Màn kịch của người mẹ vô lương tâm

Thứ sáu, 01/11/2013 14:18

* Cháu bé được mẹ “bán” 15 triệu đồng

(Cadn.com.vn) - Sau khi sinh cháu Lê Khánh Hưng được 2 tháng, Nguyễn Thị Hà (1989, trú xóm Vạn Yên, xã Hòa Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) đã bán đứa bé để lấy 15 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, để qua mắt mọi người, Hà đến CAX Hòa Sơn trình báo cháu Hưng bị mất tích. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, qua quá trình điều tra, CAH Đô Lương phối hợp với Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An làm rõ vụ việc.

Bé trai 2 tháng tuổi mất tích

Vẫn chưa hết bàng hoàng, bà Nguyễn Thị Tư (1958, bà nội cháu Hưng) kể lại: như mọi khi, 6 giờ ngày 23-10, tôi đến thăm cháu nội và gọi cửa con dâu hỏi xem có quần áo hay tã lót gì bẩn để mang về giặt. Tôi gọi cửa đến lần thứ 3 thì Hà mới ra mở. Thấy Hà đang cho con bú nên sau khi lấy đồ mang về nhà giặt thì tôi sang hàng xóm phụ giúp đám tang. Khoảng mấy tiếng sau, tôi nghe mọi người kháo nhau về việc cháu Hưng nhà tôi bị mất tích. Nghe tin, tôi như chết đứng, nhưng sau khi định thần lại, tôi vội chạy đến nhà con xem sao thì được Hà cho biết, sau khi Hà đi vệ sinh trở vào thì không thấy cháu Hưng đâu nữa. Ông nhà tôi bình thường đã hay đau ốm, hôm đó biết tin cháu nội mất tích cũng bị sốc và ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu”.

Sau khi nhận được tin báo của gia đình, Ban CAX Hòa Sơn cùng người dân trong làng khẩn trương tổ chức tìm kiếm cháu Hưng. Xung quanh nhà, các ao hồ trong làng, xã, kể cả các giếng sâu cũng được mọi người xuống tìm vì không loại trừ khả năng có người đưa cháu bé thả xuống giếng. Sau một thời gian tìm kiếm không có kết quả, Ban CAX Hòa Sơn báo cáo sự việc lên ban lãnh đạo CAH Đô Lương đề nghị hỗ trợ lực lượng truy tìm cháu Hưng và điều tra vụ việc.

Nguyễn Thị Hà tại CQĐT.

Màn kịch của người mẹ vô lương tâm

Trước tình hình đó, lãnh đạo CAH Đô Lương đã báo cáo CA tỉnh Nghệ An và phối hợp với Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh để điều tra làm rõ sự việc. Qua thu thập thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT nhận thấy trong lời trình báo của Hà có nhiều nghi vấn nên vừa tiến hành đấu tranh với Hà, vừa khẩn trương thu thập chứng cứ cũng như tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm cháu Hưng. Làm việc đến 23 giờ ngày 24-10, Hà đã phải khai nhận mình bán cháu Hưng rồi báo tin con mất tích để đánh lạc hướng gia đình cũng như cơ quan CA. Hà trình bày, do cuộc sống gia đình nghèo khó, thấy việc nuôi con quá vất vả nên nảy sinh ý định cho người khác làm con nuôi, đồng thời cũng kiếm được ít tiền.

Nguyễn Thị Hà (quê H. Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Sau thời gian quen biết, tìm hiểu thì kết hôn với anh Lê Văn Hùng (1980, con bà Tư) và chuyển về sống ở xóm Vạn Yên, xã Hòa Sơn. Cuộc sống khá ổn định vì anh Hùng là tài xế chạy xe khách tuyến Vinh - Hà Tĩnh. Năm 2011, Hà sinh cháu Lê Khánh Huyền và đến ngày 21-8-2013, tiếp tục sinh hạ con thứ hai là cháu Lê Khánh Hưng. Để thuận tiện cho việc chăm sóc con cái, vợ chồng Hà thuê phòng trọ gần QL7 để ở. Cũng vì ở gần con cháu nên hằng ngày bà Tư đến giúp Hà giặt quần áo, tã lót và làm việc vặt.

Thời gian vừa qua, cháu Hưng bị đau nên Hà đưa con đi khám tại Bệnh viện ở TP Vinh. Trong thời gian chăm con tại bệnh viện, Hà gặp một phụ nữ tên Hiền. Qua trò chuyện, Hà tự xưng mình tên Trang, là sinh viên của một trường ĐH ở Vinh, vì lỡ có con nên phải về xã Hòa Sơn, H. Đô Lương sinh nở. Do đang học hành, không có điều kiện nuôi con, bố mẹ lại ở tận Hưng Yên nên Hà muốn cho đứa con này để tiếp tục theo học, sau đó sẽ về quê lấy chồng. Nghe Hà trình bày hoàn cảnh, chị Hiền rất thương, lại có người bạn đang cần tìm con nuôi nên chị hẹn sẽ liên lạc với Hà sau khi hỏi ý kiến bạn.

Bà Nguyễn Thị Tư vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Ngày 21-10, Hà chủ động liên lạc với chị Hiền nói lại ý định cho con của mình thì được chị Hiền giới thiệu liên lạc với anh Phạm Anh Tuấn (1978, trú khối 14, P. Trường Thi, TP Vinh). Anh Tuấn lấy vợ đã 6 năm nhưng không có con nên muốn tìm con nuôi. Vui mừng khôn xiết khi hay tin có người muốn cho con, anh Tuấn liên lạc với Hà và hai bên thống nhất đưa cháu Hưng đến Bệnh viện Sản - Nhi ở Vinh để kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi bàn bạc về việc cho và nhận con.

Ngày 22-10, Hà đưa cháu Hưng xuống TP Vinh, sau đó liên lạc anh Tuấn. Cả hai đến bệnh viện để khám cho cháu Hưng rồi thống nhất ngày 23-10 anh Tuấn sẽ về xã Hòa Sơn, H. Đô Lương làm thủ tục giao nhận con nuôi. 9 giờ ngày 23-10, anh Tuấn và gia đình lên Đô Lương, cùng Hà và cháu Hưng đến UBND xã Lưu Sơn để làm thủ tục nhận con nuôi. Do cán bộ tư pháp xã đi vắng nên Hà đã giao con cho anh Tuấn và thỏa thuận anh Tuấn đưa cho Hà 15.000.000 đồng rồi bế cháu Hưng về chứ không cần làm thủ tục nữa. Khi anh Tuấn đưa cháu Hưng về Vinh, với kịch bản đã dựng sẵn, Hà quay về trình báo với Ban CAX Hòa Sơn là con bị mất tích.

Hiện CAH Đô Lương đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hà về hành vi “Mua bán trẻ em” theo Điều 120 Bộ luật Hình sự.

D. Hóa