Màn kịch của người “chồng”... trên mạng

Thứ tư, 04/09/2013 10:58

(Cadn.com.vn) - Chưa một lần chạm mặt, chỉ quen biết qua mạng dưới một cái tên và một hình ảnh khác, một thanh niên 17 tuổi đã lừa một cô bé mới 14 tuổi để thực hiện hành vi hiếp dâm rồi sau đó buộc cô bé phải đưa tiền cho mình... Câu chuyện đau lòng trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về mối quan hệ dễ dãi qua mạng của một bộ phận giới trẻ hiện nay...

Cách đây gần 1 năm, một số máy lạ thực hiện cuộc gọi nhỡ vào ĐTDĐ của bé  H. (1999, trú địa bàn Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), tò mò, H. gọi lại và được người thanh niên này cho biết tên là Út. Cả hai cùng cho nhau nickname để chat. Nhìn hình ảnh trên mạng, bé H. thấy Út là một thanh niên có gương mặt sáng sủa, ưa nhìn nên sau một thời gian chát chít, dù chưa một lần diện kiến, nhưng khi Út tỏ tình, bé H. đã nhận lời. Cả hai thống nhất gọi nhau là “chồng” và “vợ”...

Đến đầu tháng 8-2013, Út gợi ý muốn gặp H. tại nhà trọ để quan hệ... tình dục và  được cô bé nhận lời. Ngày 16-8, Út gọi điện cho bé H. nói rằng mình có chút việc bận nên sẽ nhờ một người bạn tên Nguyễn Đình Danh (1996, trú tổ 134, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu) đến chở bé H. đi đến nhà trọ trước, anh ta sẽ đến sau. Dù không biết mặt Út lẫn Danh, nhưng bé H. không mảy may nghi ngờ, đồng ý với những gì Út nói. Khoảng 13 giờ ngày 17-8, một thanh niên trạc 17 tuổi dáng người gầy gò điều khiển xe máy chạy đến nhà H. tự xưng là Danh - bạn Út, có nhiệm vụ dẫn cô bé đến nhà trọ gặp Út. Bé H. đi trên chiếc xe đạp điện của mình cùng Danh đến nhà trọ Hằng Xuân thuộc tổ 16, P. Hòa Khánh Nam, vào phòng trọ số 4 ngồi chờ Út đến. Trong khoảng thời gian ngồi chờ đợi, Danh đưa cho bé H. uống 4 viên thuốc ngủ đã chuẩn bị trước đó rồi cả hai cùng ngồi xem tivi. Xem phim khoảng được 30 phút thì H. có dấu hiệu buồn ngủ nên hỏi Danh sao Út chưa đến và tỏ ý muốn về. Khi bé H. đứng lên lấy túi xách thì bị Danh giật lấy túi xách rồi vật em xuống giường... Bé H. tìm cách chống cự, la to kêu cứu. Nghe tiếng la của bé H., chị Nguyễn Thị Minh - quản lý nhà trọ chạy đến hỏi: “Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”, Danh đẩy bé H. vào phòng vệ sinh và chạy ra nói với chị Minh rằng không có chuyện gì cả. Tưởng không có chuyện gì nên chị Minh về lại phòng lễ tân. Sau đó, Danh quay vào phòng vệ sinh, kéo bé H. ra ngoài. Lúc này, thuốc đã ngấm nên bé H. không còn khả năng kháng cự nữa...

Đến 16 giờ cùng ngày, sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại của mình và chờ bé H. tỉnh dậy, Danh cùng bé H. bước ra khỏi phòng trọ về nhà. Về đến nhà được 30 phút, bé H. gọi điện cho Út để trút những ấm ức với “chồng” thì được “chồng” trả lời, có đến nhưng H. đã về rồi. Út lại hỏi bé H.: “Làm gì mà để cho thằng Danh quay video vậy?”. Và thông báo cho bé H. biết rằng Danh đe dọa nếu cô bé không cho y tiếp tục quan hệ tình dục thì sẽ tung clip đó lên mạng để mọi người đều biết... Sợ bạn bè, thầy cô và gia đình biết chuyện, bé H. đành chấp nhận yêu cầu của Danh, không hề hay biết đó là màn kịch do chính Út (và cũng là người tên Danh) dựng nên. Theo đó, trong ngày 19-8, Danh đã tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với bé H. lại nhà trọ Hằng Xuân... Không dừng lại ở đó, để yên chuyện, bé H. còn phải đưa cho Danh 2,4 triệu đồng cùng chiếc dây chuyền vàng trị giá khoảng 2 triệu đồng. Đây là số tiền do H. lấy trộm của cha mẹ...

Đến ngày 23-8, gia đình phát hiện bé H. không mang dây chuyền liền gặng hỏi thì mới biết chuyện. Đau lòng, uất ức, gia đình bé H. báo cáo CAP Hòa Khánh Nam. Từ tin trình báo của gia đình H., cơ quan chức năng đã xác định được Út - người “chồng” trên mạng của bé H.- không ai xa lạ chính là Nguyễn Đình Danh. Tại CQĐT CAQ Liên Chiểu, Danh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Danh cho biết, thấy bé H. dễ tin người nên đã mượn hình của một người khác dán vào nickname của mình để... lừa cô bé quan hệ tình dục, rồi nhân cơ hội đó kiếm tiền... Mãi cho đến lúc Danh bị bắt và thú nhận hành vi phạm tội, bé H. mới biết được Út và Danh là một...

Việc sử dụng mạng không đúng cách, sự nhẹ dạ cả tin của các cô chiêu, cậu ấm sẽ là miếng “mồi ngon” để các đối tượng tội phạm lợi dụng. Thêm một lần nữa, qua vụ việc đau lòng này, chúng tôi hy vọng sẽ thêm một lời cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh trong việc quản lý, chăm sóc con cái ở độ tuổi vị thành niên.

P.Nết