Liên tiếp chặt đứt 2 đường dây ma túy

Thứ sáu, 09/06/2017 13:31

(Cadn.com.vn) - Mở đầu tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6-2017), Đội 3 Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng phá thành công 2 vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Điều đáng nói, 2 vụ án này được đấu tranh, làm rõ chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ...

Nghiện “đá” nhưng buôn thuốc lắc

Sáng 7-6, trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Trọng Trường - Đội trưởng Đội 3, Phòng CSMT CATP Đà Nẵng, cho biết: Qua thời gian điều tra, theo dõi, 22 giờ ngày 5-6, tại ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Hoa Thám - Hàm Nghi - Lý Thái Tổ (thuộc P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê), TS Đội 3 bắt quả tang Bùi Công Khoa (1989, hộ khẩu P. Nam Dương, Q. Hải Châu, tạm trú tổ 11B, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 30 viên thuốc lắc, 1 xe máy, 2 ĐTDĐ và hơn 11 triệu đồng. Ngoài ra, khám xét tại nhà của Khoa, TS Đội 3 thu giữ 1 roi điện, 1 cây “ba rắc”, theo lời khai của Khoa là để phòng thân...

Vũ và Ngân cùng tang vật vụ án. 

Theo Thiếu tá Lê Trọng Trường, khoảng cuối tháng 5-2017, từ nguồn tin do người dân cung cấp, kết hợp với quá trình bám địa bàn, đối tượng trọng điểm, TS Đội 3 phát hiện Khoa có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Sau thời gian thu thập chứng cứ, xác minh nhân thân, lai lịch đối tượng, TS Đội 3 biết được Khoa từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” (năm 2008 bị TAND Q. Thanh Khê xử phạt 6 tháng tù giam) và 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” (năm 2012 bị TAND Q. Thanh Khê xử phạt 5 năm tù giam, đặc xá tha về tháng 9-2015). Không những thế, Khoa còn là đối tượng nghiện ma túy (hàng đá) nặng... nên đưa vào diện quản lý nghiệp vụ.

Trong quá trình theo dõi, giám sát, TS Đội 3 nhận thấy, Khoa không có công ăn việc làm ổn định, lại nghiện ma túy nặng nên để có tiền mua ma túy sử dụng, đối tượng đã chuyển qua mua bán ma túy. Điều đáng nói, Khoa nghiện ma túy “đá” nhưng lại chủ yếu mua bán thuốc lắc. Nguyên nhân được các TS “giải mã” là do lợi nhuận từ thuốc lắc đem lại cao hơn, còn sử dụng “hàng đá” lại dễ dàng, ít tốn kém hơn...

Thời gian đầu khi mới chuyển qua mua bán trái phép chất ma túy, Khoa thường lấy “hàng” của các đối tượng trong địa bàn thành phố và buôn bán theo kiểu “lấy công làm lãi”. Được một thời gian, thấy lợi nhuận không cao nên Khoa đã tìm đầu mối cung cấp khác, cụ thể là bắt liên lạc với một người nói giọng Huế ở khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng để lấy “hàng”. Từ khi chuyển qua lấy “hàng” ở nguồn cung mới, lợi nhuận thu được lớn hơn, và Khoa có điều kiện để phát triển “mạng lưới” của mình. Địa điểm mà Khoa thường giao dịch là các quán karaoke hoặc khu vực vắng người qua lại như bờ hồ Hàm Nghi...

Trong những ngày đầu tháng 6, thông tin về hành vi mua bán ma túy trái phép của Khoa liên tục được cập nhật, lãnh đạo Phòng CSMT quyết định khi có thời cơ thuận lợi sẽ lập tức phá án, dập tắt ngay từ trong “trứng nước” chứ không để Khoa hình thành nên đường dây mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn trên địa bàn. Ngay trong ngày 5-6, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, TS Đội 3 phát hiện Khoa vừa nhận một số “hàng” mới và chuẩn bị thực hiện giao dịch, lãnh đạo Phòng CSMT nhanh chóng chỉ đạo TS Đội 3 phối hợp với các đội nghiệp vụ khác thuộc phòng tiến hành đón lõng, quyết tâm bắt bằng được đối tượng. Đến 22 giờ ngày 5-6, Khoa đã bị các TS bắt quả tang với tang vật như đã nói.

 Bùi Công Khoa và tang vật vụ án.

Mới “thăm dò” thị trường thì bị bắt

Ngay sau khi phá thành công chuyên án, bắt giữ Bùi Công Khoa, các TS Đội 3 Phòng CSMT CATP Đà Nẵng lại nhận được thông tin có 2 đối tượng nằm trong “tầm ngắm” vừa từ TPHCM ra Đà Nẵng để “chào hàng”. Tạm gác lại tất cả các kế hoạch định sẵn, các tổ TS nhận lệnh lên đường bám địa bàn, đối tượng...

Sau gần một ngày đêm căng mình trong cái nắng nóng cực độ (từ 22 giờ ngày 5-6 đến 17 giờ ngày 6-6), các tổ TS thuộc Đội 3 đã kiểm soát toàn bộ hành trình của đối tượng. Ngay từ khi xuống sân bay về khách sạn, hay từ khách sạn đi nhận “hàng”, các đối tượng đều được TS “chăm sóc” chu đáo. Đến 17 giờ ngày 6-6, xác định thời cơ thuận lợi nhất đã đến, lãnh đạo Phòng CSMT chỉ đạo phá án. Tiến hành biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra hành chính tại một khách sạn trên đường Hà Huy Tập (P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê), TS bắt quả tang Nguyễn Thanh Tường Vũ (1979, trú đường Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TPHCM) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 62 viên thuốc lắc, 4 gói ketamine, 1 ĐTDĐ, 18 triệu đồng. Tiếp tục điều tra mở rộng, TS bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Ngân (1995, hiện trú Khu phố 5, đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TPHCM) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại CQĐT, Nguyễn Kim Ngân khai nhận, lần ra Đà Nẵng này, trước hết là đi du lịch, sau đó kết hợp mang theo nhiều loại ma túy để... chào hàng và thăm dò thị trường. Khi thấy nhu cầu ở Đà Nẵng chuộng loại ma túy nào nhất thì Ngân sẽ tập trung cung cấp loại đó. Theo Ngân thì trước đây đã từng cung cấp ma túy cho một số đối tượng ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, hai bên chưa hề gặp mặt, bởi khi có nhu cầu thì người mua chuyển tiền vào tài khoản, sau đó Ngân sẽ gửi “hàng” ra bằng đường bộ hoặc đường sắt. Lần này đích thân ra Đà Nẵng là do Ngân buồn... chuyện gia đình.

Hiện 2 vụ việc trên đang được Phòng CSMT CATP củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ.

Doãn Nguyên Hưng