Malaysia rất khó lường

Thứ sáu, 05/12/2014 09:23

(Cadn.com.vn) - Không những mạnh, đối thủ của ĐT Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2014 có lối chơi phản công rất khó lường. Lịch sử những cuộc đối đầu gần đây giữa ĐT Việt Nam và Malaysia nói lên điều đó.

Sức mạnh của các cầu thủ Malaysia thể hiện rõ nhất ở lối chơi cơ bắp, đơn giản nhưng hiệu quả. Bên cạnh hàng thủ chắc chắn, kỷ luật thì ĐT Malaysia còn cực kỳ nguy hiểm trong những pha phản công chớp nhoáng, khiến đối phương khó kịp trở tay. Tất cả những điểm mạnh ấy của người Mã đều dựa trên nền tảng thể lực rất sung mãn.

Trận giao hữu trước thềm AFF Cup trên sân Mỹ Đình mới đây, Malaysia đã cho thấy sự nguy hiểm thế nào trong những pha phản công nhanh, hay chớp thời cơ. Ở bàn thua đầu tiên của ĐT Việt Nam, chỉ cần một sai sót của hàng hậu vệ là quá đủ để Yahyah thoát xuống đầy mạnh mẽ và tung cú sút quyết đoán, hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh. Những pha phản công nhanh của họ sau đó càng cho thấy sự nguy hiểm rình rập. Chỉ cần một đến hai đường chuyền là Malaysia đã có thể xé toang hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam. Một thế mạnh khác của đối phương là khả năng tranh chấp tay đôi hay trong những pha bứt tốc. Trận đó, ĐT Việt Nam ngược dòng thắng 3-1 nhưng chưa thể nói lên điều gì, vì đối phương chỉ còn chơi với 10 người từ đầu hiệp hai.

Cầu thủ Malaysia (giữa) luôn thể hiện được sự sung mãn về thể lực.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội thời gian gần đây cũng cho thấy Malaysia là đối thủ rất khó chịu với ĐT Việt Nam. Hãy bắt đầu từ AFF Cup 2008, giải đấu mà bóng đá Việt Nam đăng quang. Tại vòng bảng, ĐT Việt Nam mướt mồ hôi và phải nhờ đến bàn thắng khá may mắn của Vũ Phong mới “lách qua khe cửa hẹp” để vào bán kết. Sau đó, thầy trò HLV Calisto vượt qua Thái Lan ở chung kết để vô địch. Một năm sau, tại SEA Games 25 ở Lào, U23 Việt Nam đã ôm hận trước U23 Malaysia trong trận chung kết, dù tại vòng bảng đoàn quân của ông Calisto dễ dàng đánh bại họ. Trận đó, “phù thủy” Rajagopal đã giúp U23 Malaysia lên ngôi bằng lối chơi phòng ngự phản công tuyệt vời.

 Một năm sau, tại AFF Cup 2010, bóng đá Việt Nam một lần nữa bị người Mã cho ôm hận. Cũng bằng lối chơi phòng ngự phản công sắc bén dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, Malaysia vượt qua Việt Nam chung cuộc 2-0 sau 2 lượt trận để vào chung kết. Sau đó, họ hạ đo ván Indonesia để vô địch. Kỳ AFF Cup 2012, Malaysia thi đấu không thành công và kỷ nguyên thống trị khu vực Đông Nam Á của người Mã cũng chấm dứt.

Tuy nhiên, đến với AFF Cup 2014 này, người Mã đang rất kỳ vọng sẽ trở lại “ngai vàng” bóng đá vùng trũng. Người Mã có cơ sở để tin vào điều đó khi đội bóng của họ thể hiện một bộ mặt hết sức tươi mới. Cũng là lối chơi thiên về sức mạnh, Malaysia đã khuất phục chủ nhà Singapore ở lượt cuối vòng bảng trong thế “dựa chân tường” để góp mặt ở bán kết.

Đứng trước trận bán kết lượt về với Việt Nam, người Mã tỏ ra rất tự tin. HLV Dollah Salleh và các học trò những ngày qua đều có những phát biểu “lên gân”. Họ hưng phấn cũng phải thôi bởi không khí chiến thắng Singapore vẫn còn âm ỉ. Hơn nữa, các cầu thủ Mã có lý do để tự tin bởi cách đây 4 năm, họ từng đánh bại Việt Nam tỷ số cách biệt 2 bàn để vào chung kết. Nên nhớ rằng, trong đội hình Malaysia hiện có tới 9 cầu thủ từng dự AFF Cup 2010 gồm thủ môn Che Mat; hậu vệ phải Jasuli; 2 trung vệ Muslim, Fadhli Shas; 3 tiền vệ Safiq, Kunanlan, Amri và 2 tiền đạo Safee và Talaha. Trong đó, Safee là tác giả của cả 2 bàn thắng vào lưới Việt Nam.

Dưới thời HLV Dollah Salleh, Malaysia vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công nhanh rất hiệu quả như lúc còn dẫn dắt bởi Rajagopal. Sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm trong đội hình đã giúp Malaysia trở nên khó lường hơn. Vì thế, thầy trò HLV Miura chắc chắn sẽ có một trận đấu đầy thử thách trên đất khách.

Quang Hải