Malaysia 1-2 Việt Nam: Mở cánh cửa vào chung kết

Thứ hai, 08/12/2014 07:57

(Cadn.com.vn) - ĐT Việt Nam đã có cú lội ngược dòng quá ngoạn mục đánh bại chủ nhà Malaysia để mở cánh cửa vào chung kết. Đêm qua, mỗi cầu thủ Việt Nam là một chiến binh thực sự ở Shah Alam.

1. Qua màn ảnh tivi, người hâm mộ Việt Nam hẳn cảm nhận được sức nóng ở Shah Alam với sức chứa 80.000 khán giả. Chủ nhà Malaysia đã nhận được sự cổ vũ tuyệt vời của CĐV nhà. Và, họ đã có cơ hội để chiến thắng khi vượt lên dẫn trước ở phút 14 nhờ cú đá penalty thành công của Safig Rahim. Thế nhưng, thầy trò HLV Toshiya Miura mới là những người chiến thắng. "Đoàn quân áo đỏ" đã thi đấu một trận tuyệt vời, vượt qua mọi sức ép để giật lợi thế về phía mình.

Chiến thắng 2-1, ĐT Việt Nam đã mở đường vào chung kết. Bởi lượt về, chúng ta được chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Nhưng quan trọng hơn cả, thầy trò HLV Miura đã tạo cho mình một lợi thế rất lớn, đó là dẫn trước đối phương một bàn thắng và có đến 2 bàn thắng sân khách. Chỉ cần một kết quả hòa với bất kỳ tỷ số nào hoặc có thể thua cách biệt tối thiểu 0-1 ở lượt về, ĐT Việt Nam giành vé vào chung kết và hướng đến chức vô địch. Nói vậy để thấy, niềm tin vào chung kết của ĐT Việt Nam thật lớn lao.

Niềm tin vào chung kết của ĐT Việt Nam càng có cơ sở khi trận đấu hôm qua họ chơi trên chân chủ nhà Malaysia. Một lối đá tấn công rực lửa, phòng ngự chắc chắn cùng nền tảng thể lực sung mãn đã cho phép những cầu thủ Việt Nam thắp sáng niềm tin nơi người hâm mộ.

Văn Quyết và đồng đội ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐTVN.

2. Trở lại với trận đấu, HLV Miura đã gây bất ngờ khi điền tên tiền vệ Võ Huy Toàn vào đội hình xuất phát. Đây là phương án mà nhà cầm quân người Nhật Bản chọn thay thế cho Vũ Minh Tuấn. Theo đó, Huy Toàn đá tiền vệ trái đúng với sở trường, đồng thời đẩy Thành Lương sang cánh phải. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, ông Miura tiếp tục sử dụng bộ đôi Hoàng Thịnh, Huy Hùng. Hàng hậu vệ, vị trí cánh trái của Xuân Thành đã được thay bằng Văn Biển. Phước Tứ, Tiến Thành đá trung vệ. Cánh phải là Quế Ngọc Hải. Trên hàng công là Công Vinh và Văn Quyết. Thủ thành Trần Nguyên Mạnh tiếp tục được tin dùng trong khung gỗ.

 Lối đá tấn công phủ đầu được các cầu thủ Việt Nam sử dụng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cách nhập cuộc đó đã giúp ĐT Việt Nam vượt qua được áp lực từ 8 vạn khán giả trên sân Shah Alam, đồng thời thiết lập thế trận tấn công đầy uy lực. Những đường chuyền nhanh, chính xác được ĐT Việt Nam thực hiện chính xác. Ngay phút thứ 4, Hoàng Thịnh có cơ hội đối mặt với thủ môn Fahmi Che Mat nhưng quá tiếc khi cú cứa lòng chân phải của tiền vệ này đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tiếp đó, Công Vinh có cơ hội dứt điểm nhưng không thành công.

Thế trận tốt đẹp của ĐT Việt Nam như bị dội gáo nước lạnh ở phút 13 khi trọng tài người Trung Quốc thổi quả penalty vì cho rằng Huy Hùng đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tỷ số được mở cho Malaysia sau đó khi Safig Rahim thực hiện thành công quả 11m.

Bất ngờ bị thủng lưới nhưng tinh thần các cầu thủ Việt Nam không hề bị dao động, ngược lại họ thể hiện sự quyết tâm lớn hơn bằng những pha lên bóng tấn công sắc nét, dồn dập. Bất chấp lối chơi rắn, không ngại va chạm của đối phương cùng những lần ngắt còi có phần gây ức chế từ vị trọng tài chính, ĐT Việt Nam bình tĩnh thực hiện ý đồ tấn công của mình.

Các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời.

Thi đấu với tinh thần ấy, bàn thắng đến với ĐT Việt Nam như một lẽ tất yếu. Phút 32, từ pha tổ chức tấn công bên cánh phải, Văn Quyết băng xuống đón bóng rồi tung cú sút căng khiến thủ thành Falmi vất vả đẩy bóng cứu thua. Tuy nhiên ngay lập tức, Võ Huy Toàn lao lên nhanh như mũi tên, bất chấp nguy hiểm từ cú ra chân của Fahmi, tung cú đá chính xác làm tung lưới đội chủ nhà. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho Việt Nam.

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh - Văn Biển, Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải - Huy Toàn (Thanh Hiền 84'), Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương (Mạc Hồng Quân 59') - Văn Quyết, Công Vinh.

Hưng phấn sau bàn thắng của Huy Toàn, ĐT Việt Nam chơi tấn công sắc nét hơn và liên tục tạo ra cơ hội về phía khung thành đội khách. Bên cạnh đó, hàng thủ của Việt Nam cũng chơi rất tốt, đánh chặn từ xa hiệu quả và bọc lót kịp thời khiến đối phương gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Sang hiệp hai, thế trận tấn công vẫn được ĐT Việt Nam duy trì tốt. Công Vinh, Hoàng Thịnh tiếp tục có cơ hội dứt điểm nhưng chưa có thêm bàn thắng. Phút 59, HLV Miura bất ngờ tung Mạc Hồng Quân vào thay Thành Lương, đồng thời kéo đội trưởng Công Vinh về đá tiền vệ cánh. Ngay sau khi vào sân, Hồng Quân có pha chuyền bóng để Văn Quyết khéo léo qua một hậu vệ chủ nhà rồi tung cú dứt điểm chân trái hạ gục thủ thành Fahmi, đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn 2-1.

Những phút còn lại, ĐT Malaysia tràn lên tấn công kiếm tìm bàn gỡ. Lối chơi thiên về sức mạnh của chủ nhà như được tiếp thêm lợi thế khi về cuối trận trời mưa nặng hạt. Chủ nhà liên tục gây sức ép nhưng khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh vẫn đứng vững. Không những thế, ĐT Việt Nam còn tạo ra vài tình huống phản công sắc bén.

Trận đấu được bù giờ đến 5 phút nhưng chủ nhà Malaysia đã bất lực trong việc kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa. ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-1.

Khánh Hòa