Lời hứa gió bay...

Thứ tư, 23/12/2015 11:10

(Cadn.com.vn) - Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công tội phạm, Đội CSHS CATP Huế liên tiếp bắt giữ các đối tượng đột nhập nhà cao tầng vào ban đêm lấy trộm tài sản. Trong số đó có Nguyễn Hữu Sỹ (Lọt, 1990, trú đường Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế) là đối tượng “giàu thành tích” nhất. Dù mới 25 tuổi nhưng Sỹ “sở hữu” 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và mới ra tù vào đầu tháng 11-2015. Trước đó, khi ở tuổi vị thành niên, Sỹ đã có 2 năm ở tại Trại giáo dưỡng. Bố mẹ làm nghề nông, từ nhỏ Sỹ cũng được gia đình chắt chiu cho ăn học như bao đứa trẻ khác, nhưng được nửa chừng thì Sỹ đứt chữ vì ham chơi theo bạn bè.

Bỏ học, lang thang nay đây mai đó, Sỹ bắt đầu tập tành tham gia trộm cắp. Ban đầu Sỹ chỉ trộm cắp vặt cái áo, chiếc quần, thùng hàng hay những vật dụng đem bán ve chai. Sỹ trộm riết thành thói quen và trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong khu vực. Nhiều người bị mất trộm tài sản, biết chắc chỉ có Sỹ chứ không “ai trồng khoai đất này” nên đến báo với gia đình để giáo dục, Nhưng đến bố mẹ Sỹ cũng chịu, lắc đầu rằng “tui nói hoài mà có được chi mô!”. Vậy nên, người dân trong khu phố cứ thấy Sỹ lân la gần nhà mình là phải đề cao cảnh giác vì chỉ cần lơ là một chút là bị mất cắp.

Sau nhiều lần trộm cắp nhưng vì chưa đủ tuổi xử lý hình sự nên chính quyền địa phương có đơn gửi lãnh đạo TP Huế duyệt để đưa Sỹ vào trường giáo dưỡng. Bố mẹ Sỹ thương con khi thấy tuổi nhỏ đã phải vào trại nhưng với suy nghĩ, vào đó 2 năm được giáo dưỡng, chắc con sẽ thay đổi và trở thành người tốt nên cũng lấy làm mừng.

Rồi 2 năm ở trường giáo dưỡng cũng qua nhanh, Sỹ trở về nhà và được người thân động viên, cho đi học nghề để kiếm công ăn việc làm và Sỹ cũng hứa “con sẽ sống tốt”. Tuy nhiên, dù được giúp đỡ là vậy, đã hứa là thế, nhưng chỉ dăm bữa nửa tháng là Sỹ lại “lối cũ ta về”, sống bằng “ngón nghề” trộm cắp. Không như trước nữa, tức chỉ lấy đồ lặt vặt, bây giờ “le-vồ” của Sỹ đã nâng lên cao nên tài sản chàng ta nhắm đến thường có giá trị lớn như ĐTDĐ, laptop, xe máy, tiền… Năm 19 tuổi, Sỹ lại vào tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi chấp hành bản án này, ra tù và cũng hứa “sẽ sống tốt”, nhưng Sỹ lại “chứng nào tật nấy”, lười lao động, không chịu làm ăn mà chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của người khác để thỏa mãn việc tiêu xài cá nhân, ăn chơi. Vì vậy, năm 22 tuổi, Sỹ lại tiếp tục vào tù. Sau khi chấp hành bản án này, Sỹ trở về và lập gia đình, hứa với người thân, rằng: sẽ tu chí làm ăn! Đúng là “lời hứa gió bay”, chẳng bao lâu sau, Sỹ lại tiếp tục đi trộm và phải “khoác” thêm bản án thứ 3.

Nguyễn Hữu Sỹ và tang vật vụ trộm tại nhà chị H.

Đầu tháng 11-2015, Sỹ ra tù. “Quá tam ba bận”, người thân nghĩ rằng sau 3 lần “bóc lịch”, Sỹ sẽ hồi tâm chuyển ý mà sống tốt cho bản thân và gia đình. Thế nhưng, cũng chỉ được hơn 1 tháng tự do, Sỹ lại “khăn gói về lại trại giam”. Đó là chiều 19-12, người thân của Sỹ bỗng tá hỏa vì thấy lực lượng CSHS CATP Huế mang lệnh bắt khẩn cấp đến nhà Sỹ. Theo đó, 1 giờ 30 sáng 9-12, Sỹ phát hiện ngôi nhà mặt tiền 2 tầng nằm trên đường Nguyễn Đức Cảnh (TP Huế) có ô cửa thông gió nên trèo từ hàng rào nhà bên cạnh, lên tầng 2 của căn nhà này rồi đột nhập phòng ngủ của chị Nguyễn Khánh H. (21 tuổi), lấy trộm 1 ĐTDĐ Iphone  Plus và 1 ĐTDĐ hiệu Lenovo. Sỹ vừa lấy được điện thoại, định “chuồn” thì cũng là lúc chị H. tỉnh giấc. Rõ khổ, trộm đúng người có võ nên Sỹ bị chị H. “tặng” một cước ngã dúi dụi. Mặc dù đau, choáng váng nhưng “bản năng đạo chích” đã giúp Sỹ vùng dậy và thoát được ra ngoài cùng 2 chiếc ĐTDĐ. Sau gần 1 tuần điều tra, truy xét, các TS Đội CSHS CATP làm rõ Sỹ chính là đối tượng gây án. Lần này, Sỹ khai rằng vì quá cần tiền để... nuôi con nên mới trộm cắp?

Ngày 22-12, CATP Huế cũng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Quang Minh (1996, trú đường Trần Nguyên Đán, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản. Để có tiền tiêu xài, vào ban đêm Minh đi lang thang khắp phố, hễ phát hiện nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp. Chỉ trong một thời gian ngắn, Minh gây ra hàng loạt vụ trộm đêm ở đường Hàm Nghi, đường Nguyễn Gia Thiều… (TP Huế) và chiếm đoạt nhiều tài sản như máy tính, ĐTDĐ, xe máy. Gần đây nhất, lợi dụng khi bảo vệ khu chung cư Phú Hậu ngủ say, Minh đột nhập lấy trộm xe máy của người dân. Tuy nhiên, khi Minh đưa xe máy này đi tiêu thụ thì bị CA bắt quả tang.

Thượng tá Võ Xuân Thiện - Đội trưởng Đội CSHS CATP Huế cho rằng, tội phạm trộm đêm khiến người dân bất an, lo lắng. Ngoài những đối tượng đã bị xử lý hình sự, nhiều đối tượng vị thành niên sau khi bị xử lý hành chính vẫn tiếp tục tái phạm, gây khó khăn cho cơ quan CA. Đơn cử như Huỳnh Văn B. (1999, trú Khu Chung cư Phú Hậu, TP Huế), đối tượng trộm đêm đầy tinh vi nhưng do chưa đủ tuổi nên không thể xử lý hình sự. Vì vậy, sau khi bị xử phạt hành chính, giao cho gia đình quản lý thì B. lại tiếp tục gây án trộm cắp. Vì vậy, Thượng tá Thiện khuyến cáo, ban đêm, người dân phải khóa cửa cẩn thận.

H.Lan

Khẩn trương truy tìm đối tượng đột nhập tiệm vàng

Ngày 22-12, qua điều tra ban đầu, CATP Huế xác nhận, 1 giờ ngày 20-12, kẻ trộm đột nhập tiệm vàng Thuận Thành Duy Mong (cơ sở 2 tại số 92A-Đinh Tiên Hoàng, TP Huế) lấy đi số lượng vàng nữ trang khoảng 40 cây. Khoảng thời gian trên, kẻ trộm trèo lên tầng 2 căn nhà này rồi chui theo cửa thông gió xuống tầng 1 và ngắt toàn bộ hệ thống camera, sau đó lấy trộm vàng. Mãi đến chiều cùng ngày, chủ nhà đi đám cưới về mới phát hiện sự việc và trình báo CA. Theo cơ quan CA, số vàng đối tượng lấy trộm khoảng gần 40 cây vàng 18K. Rất may, toàn bộ số vàng 24 K được khóa cẩn thận trong  két sắt nên đối tượng không lấy được. Được biết, cửa hàng này không có người trông giữ ban đêm.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ trộm tại tiệm vàng Thuận Thành Duy Mong.