Lối thoát tiêu cực của người vợ trẻ

Thứ sáu, 08/05/2015 10:48

(Cadn.com.vn) - Ngày 6-5, đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CATP Vinh (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thị Mai (1990, tạm trú khối 3, P. Cửa Nam, TP Vinh) vào chiều 3-5.

Sự việc xảy ra đã 3 ngày, song người dân trên con phố Đào Tấn vẫn chưa ngớt xôn xao về cái chết bí ẩn của người phụ nữ trẻ này. Theo đó, 14 giờ ngày 3-5, khi anh Nguyễn Hữu T. (1980, chồng chị Mai) đi uống bia về thì phát hiện vợ nằm bất động, miệng sùi bọt mép, dưới nền nhà có 2 lọ thuốc diệt cỏ. Lập tức, anh T. hô hoán rồi cùng mọi người đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu, song Mai đã tử vong trước đó.

Tiếp nhận thông tin sự việc, lãnh đạo CATP Vinh đã cử cán bộ điều tra nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, phối hợp với các ban, ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ trẻ này. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị Mai cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, chị Nguyễn Thị Mai sinh ra và lớn lên ở xã Thanh Đồng, H. Thanh Chương, Nghệ An. Bố mất sớm, Mai phải nghỉ học phụ mẹ kiếm tiền nuôi các em ăn học. Cách đây mấy năm, Mai rời quê xuống TP Vinh làm việc tại một trung tâm thẩm mỹ viện. Gần đây, chị Mai quen với anh Nguyễn Hữu T. rồi tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ này thuê nhà trọ trên phố Đào Tấn, thuộc P. Cửa Nam sinh sống. Cũng từ đó, chị Mai nghỉ việc ở trung tâm thẩm mỹ viện rồi cùng chồng làm công nhân tại nhà máy sản xuất hạt nhựa đóng trên địa bàn xã Nghi Phú (TP Vinh), do anh ruột anh T. làm chủ. Thời điểm xảy ra sự việc, chị Mai và anh T. chỉ mới kết hôn được 26 ngày.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Thẫn thờ trước bàn thờ của vợ, anh T. đau xót: “Không ngờ vợ tôi lại làm điều dại dột như vậy. Vợ mất tôi đau lắm, vậy mà nhiều người còn lời ra tiếng vào, cho rằng tôi giết vợ rồi dựng hiện trường giả. Để chứng minh sự trong sạch của mình, tôi đã yêu cầu CQĐT vào cuộc để minh chứng”. Cũng theo anh T. thì trước ngày xảy ra sự việc vợ chồng cũng có vài lời to tiếng qua lại về chuyện phơi quần áo. Số là, sau khi giặt xong quần áo, chị Mai nhờ chồng đưa ra sân phơi nhưng T. làm biếng nên chị Mai giận dỗi. Chiều đó, trong khi chị Mai nấu cơm thì anh T. đi ra ngoài uống bia với bạn bè mãi đến 23 giờ mới về nhà. Khuya hôm đó, vợ chồng lại lời qua tiếng lại, anh T. ôm gối ra phòng khách ngủ. Sáng hôm sau, anh T. dậy đi làm, trưa đi uống bia với bạn đến tầm 14 giờ mới về nhà. Khi vào giường lay vợ dậy đi làm thì mới phát hiện ra cơ sự trên.

Nghe tin con dâu uống thuốc diệt cỏ tự vẫn, bà Nguyễn Thị S. (1953, mẹ T.) ngất xỉu phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Đã vậy, người dân lại còn đồn đại, bàn tán xôn xao chuyện anh T. giết vợ rồi tạo hiện trường giả để thoát tội càng khiến nỗi đau trong bà nhân lên gấp bội. Theo bà S., trong những ngày về làm dâu, chị Mai ngoan hiền, tháo vát việc gia đình và rất biết cách cư xử với những người xung quanh. “Thật không ngờ, chỉ vì chút mâu thuẫn, giận chồng, cái Mai lại dại dột nghĩ quẩn như vậy. Thật tội nghiệp cho nó quá!” - bà S. đau buồn.

Bà S. đau buồn trước cái chết bất ngờ của con dâu.

Tìm hiểu sự việc tại địa phương nơi đôi vợ chồng trẻ này trú ngụ, ông Ngô Trí Bình (khối trưởng khối 3, P. Cửa Nam) cho biết: Khi sự việc xảy ra khiến rất đông người dân hiếu kỳ trong khối phố tụ tập trước nhà nạn nhân để theo dõi. Cùng đó, người thân của chị Mai cũng từ quê xuống, yêu cầu cơ quan CA vào cuộc làm rõ sự việc, vì họ nghi ngờ chị Mai không tự nhiên uống thuốc diệt cỏ để kết liễu đời mình, mà có thể có sự tác động của anh T. khiến cho tình hình thêm phức tạp. Sự việc được vãn hồi, đi vào trật tự khi cơ quan chức năng có mặt làm việc.

Trước cái chết của chị Mai, người dân nơi đây vẫn đang bàn tán xôn xao khi cho rằng có liên quan đến anh T. Bởi trước đó, dù chỉ mới chuyển đến ở trọ chưa lâu, nhưng họ đã nghe đôi vợ chồng này cãi cọ nhau nhiều lần. Trước thời điểm phát hiện chị Mai chết, hai vợ chồng cũng có to tiếng với nhau. Mọi lời đồn đoán rồi sẽ kết thúc khi cơ quan chức năng có câu trả lời thỏa đáng trước cái chết của người vợ trẻ này.

X.S