Lì như “chợ cóc”!

Thứ hai, 06/03/2017 09:06

(Cadn.com.vn) - Chuyện chi mà than vãn vậy Hai Cẩm Lệ?

- Thì vẫn chuyện cái “chợ cóc” trên đường Nguyễn Văn Huyên, gần chợ Cẩm Lệ (P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đó Bề Tui.

- Bề Tui nhớ trước đây “chợ cóc” này đã được chính quyền Q. Cẩm Lệ xử lý rồi mà, sao bây giờ vẫn tồn tại?

- Chẳng thấy chuyển biến chi hết Bề Tui ơi! Từ sáng sớm cho đến chiều, nhiều người vô tư bày tôm, cá, rau quả ra giữa đường, mặc nhiên xem đó là địa điểm buôn bán của mình. Vì nhiều người tràn xuống đường buôn bán nên đường kẹt cứng, không có lối đi, nhất  là vào thời điểm chợ đông. Khổ nhất là những hộ dân sống ở trên con đường này, nước thải từ chợ cóc đổ hết ra đường, rất nhếch nhác và hôi hám. Mà đâu chỉ có thế, nhiều người mở dịch vụ giữ xe nhưng lại dựng xe tràn xuống đường, rồi ghi số thu tiền, xem lòng đường như nhà của mình. Cả vỉa hè và lòng đường vì thế đều bị lấn chiếm hết.

- Thực trạng như vậy mà chính quyền không có biện pháp nào hay sao?

- Đội quy tắc đô thị, chính quyền địa phương nhiều lần đến dọn dẹp, nhắc nhở nhưng khi lực lượng chức năng quay lưng đi là họ lại mang cá, tôm ra bán. UBND P. Khuê Trung treo biển cấm đậu xe và tụ tập buôn bán dưới lòng đường to đùng, nhưng chẳng ăn thua. Chợ cóc lại “vũ như cẩn” và họ ù lì xem lòng đường là địa điểm kinh doanh của mình.

Bề Tui thiết nghĩ, “chợ cóc” nằm bên cạnh chợ Cẩm Lệ tồn tại lâu nay gây bức xúc cho người dân. Vì vậy, chính quyền Q. Cẩm Lệ cần kiên quyết và thường xuyên ra quân xử lý. Bởi có như vậy mới xử lý dứt điểm được “chợ cóc” này, lập lại trật tự đô thị và mỹ quan cho khu vực.

Lòng đường Nguyễn Văn Huyên bị chợ cóc lấn chiếm. Ảnh chụp ngày 5-3.

Bề Tui