Lật mặt 2 gã buôn hàng trắng

Thứ bảy, 21/04/2018 20:00

Võ Ngọc Danh (1974, trú xã Quảng Ninh, H. Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Hữu Khôi (1984, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) là những đối tượng từng tham gia vào hoạt động buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy suốt một thời gian dài. Sự tinh quái của các đối tượng cũng khiến lực lượng CA gặp không ít khó khăn trong công tác trinh sát (TS), điều tra. Tuy nhiên, với sự mưu trí của các TS, thủ đoạn của Danh và Khôi đã bị lật tẩy.

Danh cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

1. Trung tá Trần Thanh Liên - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CAQ Liên Chiểu cho biết, Danh là thanh niên học hành không đến nơi đến chốn. Nhiều năm qua, Danh rời quê, vào TPHCM làm thợ hồ. Không chịu nổi công việc nặng nhọc, Danh lân la làm quen, kết giao với những đối tượng hình sự, cũng từ đó rơi vào vũng lầy ma túy. Trở thành con nghiện, Danh thường xuyên móc nối với đối tượng bán ma túy rồi mua hàng cung cấp cho con nghiện nhiều nơi. Thấy địa bàn TPHCM khó làm ăn, Danh nghĩ cách dạt về Đà Nẵng, chọn Q. Liên Chiểu kiếm mối tiêu thụ. Từ đó, Danh thường xuyên về Đà Nẵng hơn. Biết đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh, nhưng khi hoạt động vận chuyển ma túy, Danh rất khôn ngoan, tinh quái, có nhiều cách đối phó, dè chừng lực lượng TS nên bắt quả tang đối tượng không dễ.

Để theo dõi và cất mẻ lưới lớn, Đội CSMT CAQ Liên Chiểu bố trí TS theo dõi sát hành tung của Danh. Qua công tác nắm tình hình, biết rõ Danh chuẩn bị thực hiện vận chuyển số lượng ma túy lớn từ TPHCM về Đà Nẵng nên ngày 12-4, CAQ Liên Chiểu đã lập Chuyên án L113 để đấu tranh. “Để thực hiện hành vi của mình, ngày 14-4, Danh đón xe khách từ TPHCM, đồng thời gửi xe máy BKS 59V2-28097 của mình lên ô-tô đưa về Đà Nẵng. Đến 10 giờ 45 ngày 15-4, Danh lấy xe máy rồi chạy vào đổ xăng tại cây xăng Hòa Minh. Do nắm chắc Danh đang vận chuyển một lượng ma túy không nhỏ, các mũi TS lập tức ập đến bắt giữ, thu 50g ma túy tổng hợp (dạng viên) gói kỹ trong chiếc tất nhét ở đáy ba lô hành lý” - Trung tá Liên nói.

Do bị bắt quả tang, Danh không thể phủ nhận gói ma túy, nhưng vẫn tìm cách chống chế. Cụ thể, Danh khai không phải là ma túy mình buôn bán mà chỉ vận chuyển thuê cho một đối tượng ở TPHCM (không biết tên) để giao cho một thanh niên tên Tâm. Số tiền Danh được thuê vận chuyển là 5 triệu đồng. Khi lực lượng TS đặt câu hỏi: Làm nghề gì mà lại từ TPHCM thường xuyên về Đà Nẵng và giao du với những đối tượng bất hảo, từng phạm tội về ma túy? thì Danh im lặng! Với những bằng chứng rõ ràng, cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Danh về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra mở rộng.

2. Cũng là đối tượng ma túy, Nguyễn Hữu Khôi từng khiến rất nhiều người dân phải sống trong nơm nớp lo sợ. Mỗi lúc Khôi về đến nơi cư trú là bà con phải đề cao cảnh giác, bởi đối tượng thường xuyên giao du, kết bạn với những thành phần bất hảo, “tay phượng, mình rồng”. Trung úy Dương Văn Ngọc - CBCS CAP Hòa Minh cho biết, việc bắt giữ Khôi tối 15-4 đã trút đi nỗi lo lớn cho người dân tổ 68 của phường và cũng bớt đi nỗi vất vả cho lực lượng CAP suốt một thời gian dài bám cơ sở, theo sát từng di biến động của đối tượng. Đây là đối tượng từng có tới 3 tiền án về tội “Trộm cắp”, “Cố ý gây thương tích”. Ra tù lần cuối cách đây khoảng 2 năm, Khôi thường xuyên giao du với đối tượng ma túy, sau đó mua hàng về xé lẻ bán cho con nghiện, tuy nhiên mọi giao dịch của Khôi rất tinh vi, xảo quyệt. Tối 15-4, sau khi tiếp nhận một nguồn tin quan trọng từ cơ sở cho biết Khôi đang ở trong căn chòi tại tổ 68 và có nhiều thanh niên có biểu hiện bất minh thường xuyên ra vào, lãnh đạo CAP chỉ đạo lực lượng tiếp cận. Thấy động, Khôi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Khi lực lượng CA đề nghị cho kiểm tra hành chính chiếc xe máy BKS 43D1-47875 dựng trước cửa, Khôi lý sự: Không ai có quyền đến nhà kiểm tra tôi. Nếu kiểm tra phải có quyết định, có lệnh rồi đóng cửa không cho kiểm tra. Trong lúc lực lượng CA giải thích và yêu cầu chấp hành thì bất ngờ Khôi thò tay vào túi quần. Biết chắc đối tượng chuẩn bị phi tang bằng chứng, các TS liền khống chế, kiểm tra phát hiện Khôi cất giấu 5 tép ma túy tổng hợp trong túi” - Trung úy Ngọc kể.

Nguyễn Hữu Khôi cùng tang vật bị bắt quả tang.

Cũng theo Trung úy Ngọc, căn lều Khôi đang ở trước đây là đất của gia đình đối tượng, xong đã giải tỏa từ lâu. Trong quá trình chưa xây nhà tại chỗ ở mới thuộc P. Hòa Khánh Bắc, Khôi đã xin dựng tạm chòi để ở một thời gian, nhưng đây chỉ là nơi để Khôi dùng làm nơi giao dịch ma túy với con nghiện. Trong quá trình hoạt động, mỗi đối tượng tìm đến Khôi đều rà rất kỹ về nhân thân, lý lịch xem có đúng con nghiện không mới tiến hành giao dịch.

Gieo gió ắt gặt bão, rồi đây Danh và Khôi sẽ phải đứng trước tòa và nhận những bản án nghiêm khắc.

CÔNG HẠNH