Lê Cát Trọng Lý: Mang ký ức về quê

Thứ năm, 21/11/2013 11:18

(Cadn.com.vn) - Mùa thu Đà Nẵng trong Lý chỉ kéo dài khoảng 15 ngày với cái nắng hanh hao và lá vàng bay la đà nơi cuối phố của những năm tháng rất xa, nhưng ký ức thì cứ đong đầy, theo Lý mãi trong suốt hành trình ca hát đây đó. Lần trở về quê hương sau hơn 2 năm vắng bóng trên các sân khấu lớn này, Lý muốn chia sẻ ký ức ấy với người thân và khán giả quê nhà qua đêm nhạc Mùa thu trong em tại nhà hát Trưng Vương vào đêm 23-11.

Sau tour Vui vòng quanh đất nước 2 năm trước, khán giả thấy Lý, cô ca sĩ bé nhỏ với giọng ca bay bổng, truyền cảm gốc Đà thành hầu như vắng bóng trên các sân khấu lớn. Là bởi sau tour Vui, Lý nhận thấy mình còn nhiều khiếm khuyết, cần dừng lại để học tập, suy nghĩ. Như lời cô, không trưởng thành sẽ "chẳng đi đến đâu". Nhưng bây giờ, Lý rất nóng lòng muốn trở lại sân khấu hát cho ba mẹ, bạn bè và khán giả quê nhà. Lý muốn làm một chương trình giá vé rất thấp, để nhiều người có thể tới nghe nhạc. Lý chia sẻ, một chương trình ca nhạc chi phí rất lớn, thường phải có tài trợ, nhưng lần này Lý không có tài trợ.

Dù khó khăn, kinh phí eo hẹp nhưng không có nghĩa là chương trình kém chất lượng. Điều Lý mong muốn nhất là được hát ở quê nhà, được chia sẻ cảm xúc của mình một cách chân thật, gần gũi và giản dị nhất. Trước đây, khán giả chỉ thấy Lý hát nhạc của mình, nhưng đây là lần đầu tiên trên sân khấu lớn, Lý sẽ hát nhạc của Thanh Tùng, Phạm Đình Chương, Sa Huỳnh... Đó là những bài hát theo Lý rất hay, rất đồng điệu mà khi trưởng thành cô mới cảm nhận được. Và Lý tin rằng mình có thể chia sẻ được cái đồng điệu, đầy cảm xúc ấy đến với khán giả.

Không chỉ hát, Lý còn được yêu mến bởi khả năng sáng tác ca khúc. Cô tâm sự, trong những ca khúc của mình hầu như đều mang nặng dấu ấn quê hương, đặc biệt là những ca khúc lần đầu thể hiện tại đêm nhạc này như Trăng mùa thu, Mùi rừng thơm mùi lá cây... Lý nói, ở các thành phố lớn cây rất hiếm nhưng ở Đà Nẵng mình, chỉ đi chút xíu lên đỉnh Sơn Trà có thể lạc vào rừng, có thể nghe được tiếng lá cây, ngửi được mùi của lá, của rừng. Chính đó là những ký ức về quê hương, in dấu trong những ca khúc Lý sáng tác.

Lê Cát Trọng Lý tại buổi họp báo ngày 16-11.

Bằng sự chân thành và khiêm tốn, Lý bảo chưa bao giờ nghĩ mình là nhạc sĩ hay ca sĩ chuyên nghiệp, vì chưa đủ khả năng. Lý chỉ nghĩ khi sáng tác hay khi hát, làm sao phải thể hiện gần nhất, thật nhất tâm hồn mình và mong tìm được sự đồng điệu từ khán giả. Lý nói: Để là ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp đòi hỏi phải học hành bài bản từ trường lớp, hoặc tự học ít nhất 10 tiếng mỗi ngày. Cái khó nữa là mình làm mà không thoát ra khỏi bóng râm quá lớn của những cây cổ thụ. Nên Lý không nhận mình chuyên nghiệp, mà chỉ là người hát, người sáng tác, vẫn với tâm hồn đó, cảm xúc đó nhưng phải tìm cách thể hiện thế nào để thoát ra khỏi những bóng râm vĩ đại đó.

Có lẽ vì sự khắt khe như thế mà Lý sáng tác rất nhiều, bỏ đi cũng vô vàn. Có khi hàng chục bản chỉ chọn ra được một,  trong đó chỉ nhặt được vài từ. Cũng theo Lý, tiếng Việt mình nó đẹp là bởi giai điệu thiết tha, tình cảm chứ không phải giai điệu tự do như âm nhạc quốc tế. Lý nhớ 3 năm trước khi hát ở nước ngoài, một người hỏi cô hát bằng tiếng gì vậy, Lý trả lời tiếng Việt, và người đó ngạc nhiên, tiếng Việt hay vậy sao? Tiếng Việt mang đời sống, văn hóa của người Việt bao đời nay. Ra âm nhạc quốc tế, Lý không thể định hình rõ thế nào là hát hay, hát dở, chỉ biết hát để chia sẻ cái hay của ngôn ngữ Việt và họ tự cảm nhận.

Hải Quỳnh