Lật mặt “lão bà bà”

Thứ sáu, 27/04/2018 20:00

Khi đã lâm vào con đường nghiện ma túy, mua bán ma túy, thật khó để các đối tượng từ bỏ. Điều này đúng với bà Mai Thị Nhuần (1958, trú khu phố Thái Hưng, H. Thống Nhất, Đồng Nai). Mặc dù 60 tuổi, bà Nhuần vẫn tiếp tục nghĩ ra nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi mua bán cái chết trắng của mình.

Mai Thị Nhuần và tang vật.

Thời điểm các trinh sát (TS) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CA tỉnh Bình Định phục bắt quả tang Mai Thị Nhuần khi đang bán ma túy cho một con nghiện trên địa bàn P. Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn thì tay lão bà này đang ôm một em bé chừng 2 tuổi khóc ngặt nghẽo. Nhuần luôn miệng vỗ về: “Nín đi con, nín đi con!” khiến nhiều người trông thấy phải mủi lòng. Nhìn cảnh Nhuần rất thảm thương và bà ta nhất mực khai đứa bé là con của mình. Tuy nhiên, ngay lập tức các TS xác minh và xác định đứa trẻ ấy là con của người đang ở cùng xóm trọ với Nhuần. Tất nhiên, đứa trẻ được trả về đúng vị trí của nó nên không còn khóc nữa. Khám xét trong người đối tượng, TS thu giữ 22 tép ma túy đá với số lượng gần 8,4g.

Mai Thị Nhuần là đối tượng mua bán ma túy chuyên nghiệp, từng có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, có nhiều thủ đoạn để trốn tránh cơ quan chức năng. Trong đó, thủ đoạn “tủ” mà Mai Thị Nhuần thường xuyên sử dụng là liên tục có con nhỏ trong thời gian gây án để tránh né, trì hoãn thi hành các bản án của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, năm 2000, Mai Thị Nhuần bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 12 năm tù giam. Sau nhiều năm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, dịp Tết Mậu Tuất 2018 vừa qua, bà Nhuần “đánh đường” về TP Quy Nhơn móc nối các đối tượng nghiện để mua bán ma túy.

Sau khi ra Quy Nhơn, Nhuần lập đường dây mua ma túy từ các tỉnh phía Nam về phân thành từng gói nhỏ, móc nối với các con nghiện ở TP Quy Nhơn để tiêu thụ. Mặc dù đã 60 tuổi nhưng Nhuần luôn sử dụng chiêu cũ, mượn em bé ẵm bồng để đi bán ma túy và tự nhận con mình. Thậm chí, trong lúc đi giao ma túy, Nhuần thường đưa bé gái này theo, thoạt nhìn giống như bà dắt cháu đi dạo nhưng thực chất là đang đến điểm hẹn để giao ma túy. Theo Đại tá Trương Minh Ngọc - Phó trưởng Phòng CSMT CA tỉnh Bình Định: “Sau nhiều năm hoạt động tại các tỉnh phía Nam, Nhuần móc nối, lập đường dây ma túy mới tại Bình Định. Tuy nhiên, sau khi nắm tình hình, mật phục theo dõi, chúng tôi kịp thời chặt đứt đường dây ma túy của Nhuần. Hiện chúng tôi tiếp tục làm rõ các mắt xích của đường dây này”.

Sau khi bắt quả tang, khám xét nơi ở của đối tượng, CQĐT CA tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt giam Mai Thị Nhuần về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra làm rõ.

QUÝ HIỀN