Lung linh nhan sắc Việt

Thứ tư, 05/02/2020 21:20

Đêm hôm đó, một cuộc thi hoa hậu như bao cuộc thi hoa hậu tưởng chừng sẽ trôi qua, cô gái được xướng tên hoa hậu có thể rồi chìm khuất như trong các cuộc thi khác, nhờ chiếc vương miện mà cuộc sống thay đổi, hoạt động thiện nguyện hay vào showbiz, hay cũng có thể là lấy một ông chồng giàu và lui vào hậu trường. Nhưng có 3 phút 30 giây, một hoa hậu sắp là cựu hoa hậu xuất hiện, đã làm cho bao trái tim lắng đọng, và có nhiều người đã khóc. Đó là hoa hậu H’Hen Nie, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017.

 

Trong 4 lần tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi đều tham dự. Năm 2008 lần đầu tiên tổ chức tại Vinpearl (Nha Trang, Khánh Hòa) và người đăng quang là Nguyễn Thùy Lâm, năm đó 21 tuổi. Thùy Lâm là ca sĩ, nổi trội hơn trong đám đông, nhưng 2 năm sau cô lui về phía sau sau khi lấy chồng. Năm 2015, cuộc thi lại nối tiếp lần hai tại Diamond Bay (Nha Trang) với sự đăng quang của Phạm Hương. Trong nhiệm kỳ 2 năm của mình, Phạm Hương đã có nhiều hoạt động và được nhiều người biết đến. Cho đến cuộc thi năm 2017, cũng tại sân khấu đó, một nhân tố mới xuất hiện, một cô gái Ê Đê với mái tóc ngắn, làn da ngăm đen đã đánh bật các ứng viên từng là người mẫu và nổi đình nổi đám trong showbiz. Để rồi trong 2 năm với cương vị là hoa hậu, cô thực sự đã truyền cảm hứng cho giới trẻ, cho thấy Ban giám khảo cuộc thi đã chọn đúng người để trao vương miện.

Trở lại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 vào ngày 7-12-2019. H’Hen Nie xuất hiện trong trang phục dân tộc Ê Đê, cô đi chân trần, cô gởi lời cảm ơn cuộc thi đã làm thay đổi cuộc đời cô. Cô nói: “Dù bạn là ai, dù bạn là dân tộc nào, dù bạn lớn lên như thế nào, bạn chỉ cần có ước mơ”. Và cô gỡ chiếc vương miện để trao lại cho tân hoa hậu một lát nữa thôi sẽ được xướng tên, cô để bàn tay trên ngực mình, cô hát: “Và tôi biết, tôi phải nói lời cảm ơn, cho tôi sống những tháng ngày rất xanh/Chạm lên trái tim thấy cơn mơ còn cháy nồng/ Nhiều đêm trắng xóa bay, lòng như có gió đầu mùa”...

Hoa hậu Hoàn vũ 2017 H’Hen Nie đội vương miện cho tân Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân.

Tôi đã dự nhiều đêm chung kết các cuộc thi nhan sắc. Nhưng cái đêm cô gái 24 tuổi đến từ TPHCM đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 có thể nói là một đêm thi ấn tượng, chất lượng và có tính thuyết phục cao. 45 thí sinh của vòng bán kết được giữ lại phút cuối, như Ban tổ chức trân trọng những nhan sắc đã đăng ký tham dự cuộc thi. Một kịch bản gọn, nhẹ, không kính thưa kính gởi, hai MC Trấn Thành và Á hậu Hoàng Oanh duyên dáng dẫn dắt chương trình. 45 cô gái như 45 bông hoa đẹp ấy đều xứng đáng có chiếc vương miện, nhưng trong một cuộc thi chỉ có một. Và nghi thức đăng quang quả thực tuyệt vời khi chỉ còn lại hai cô gái với vầng sáng chiếu về họ: Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202) và Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203). Và Nguyễn Trần Khánh Vân đã được xướng tên.

Sau khi kết thúc một cuộc thi nhan sắc, người mang chiếc vương miện có cả một cuộc hành trình phía trước, trong đó có cả dư luận trái chiều. Có người lôi cả chuyện học, chuyện bạn bè năm xưa, lôi cả những hình ảnh thời chưa là hoa hậu như làm quà cho cả thế giới. Làm hoa hậu là bị soi mói từng lời nói, từng bước chân. Và Khánh Vân chắc chắn không là ngoại lệ đó khi bị cho rằng câu ứng xử của mình không hay. Cô đã trả lời: “Em không có gì ngoài lời nói chân thật và trái tim”. Nhưng để chọn ra một hoa hậu cho một cuộc thi nhan sắc không phải chỉ có sắc đẹp, họ phải trải qua những tháng thử thách, khi đó bộc lộ gần như hoàn toàn tâm tính của mình. Hoa hậu còn phải là người ứng xử giỏi, có đời sống không tai tiếng và chắc chắn là phải có trái tim nhân hậu. Bởi chỉ vì muốn lên bục vinh quang, tự hào nhan sắc của mình rồi sau đó cũng như tất cả những người phụ nữ trên thế gian này, khi đó có cơ hội để chọn một người chồng giàu, hưởng thụ, thì chắc sẽ vào quên lãng giống như những con sóng cứ phủ tràn những lớp cát vô tâm...

Các thí sinh chúc mừng tân Hoa hậu.

Cô hoa hậu ấy, H’Hen Nie đã hoàn thành nhiệm kỳ của mình, và cô kết thúc nhiệm kỳ trong hình ảnh vẫn mặc trang phục dân tộc Ê Đê, đầu không vương miện, trao vương miện cho tân Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân. Mới đó thôi, người ta biết Khánh Vân là Hoa khôi Áo dài Nữ sinh 2013, Á khôi 2 Miss Ngôi sao và trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm đó, cô chỉ vào Top 40 Hoa hậu Việt Nam. Nay cô đã là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Nguyễn Trần Khánh Vân đã dày công rèn giũa bản thân khi cô quyết định dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Và cô đã trở thành Hoa hậu, một Hoa hậu đẹp rực rỡ, nụ cười tỏa nắng. Cuộc hành trình của nhiệm kỳ 2 năm phía trước của cô chỉ mới bắt đầu, và hơn ai hết, cô hiểu mình đã là tâm điểm của đám đông, cần cẩn trọng trong mọi điều. Những cuộc thi nhan sắc sẽ diễn ra, sẽ có những nhan sắc mới mẻ lên ngôi. Nhưng chắc chắn, trong đêm đăng quang của Khánh Vân, đó là một đêm đăng quang rực rỡ nhất mà tôi được tham dự...

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG