Lượt trận thứ hai, vòng bảng World Cup 2022: Pháp giành vé sớm, Nhật Bản trở lại mặt đất

Thứ hai, 28/11/2022 10:00
Cú đúp của Mbappe đã giúp Pháp đánh bại Đan Mạch số 2-1 để trở thành đội bóng đầu tiên đoạt vé vào vòng 1/8 World Cup 2022, trong khi đó, Messi lạigiúp Argentina vượt khó bằng cú sút chân trái quen thuộc, Enzo Fernandez nối gót đàn anh góp 1 bàn trong chiến thắng đầu tiên của đội bóng xứ sở tanggo. Trong khi đó, đội chủ nhà Qatar là đội sớm nhất không vượt qua vòng bảng với trận thua 1-3 trước Senegal.
“Samurai xanh” gục ngã trước Costa Rica (áo sẫm).
“Samurai xanh” gục ngã trước Costa Rica (áo sẫm).

Trong trận đấu với Đan Mạch, đương kim vô địch Pháp đã tung ra tới 13 cú dứt điểm trong hiệp 1 mà không thu về bàn thắng. Nhưng hiệp 2 rất khác, phút 61, pha đập nhả một hai giữa Mbappe và Theo Hernandez được kết thúc bằng cú dứt điểm không thể cản phá của Mbappe. Bàn mở tỷ số của Mbappe làm trận đấu trở nên sôi động hơn. Đan Mạch và Pháp đều chơi ăn miếng trả miếng. Và trong một tình huống phạt góc vào phút 68, trung vệ Andreas Christensen đã có pha đánh đầu cháy lưới của Hugo Lloris.

Thế trận đôi công cởi mở, cả hai bên đều bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc. Nhưng khí chất ngôi sao của người Pháp đã tạo ra khoảnh khắc quyết định. Phút 86, Mbappe ập vào đệm bóng đúng lúc từ quả tạt hiểm hóc của Griezmann. Màn trình diễn chói sáng của Mbappe đã mang lại chiến thắng 2-1 cho Pháp trước đối thủ kỵ giơ.

Qua đó, Pháp trở thành đội đầu tiên tại World Cup 2022 giành vé vào vòng 1/8 vì đã có 6 điểm sau 2 trận ở bảng D. Cũng tại bảng này, đại diện châu Á Australia đã vượt qua Tunisia nhờ bàn thắng duy nhất của Mitchell Duke qua đó xếp ngay sau Pháp với 3 điểm, Tunisia và Đan Mạch xếp thứ 3 và 4 với cùng 1 điểm. Lợi thế đoạt vé còn lại thuộc về Australia nhưng ít nhất phải kiếm 1 điểm trước Đan Mạch ở lượt trận cuối, còn Tunisia rất ít cơ hội bởi phải gặp Pháp.

Tại bảng E, người hâm mộ châu Á chờ đợi một chiến thắng giòn giã nữa của Nhật Bản khi chỉ gặp Costa Rica. Trận đấu diễn ra như mong đợi khi đội bóng xứ sở mặt trời mọc chiếm lĩnh hầu hết thời gian kiểm soát bóng nhưng các cầu thủ lại không còn tinh thần Samurai như trận thắng Đức. Hàng tá cú sút không chính xác và hàng tá pha chuyền hỏng biến đội bóng vừa tạo nên địa chấn ở vòng trước không còn là chính họ. Cái giá phải trả là quá lớn. Phút 81, đội trưởng Fuller di chuyển khôn khéo thoát bẫy việt vị, bình tĩnh đưa bóng sang chân trái và cứa lòng, bóng vượt qua tầm với của Gonda và bay vào lưới. Những phút còn lại, Nhật Bản xông lên gỡ bàn nhưng Costa Rica đã làm rất tốt điều mà họ đã làm được suốt cả trận đấu. Dù thua, Nhật Bản vẫn giữ được vị trí thứ 2 bảng E nhưng sẽ thay đổi nếu Đức thắng đậm Tây Ban Nha.

Tại bảng C, Mexico đã có 2/3 thời gian thành công ngăn cản Argentina ghi bàn. Cơ hội cho cả 2 cực kỳ ít ỏi. Messi và Di Maria hoàn toàn bị Mexico phong tỏa. Song chỉ cần một khoảnh khắc lơ đãng, họ đã phải trả giá. Phút 64, Messi chỉ cần một khoảng trống để tung cú sút bằng chân trái hiểm hóc tung lưới thủ thành Guillermo Ochoa. Enzo Fernandez kết liễu mọi nỗ lực gỡ hòa của Mexico vào phút 86 bằng một siêu phẩm khác để giúp Argentina có chiến thắng đầu tiên, vươn lên xếp thứ 2 bảng C với 3 điểm.

Vui đó, nhưng Messi và đồng đội cần tập trung ngay cho trận đấu quyết định với đội đầu bảng Ba Lan (4 điểm) ở lượt cuối (30-11), bởi lịch sử đối đầu tại World Cup, 2 đội gặp nhau hai lần, mỗi đội có một chiến thắng. Nếu thắng, điệu tanggo tiếp tục hiện diện ở vòng 1/8, hòa thì phải chờ kết quả trận Saudi Arabia và Mexico. Còn nếu thua, họ sẽ ngay lập tức bị loại.

Ở trận đấu trước đó, Saudi Arabia đã không thể tạo thêm bất ngờ nào trước Ba Lan chơi kỷ luật và điềm tĩnh. Lấn lướt, nhưng trong một ngày mà bàn thắng ngoảnh mặt, đội bóng châu Á đành thất thủ trước những pha phản công sắc sảo của “đại bàng trắng” và sai lầm cá nhân. Lewandowski là người ấn định chiến thắng cho Ba Lan. Bàn còn lại do công của Zielinski ghi ở phút 39. Chiến thắng 2-0 này đưa Ba Lan lên đỉnh bảng, Argentina xếp sau, Saudi Arabia bị đẩy xuống thứ 3, Mexico xếp cuối.

S.T