Lính công binh nơi đầu sóng

Thứ năm, 07/06/2018 20:29

Cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên đảo, tôi có dịp chứng kiến biết bao hình ảnh thân thương và đầy cảm xúc về cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh Lữ đoàn 270, Quân khu 5. Doanh trại của Đại đội 4 và Đại đội 5 nằm lưng chừng đồi, đất đai bạc màu, khô cằn, sỏi đá, nguồn nước khan hiếm, quanh năm hứng chịu những luồng gió mặn... Việc làm vườn tăng gia sản xuất là câu chuyện dài mà cán bộ, chiến sĩ ngày ngày tỉ mẩn, dày công xây dựng. Đại úy Nguyễn Hữu Thanh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 chỉ vườn rau muống xanh um, nói với tôi: "Để làm được vườn rau như thế này, chúng tôi tận dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ khuân đá, dọn đất trống rồi chia từng nhóm đi thu gom đất mùn, nhặt phân về cải tạo đất. Những nơi không làm được vườn, anh em dùng thùng xốp trồng rau". Có đất trồng, nhưng nguồn nước cũng là vấn đề nan giải, bộ đội phải dùng ống dẫn từ các khe, lạch trên núi chuyển về bể, tận dụng nước sinh hoạt làm nguồn tưới tiêu. Khi những chồi non mơn mởn vừa chớm lại gặp luồng gió mặn khiến vườn rau cháy úa, anh em phải đi xin lưới đánh cá hỏng của ngư dân về làm dậu. Tuy vậy, cái khắc nghiệt của thiên nhiên không thể khuất phục được tinh thần người lính. Bằng nhiều cách làm, vườn tăng gia sản xuất ở mỗi đại đội rộng hơn 200m2 và hơn 50 thùng xốp lớn, nhỏ trồng nhiều loại rau, quả đáp ứng 100% khẩu phần rau xanh trong bữa ăn hằng ngày cho bộ đội. Đơn vị còn chăn nuôi gà, vịt, heo để cải thiện bữa ăn vào những ngày lễ, tết.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cùng đoàn kiểm tra Quân khu tham quan vườn rau xanh Đại đội 4.

Đặc thù đơn vị là thi công công trình trong thời gian có hạn, nên không xây dựng doanh trại kiên cố. Tuy dã chiến, nhưng các đại đội và tiểu đoàn đã kiến tạo những khuôn viên xanh tươi, tận dụng khóm hoa sim trang điểm đường đi lối vào rất độc đáo. Chỗ nghỉ của bộ đội ngăn nắp, quy củ; trật tự nội vụ vệ sinh gọn sạch, điện nước và các thiết chế văn hóa phần nào đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của CBCS. Những lúc giao ca anh em tha hồ giải trí với các môn bóng chuyền, đá cầu, đọc báo, tạp chí, xem ti vi, chơi cờ tướng, tú lơ khơ và còn cả những nhạc công lính cho những khúc quân hành vang lên như xua tan những nhọc nhằn sau những giờ đứng công trình. Trong quân phục dã chiến loang lổ bụi đất vừa giao ca, Binh nhất Nguyễn Trần Xuân Thọ, Trung đội 5, Đại đội 5, khoe với tôi: "Thực hiện nhiệm vụ thì vất vả, nhưng chúng tôi vẫn luôn nhận được sự động viên của chỉ huy. Những ngày lễ tết, được giao lưu với các đơn vị bạn vui lắm. Vừa rồi có thủ trưởng Bộ Chỉ huy ra thăm, tặng quà. Hôm nay được thủ trưởng Tư lệnh Quân khu 5 đến thăm hỏi, động viên, chúng tôi rất vinh dự. Đây là nguồn động lực để chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 270 chăm sóc giàn bí xanh.

Trên công trình, cánh lính công binh phải đối mặt với nắng, mưa, bụi, cách biệt với khu dân cư. Tuy vất vả, nhọc nhằn nhưng anh em vượt lên chính mình, chạy đua với thời gian để tiến độ thi công đúng kế hoạch, chất lượng. Mồ hôi, công sức của người lính công binh đổ xuống cho những công trình được nối dài để góp phần giữ vững QP-AN đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

QUANG HÙNG