Lễ khai mạc Festival Huế 2014: Văn hóa 5 châu hội tụ tại cố đô Huế

Chủ nhật, 13/04/2014 16:34

(Cadn.com.vn) - Tối 12-4, tại không gian Quãng trường Ngọ Môn – Đại Nội Huế, hơn 2 vạn khán giả đã tham dự Lễ khai mạc Festival Huế 2014 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Đêm khai mạc với chương trình nghệ thuật độc đáo, ấn tượng đã mang đến cho người xem một “bữa đại tiệc” văn hóa thịnh soạn và sang trọng.

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng lãnh đạo các bộ, ngành, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành trong cả nước. Về khách quốc tế, có đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Somphan Phengkhammy và hơn 30 đại sứ của các quốc gia tại Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Huế xác định nhiệm vụ tổ chức Festival là quảng bá con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, năm châu; vì vậy TT-Huế cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong nước vì mục tiêu xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa của Việt Nam. TT-Huế cần tập trung xây dựng thành trung tâm văn hóa du lịch của miền Trung.

Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề: “Cố đô – Hội tụ và tỏa sáng” do ông Lê Ngọc Cường làm Tổng đạo diễn. Chương trình gồm 3 chương. Mở đầu, ca khúc “Việt Nam quê hương tôi”- của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận được trình  bày dưới hình thức một màn đại hợp xướng cùng với dàn nhạc giao hưởng và dàn múa ballet đương đại. Ca khúc ngợi ca đất nước, con người Việt Nam đang rạo rực chuyển mình trong âm thanh của cuộc sống mới, là lời mời gọi du khách đến với Việt Nam để khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của một miền quê yên bình, hiền hòa và thơ mộng…

Tiếp đến là lễ tôn vinh lễ hội thờ cúng Hùng Vương, lễ hội đền Gióng và dân ca quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình, múa cung đình Huế, dân ca Huế…. Các tiết mục dân ca, nhã nhạc cung đình Huế như một lời mời gọi du khách đến Việt Nam hãy về với Huế để cảm nhận một vẻ đẹp tiềm ẩn của xứ Huế mộng mơ, những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng, những di sản văn hóa đặc sắc và tình người sâu nặng, nghĩa ân.

Những Di sản văn hóa thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam được UNESCO vinh danh lại một lần nữa được tôn vinh và giới thiệu đến du khách trong đêm khai mạc Festival ấn tượng này, đó là các di tích: Vịnh Hạ Long, Phong Nha-Kẽ Bàng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn… Không chỉ đưa người xem đến với Huế, đến với các thành phố cố đô mà khán giả còn hòa mình vào cuộc sống thơ mộng của người dân Nam Bộ. Là cảnh chợ nổi trên sông, những hoa thuyền chở đầy hoa trái xuôi ngược bến sông, những hàng cây miệt vườn hòa vào cảnh người dân Nam Bộ tung chài kéo lưới…

Bên cạnh chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ, diễn viên trong nước; ngay trong đêm khai mạc, khán giả được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc sôi động và đa sắc màu của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ nhiều quốc gia. Đó là Đại sứ âm nhạc của đất nước Mặt trời mọc, ban nhạc Bati – Holic đem đến cho khán giả những nhịp điệu sôi động, tràn đầy năng lượng. Hay tiết mục của Đoàn nghệ thuật Gugak- Hàn Quốc thể hiện niềm tin về một thế giới yên bình không có chiến tranh, định kiến hay ô nhiễm, nơi đất trời, con người và vạn vật sống trong giao hòa. Là những tiết mục múa sôi động của những vũ công thiếu niên đến từ Đoàn nghệ thuật Raduga từ xứ sở Bạch Dương... Khán giả đã rất “mãn nhãn” khi xem màn trình diễn pháo hoa độc đáo, mới lạ của nghệ sĩ người Pháp- Pierre Alain Hubert.

Dưới đây là một số hình ảnh về đêm khai mạc hoành tráng và ấn tượng của Lễ hội Festival Huế 2014: