“Ma cà rồng” Richard Chase (2)
Kỳ II: FBI vào cuộc
FBI phác họa chân dung Richard Chase
(Cadn.com.vn) - Mức độ dã man của các vụ án khiến cảnh sát phải cầu cứu Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI). Và FBI đã cử Robert Ressler – một chuyên gia khoa “profiling” - kỹ thuật mô tả chân dung tâm lý kẻ sát nhân. Ông Ressler là một trong những “profiler” tiên phong xuất sắc nhất có biệt danh là “nhà hang động học của những vực thẳm tâm hồn”. Quan sát xong hiện trường vụ án đầu tiên, Ressler đưa ra một kết luận ban đầu: Đây là màn dạo đầu của một loạt vụ giết người hàng loạt.
để gửi đến các nơi. Ảnh: Trutv
Ông Robert Ressler nhận định, dấu vết để lại cho thấy tên sát nhân đã hành động vì một ma lực không thể cưỡng lại được và chắc chắn hắn sẽ tiếp tục hành động. Ông Ressler chỉ có vài giờ để xác định chân dung tâm lý của tên thủ ác. Theo ông, tên sát nhân là người da trắng. Những nghiên cứu khoa học của FBI đã chứng minh rằng, tên sát nhân hàng loạt thường là nam giới và chỉ sát hại người cùng màu da. Ressler đoán đối tượng lần này khoảng tuổi 25. Cách tính của y rất đơn giản: những động lực phạm tội đầu tiên xuất hiện ở tuổi thiếu niên, thêm vào đó khoảng 8 năm ấp ủ căn bệnh, người ta sẽ đi đến được con số nói trên.
Ressler cũng tiên đoán hung thủ là một người gầy ốm. Đó là ông dựa theo nghiên cứu của các bác sĩ Ernest Kretchmer và William Sheldon, về mối tương quan giữa vóc dáng con người và những trạng thái loạn tâm thần khác nhau. Ressler cũng đoán hung thủ cũng không quan tâm đến chuyện chăm sóc thân thể: không tắm, không quan tâm đến quần áo đang mặc dơ bẩn hay hôi hám. Nhân viên FBI hình dung ngôi nhà của sát thủ chứa đầy vũ khí, linh vật, máu me... Từ những suy luận nói trên, Ressler kết luận hung thủ là một kẻ sống độc thân, vì ai có thể ở chung với một kẻ gớm ghiếc, bệnh hoạn như thế. Ressler cũng cho rằng, hung thủ không làm gì cả, sống nhờ tiền trợ cấp của cha mẹ hoặc tiền trợ cấp người khuyết tật hay người mắc bệnh tâm thần. Cuối cùng, theo Ressler hung thủ không thể đi xa nhà dù cho có xe hơi, bởi chiếc xe này cũng giống như chủ nó, tàn tệ hết cỡ. Kết luận, rất có thể nhà hung thủ ở cách nhà nạn nhân không xa.
Chuyên gia FBI Robert Ressler, người có công lớn
trong việc tìm ra sát thủ Richard Chase.
Cảnh sát
Tại cở cảnh sát, chuyên gia điều tra Robert Ressler đã hỏi Rick về cách lựa chọn đối tượng sát hại. Rick nói rằng, hắn đi trên đường và nhìn vào cửa của những ngôi nhà gần đó. Nhà nào không đóng cửa thì nhà đó là mục tiêu sát hại vì hắn ta cho rằng, hắn ta được chào đón ở đó. Trong vụ nạn nhân Terry Wallin bị giết, khi phát hiện cửa còn mở, Rick đã gửi một viên đạn cỡ nòng 22 caliber trong hộp thư trước nhà.
Sau đó, hắn ta mở cửa và chạy vào nhà khi nạn nhân đang bỏ rác vào thùng. Hắn đã bắn nạn nhân 2 lần. Một viên đạn trúng vào lòng bàn tay, và một viên khác trúng đầu. Nạn nhân gục ngã nhưng kẻ sát nhân vẫn tiếp tục bắn thêm viên đạn thứ 3 cho đến khi nạn nhân gục hẳn. Khi chồng của nạn nhân David Wallin trở về, ngôi nhà tối om. Ông chỉ thấy con chó giống Đức của mình mà không thấy vợ đâu cả. Điều kỳ lạ là dàn nhạc vẫn mở. Một túi rác rơi vãi và những gì giống như là vết dầu trên thảm khiến ông linh cảm có điều gì không hay. Ông lần theo dấu vết vào phòng ngủ và kinh hoàng khi phát hiện xác chết không toàn thây của vợ. Sau khi Rick bị bắt, vào ngày 24-3, một người quét dọn tại nhà thờ đem nộp cảnh sát một hộp đựng thi thể một bé trai. Đó chính là bé trai 22 tháng tuổi nhà Miroth, đã bị Rick bắt cóc trong vụ án giết hại 3 người nhà Miroth. Đứa bé đã bị bắn và có nhiều vết đâm trên cơ thể.
Ngày 2-1-1979, Rick hầu tòa với 6 tội danh giết người. Công tố viên trưởng thụ lý vụ án yêu cầu án tử hình đối với Rick, nhưng cuối cùng y chỉ phải nhận án tù vì mắc bệnh tâm thần và ảo tưởng. Một ngày sau dịp lễ Giáng sinh năm 1980, nhân kỷ niệm 3 năm ngày xảy ra vụ giết người hàng loạt này, các nhân viên an ninh nhà tù thường để ý đến Richard Chase. Kẻ sát nhân tội lỗi này đang nằm úp trên giường trong nhà tù, thở bình thường. Hắn ta không đáp trả lời chúc của các nhân viên an ninh nhà tù. Nhưng đó là chuyện thường ngày.
Vào lúc 11 giờ 5 cùng ngày, một nhân viên bảo vệ khác lại nhìn vào phòng của Rick. Hắn ta đang ôm bụng. Cả hai chân dang rộng. Bảo vệ nhà tù gọi hắn ta ra ngoài nhưng hắn cũng không di chuyển. Họ phải vào và kéo Rick ra khỏi giường. Nhưng lúc đó, “Ma cà rồng vùng
Năm 1992, một bộ phim có tựa đề “Unspeakable” (Không thể nói) đã ra đời dựa trên cuộc đời kinh hoàng của Richard Chase. FBI cũng sử dụng trường hợp của Chase như một mô hình nguyên mẫu cho sự hiểu biết những kẻ giết người bệnh hoạn.
Thanh Văn
(Theo Trutv)