Lễ trao giải Grammy 2018: Nam ca sĩ Bruno Mars bất ngờ thắng lớn

Thứ ba, 30/01/2018 10:20

Nam ca sĩ Bruno Mars với giải thưởng “Album của năm”.    Ảnh: Getty Images

Nam danh ca Bruno Mars, người đã có công hồi sinh dòng nhạc funk funk và R&B cho một thế hệ mới, đã trở thành ngôi sao lớn nhất của đêm trao giải âm nhạc danh giá nhất thế giới Grammy vào tối 28-1 (sáng 29-1, giờ Việt Nam).

Theo AFP, tại lễ trao giải được tổ chức tại Madison Square Garden ở New York, Mỹ, nam ca sĩ này đã ẵm trọn 3 giải thưởng quan trọng nhất, “Album của năm”, “Ca khúc của năm”, “Ghi âm của năm”. Ngoài ra, anh còn rinh về thêm 3 giải thưởng khác là “Màn trình diễn R&B xuất sắc nhất”, “Ca khúc R&B hay nhất” và “Album R&B hay nhất”. Bước lên bục nhận giải, nam ca sĩ 32 tuổi thể hiện nụ cười rạng rỡ, nhớ lại lần đầu tiên anh biểu diễn cho du khách ở quê hương Hawai: “Tôi nhớ cảnh tượng lúc đó - những người chưa từng gặp nhau, khiêu vũ và ăn mừng cùng nhau”.

Album có công đem về các giải thưởng danh giá cho Bruno Mars chính là “24K Magic”. Bài hát của năm – “That’s What I Like” cũng nằm trong album “24K Magic”, phát hành ngày 30-6-2017. Bài hát này từng đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard, Mỹ nhưng việc đạt giải “Bài hát của năm” cũng  thật sự bất ngờ khi nó đã vượt qua ca khúc làm mưa làm gió trong suốt năm qua – Despacito. Despacito có lẽ cũng là một bất ngờ khi trượt cả 3 đề cử “Bài hát của năm”, “Ghi âm của năm” và “Hợp tác nhóm xuất sắc”.

Bruno Mars đã giành được tất cả các giải thưởng mà anh được đề cử trong cuộc chạy đua được kỳ vọng sẽ là một đêm lớn cho hip-hop khi lần đầu tiên thống trị đề cử cho các giải thưởng chính. Tuy nhiên, nhiều tờ báo cho rằng, chiến thắng của Bruno Mars không thuyết phục bởi Kendrick Lamar, Jay Z mới là những cái tên thống trị âm nhạc thế giới trong năm qua. Và cũng thật bất ngờ khi ngôi sao nhạc rap Jay-Z không thắng bất cứ giải nào dù anh có đến 8 đề cử.

T.LINH