái chết thảm của Elizabeth chính là do hai nhân viên cảnh sát. Một phụ nữ khác cũng thú nhận chính cô đã giết ElizabethElizabeth cướp bạn trai của cô. Joseph Dumais, một binh sĩ cũng tự khai nhận là có thể mình là kẻ sát nhân trong khi say rượu sau 42 ngày nghỉ phép. Thậm chí, cả những người không bình thường về tinh thần cũng thú tội tương tự làm cho vụ án vốn đã rối rắm nay lại càng trở nên phức tạp.

Vì vậy, cho đến nay, đã 65 năm trôi qua, “Thược dược đen” vẫn là một trong số những vụ án gây thách thức các ngành an ninh, các nhà làm luật. Vụ án cũng là chủ đề cho bộ phim tấn ăn khách nhất của điện ảnh Hollywood, còn Elizabeth Short thì trở thành nguyên mẫu cho rất nhiều cuốn sách bán chạy nhất thế giới, trong đó có cuốn cùng tên Thược dược đen của nhà văn người Mỹ, James Ellroy.

Duy Hùng (Theo Net/WP/BD)