Lật tẩy màn kịch anh nhận tội thay em

Thứ sáu, 30/03/2018 19:00

Nghĩ rằng việc để người anh trai chậm chạp, có dấu hiệu tâm thần nhận tội giết người thay em thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Không ngờ, màn kịch này đã bị bại lộ và kết quả là 3 cha con đều vướng vào lao lý.

Rất đông người thân, bạn bè của bị hại có mặt tại tòa.

Ngày 27-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người. Trong đó, Nguyễn Doãn Khải bị truy tố về tội “Giết người”, Nguyễn Doãn Lan, Nguyễn Doãn Vinh và Nguyễn Đình Hải bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”. Theo cáo trạng, 21 giờ ngày 31-7-2017, Nguyễn Doãn Khải (1998) một mình đi bộ từ nhà đến nhà văn hóa xóm 3A, xã Hưng Yên Bắc, H. Hưng Nguyên để chơi. Khi đi đến cổng nhà văn hóa, Khải gặp Nguyễn Viết Thanh (1997) và  Đào Văn Chung (1987, cùng trú xóm với Khải). Tại đây, Khải và Thanh trêu đùa anh Chung thì anh Nguyễn Tú Hùng (1985, trú cùng xóm 3A, xã Hưng Yên Bắc, H. Hưng Nguyên) điều khiển xe máy đến nói xen vào nên giữa Khải và anh Hùng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khải bị anh Hùng đánh nên bực tức bỏ về nhà. Trên đường về, Khải gặp anh trai là Nguyễn Doãn Lan (1980). Thấy em đang bực tức, Lan hỏi có chuyện gì thì Khải kể lại việc bị anh Hùng đánh. Lan nói “để tau ra nói chuyện với Hùng”. Sau đó, Khải và Lan đi đến chỗ anh Hùng, trước khi đi Khải cầm theo con dao bấm rồi đứng từ xa nhìn. Tuy nhiên, khi Lan vào nói chuyện thì sự việc lại thêm nghiêm trọng, anh Hùng lao đến đánh Lan. Thấy anh trai bị Hùng tát vào mặt, Khải chạy đến cầm con dao đâm vào cổ khiến anh Hùng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, hai anh em Lan bỏ về nhà và vứt con dao vào vườn nhà mình. Đến 23 giờ 30 cùng ngày thì Nguyễn Đình Hải (1981, con cô ruột của Khải) đến nhà gọi cửa, thông báo anh Hùng đã chết và khuyên ai là người đâm anh Hùng thì đi đầu thú. Khải từ trong buồng nói mình làm thì mình chịu và có ý định đi đầu thú nhưng Lan can lại: “Để anh đi nhận tội thay, em ở nhà lo cho cha rồi làm ăn trả nợ”. Sau khi mọi người cùng nhau bàn bạc, trong đó có ông Nguyễn Doãn Vinh (1957, bố của Lan và Khải), cả gia đình đi đến quyết định chở Lan đi đầu thú thay Khải, Nguyễn Đình Hải đi xe máy chở Lan đi đầu thú. Nguyễn Doãn Vinh hỏi Khải về con dao mà Khải đã dùng đâm anh Hùng thì Khải ra vườn lấy vào rửa sạch rồi đưa cho Vinh mang ra ném vào vườn nhà bà Hoàng Thị Huệ gần hiện trường xảy ra vụ án để xóa dấu vết phạm tội. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT nhận định có nhiều tình tiết không trùng khớp với lời khai của đối tượng và chứng cứ thu thập được nên lực lượng CA xác định Nguyễn Doãn Lan nhận tội thay Nguyễn Doãn Khải và bắt giữ Khải vào ngày 8-8-2017.

                Các bị cáo tại tòa. 

Tại phiên tòa, rất đông người dân là người thân, bạn bè của phía bị hại và gia đình bị cáo đến tham dự chật kín phòng xét xử. Trong số những người dự khán, hình ảnh gây sự chú ý nhất chính là chị Nguyễn Thị H. (1990, vợ bị hại) đầu chít khăn tang bế đứa con nhỏ 11 tháng tuổi và dắt theo đứa con lớn 4 tuổi. Suốt buổi xét xử, chị H. liên tục phải chạy ra ngoài dỗ vì con khóc. Nhìn ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của đứa con trai lớn và tiếng khóc của đứa nhỏ con chị H. khiến nhiều người trong phòng xử thấy thương cảm. “Sáng nay vội đi quá nên thằng bé chưa kịp ăn uống gì cả, mẹ nó cũng quên mang sữa đi nên nó cứ khóc mãi. Bố thì mất khi nó mới được 3 tháng tuổi. Thương lắm...” - một người cô rơm rớm.

Khi được hỏi về hành vi giết người, bị cáo Nguyễn Doãn Khải trả lời: “Bị cáo không cố ý đâm anh Hùng tử vong. Lúc đó, bị cáo hoang mang không kiềm chế được bản thân nên làm vậy. Bị cáo biết mình đã sai rồi, mong tòa xem xét giảm nhẹ tội”. Ngoài ra, các bị cáo Khải, Vinh và Lan đều cho rằng việc Lan nhận tội thay Khải là do Lan bị bệnh chậm phát triển, tâm thần nhẹ nên ngồi tù thay em để Khải có cơ hội làm việc trả nợ cho gia đình. Riêng bị cáo Nguyễn Doãn Vinh, khi HĐXX hỏi: “Cả Lan và Khải đều là con của bị cáo, tại sao bị cáo lại đẩy Lan nhận tội thay Khải?” thì bị cáo Vinh không trả lời được.

Phát biểu trước tòa, chị Nguyễn Thị H. bật khóc: “Gia đình chúng tôi chỉ mong tòa xử đúng người, đúng tội. Chồng tôi mất là một tổn thất lớn của gia đình, một mình tôi phải làm lụng nuôi 2 đứa con nhỏ, trong khi bố mẹ chồng tôi thì yếu, không có đủ sức để lao động. Bố các cháu mất khi cháu nhỏ nhà tôi mới tròn 3 tháng tuổi, chưa cảm nhận được hơi ấm của bố”.

Xem xét các hành vi tăng nặng và giảm nhẹ tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Doãn Khải 17 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 90 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con của bị hại 1 triệu đồng/tháng/người, cấp dưỡng bố mẹ đẻ của bị hại 200 nghìn đồng/tháng/người. Đối với tội “Che giấu tội phạm”, các bị cáo Nguyễn Doãn Vinh và Nguyễn Đình Hải chịu mức án 9 tháng tù treo, thử thách 18 tháng. HĐXX xác định, trước, trong và sau khi nhận tội, bị cáo Nguyễn Doãn Lan bị hạn chế về hành vi và nhận thức nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ, Lan chịu mức án 6 tháng tù treo, thử thách 12 tháng về tội “Che giấu tội phạm”.

D.Hóa