Lừa người thân để làm ăn

Thứ ba, 25/08/2020 17:38

Ngày 19-8, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử bị cáo Trần Tiến Đạt (1993, trú P. Lộc Phát, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên xét xử này, 4 người ngồi ở hàng ghế bị hại thì có 2 người là họ hàng thân thích với bị cáo.

Bị cáo Trần Tiến Đạt tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, sau khi học hết lớp 9, Đạt xin vào làm thuê cho Cty V.V.A. chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng ở TP Bảo Lộc, đến cuối năm 2017, Đạt quyết định ra làm ăn riêng. Để khởi nghiệp, Đạt rủ anh Phạm Bảo Trường (trú xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) cùng hùn vốn làm trang trại nuôi gà đá với thỏa thuận: Anh Trường chịu mặt bằng là khu đất tại xã Lộc Thanh, Đạt bỏ tiền xây dựng trang trại. Tuy nhiên, do không có tiền nên phần lớn vật liệu xây dựng phải mua chịu. Đến tháng 1-2018, thời điểm gần Tết, bị các đại lý vật liệu xây dựng đòi nợ, quẫn trí Đạt làm liều.

Cuối tháng 1-2018 gặp ông Phạm Ngọc Lâm, một người quen của gia đình tại 1 đám cưới, Đạt khoe rằng đang làm cho Cty xuất nhập khẩu tại TP Hồ Chí Minh chuyên nhập hàng điện tử, xe máy đã qua sử dụng về bán lại kiếm lời. Đạt gạ ông Lâm hỗ trợ vốn để mua lô hàng, hẹn cuối tháng 4-2018 sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi. Tưởng thật, ông Lâm về bàn với vợ và quyết định đầu tư. Chỉ trong vòng 1 tuần cuối tháng 1-2018, vợ chồng ông Lâm đã 4 lần đưa cho Đạt tổng số tiền 1.150.000.000 đồng. Thời gian sau đó, Đạt tiếp tục đưa ra nhiều lý do như làm thủ tục hải quan giải phóng hàng nhanh, cần tiền nhập thêm xe máy Thái Lan và hàng điện tử bị lỗi về bán, từ tháng 2-2018 đến đầu tháng 4-2018 ông Lâm tiếp tục đưa cho Đạt 5 lần với tổng số tiền là 700 triệu đồng. Đến cuối tháng 4- 2018 không thấy Đạt trả tiền gốc và lãi như đã hứa, vợ chồng ông Lâm sinh nghi, đòi thì Đạt lại đưa ra nhiều lý do để hoãn.

Không chỉ đưa ra những thông tin gian dối, Đạt còn bịa ra, Cty anh ta thưởng cho anh ta 1 chiếc xe máy, Đạt muốn nhường phần này lại cho ông Lâm. Nói là làm, ngày 7-5-2018 Đạt dẫn ông Lâm đến 1 cửa hàng bán xe máy ở TP Bảo Lộc mua 1 chiếc xe hiệu Yamaha Exciter trị giá 50 triệu đồng, đăng ký BKS 49K1-549.31 đứng tên ông Lâm. Ngày 30-5-2018 không thấy Đạt trả tiền như đã hứa, ông Lâm gọi điện thì Đạt đưa ra nhiều lý do và tránh mặt. Đạt còn nại ra, khi rút tiền từ ngân hàng ra để trả cho ông Lâm thì bị CA kinh tế lập biên bản niêm phong, đang cần tiền nộp phạt. Lại cũng tưởng thật, ông Lâm liền mang chiếc xe máy mà Đạt mới mua cho mình đi cầm được 30 triệu đồng đưa hết cho hắn. Đến tháng 10-2018, biết bị lừa, vợ chồng ông Lâm tìm đến nhà Đạt yêu cầu anh ta phải viết “giấy nhận tiền” với số tiền 1.880.000.000 đồng kèm theo lời hứa phải trả tiền đúng hạn. Đến kỳ hạn Đạt không trả tiền, ông Lâm đã làm đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan CA.

Cũng trong khoảng đầu năm 2018, biết người bác ruột của mình là ông Danh Su đang có ý định mua xe tải nhẹ, Đạt nói rằng Cty tặng cho y một xe tải loại 1,25 tấn, nếu ông Su cần Đạt sẽ bán rẻ cho và hứa chắc 1 tháng sau sẽ có xe. Tin tưởng người cháu ruột, ông Su liền đưa cho Đạt 200 triệu đồng nhưng 1 tháng sau không thấy Đạt giao xe, ông Su hỏi thì hắn chống chế “quý sau mới có”. Ông Su không đồng ý mà đòi lại tiền thì Đạt một mực khẳng định sẽ có xe. Không chỉ có vậy, Đạt còn đưa ông Su về TP Hồ Chi Minh, dẫn ông vào 1 cửa hàng bán ô-tô xúi: “Không có xe tải thì bác lấy đỡ chiếc xe ô-tô Ford Ranger này, giá 950 triệu đồng, cháu có trong tài khoản 900 triệu đồng rồi, bác bù thêm 50 triệu đồng nữa là đủ”. Ông Su không mang theo tiền nên cả hai ra về.

3 ngày sau Đạt gọi điện hối ông Su đưa 50 triệu đồng để y về TP Hồ Chí Minh mua chiếc xe hôm trước đã xem. Ông Su nói chỉ còn 20 triệu đồng thì Đạt liền “Ok”, số còn lại để Đạt bù. Đến hẹn giao xe tại trạm đăng kiểm TP Bảo Lộc, ông Su tìm đến trạm đăng kiểm, chờ mãi vẫn không thấy đứa cháu quý hóa đâu, gọi điện thì Đạt nói, “bác cứ ở trong rẫy, cháu sẽ mang xe vào”. Khi biết mình bị lừa, hơn 1 năm sau, ngày 24-9-2019 ông Su bấm bụng làm đơn tố cáo Đạt đến cơ quan Công an.

Song song với việc lừa dối mua giùm ông Su chiếc xe ô-tô tải nhẹ, khoảng tháng 1-2018, biết anh Danh Đức Tiến là con trai ông Su đang có nhu cầu mua xe máy, Đạt dối rằng anh ta được Cty hỗ trợ 20 triệu đồng, tương đương với chiếc xe máy Yamaha Sirius nếu anh Tiến cần mua xe thì Đạt bán rẻ cho. Anh ta còn dụ, là thanh niên đi xe Exciter mới hợp thời trang, nếu vậy anh Tiến cần bù thêm 30 triệu đồng mới đủ. Tin tưởng vì là người nhà, anh Tiến đã đưa cho Đạt 30 triệu đồng. Đến tháng 4-2018 vẫn chưa thấy Đạt giao xe như đã hứa, anh Tiến hỏi thì Đạt đưa ra nhiều lý do. Ngày 18-5-2018, Đạt đưa anh Tiến đến 1 cửa hàng xe máy tại TP Bảo Lộc mua chiếc xe Yamaha Exciter đăng ký BKS 49K1-550.09 đứng tên anh Tiến với giá 44.500.000 đồng. Anh Tiến sử dụng được khoảng 1 tuần thì Đạt lấy lý do xe bị trục trặc khung, sườn, anh ta đã lấy lại chiếc xe máy cùng giấy tờ liên quan đưa đi cầm được 35 triệu đồng.

Ngoài ra, trong tháng 5-2018 Đạt còn rủ ông Nguyễn Hồng Công, một người mà Đạt quen trong 1 lần đến giao dịch tại ngân hàng, hùn vốn nhập máy cày về bán kiếm lời và ông Công đã đưa cho Đạt 50 triệu đồng. Khi biết không có phi vụ nhập máy cày nào hết, ông Công đòi lại tiền, Đạt đã lấy chiếc máy cày của ông Danh Su đang gửi tại trang trại gà của Đạt đưa cho ông Công để gán nợ.

Tại tòa Đạt thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nhưng với những gì đã gây ra bị cáo đã phải nhận bản án nghiêm khắc, 15 năm tù giam cho tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 8-1- 2020, TAND TP Bảo Lộc đã xét xử và tuyên phạt Đạt mức án 3 năm tù cùng tội danh trên. Tổng hợp hình phạt của 2 bản án, tòa tuyên Đạt phải chấp hành hình phạt tù là 16 năm 11 tháng tù giam (đã trừ đi 13 tháng đã chấp hành). Tòa cũng tuyên buộc Đạt phải bồi thường cho 3 bị hại số tiền là 2.100.000.000 đồng. 

MAI KHÔI