Màn kịch túi tiền bị cướp ở Ghềnh Ráng

Thứ hai, 06/06/2016 11:11

(Cadn.com.vn) - Trên đường ra ngân hàng để nộp tiền về cho công ty, một nhân viên đã bị 2 đối tượng đi xe máy ép xe ngã xuống đường rồi bị hành hung đến ngất xỉu. Khi tỉnh lại, người bị hại phát hiện 2 đối tượng đã cướp mất túi tiền gần 93 triệu đồng của công ty nên vội vàng đến CATP Quy Nhơn (Bình Định) trình báo.

Theo trình báo của Phạm Lê Duy Hưng (1991, trú P. Quang Trung, TP Quy Nhơn), quản lý một cửa hàng Game tại Trung tâm thương mại Kim Cúc Palaza: Khoảng 9 giờ ngày 30-5, sau khi nhận tiền từ nhân viên của cửa hàng, trên đường mang tiền ra ngân hàng để chuyển tiền vào công ty mẹ ở TP HCM thì đã gặp cướp. Theo lời của Hưng, đối tượng thực hiện vụ cướp gồm 2 người đi cùng 1 xe máy, khi Hưng chạy xe đến đến bãi đất trống thuộc khu vực 5, P. Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) thì đối tượng đã ép ngã xe, sau đó chúng đánh Hưng ngất xỉu và cướp số tiền trên.

Sau khi tiếp nhận tin báo, CATP Quy Nhơn nhận định vụ việc như Hưng khai báo có tính chất phức tạp, vụ cướp xảy ra giữa ban ngày, đối tượng rất manh động nên cơ quan CA tổ chức nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh. Qua điều tra, từ hiện trường vụ cướp đến lời khai một số nhân chứng và bị hại, cơ quan điều tra đã thấy một số mâu  thuẫn trong hành động cũng như lời khai bị hại. Một số dấu vết trên xe, trên người bị hại có nhiều điểm đáng ngờ và nhiều khả năng đây là vụ cướp giả. Để tìm hiểu rõ sự thật, các trinh sát tìm hiểu thêm quan hệ bị hại thì được biết Phạm Lê Duy Hưng đã nợ nần một số người với số tiền gần bằng số tiền bị cướp.

Qua thu thập chứng cứ và đấu tranh, đến ngày 2-6, CATP Quy Nhơn đã điều tra, làm rõ thông tin về vụ cướp nói trên chỉ là tin báo giả. Đồng thời, cơ quan CA cũng lập hồ sơ, củng cố chứng cứ để xử lý đối với Phạm Lê Duy Hưng.

Phạm Lê Duy Hưng khai báo với cơ quan CA về “vở diễn... giữa đường gặp cướp”.

Tại cơ quan CA, Phạm Lê Duy Hưng khai nhận do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên đã bày mưu, dàn dựng cướp giật tài sản để chiếm đoạt tiền của công ty. Hưng khai, do đang nợ Trần Văn Tuấn (1974, trú P. Hải Cảng, TP Quy Nhơn) 35 triệu đồng nhưng không có tiền trả nợ. Vì vậy, Hưng bàn với Tuấn là sẽ tổ chức cướp (cướp giả) số tiền mà Hưng mang đi nộp cho công ty  để một phần trả nợ, một phần chiếm đoạt. Tuấn thống nhất với kế hoạch của Hưng nên gọi Nguyễn Thanh Huy (1994, trú P. Ghềnh Ráng) và Trần Kim Tú (1996, con của Tuấn) cùng tham gia phi vụ “cướp tiền” này.

9 giờ ngày 30-5, sau khi nhận túi tiền từ nhân viên công ty, Hưng mang 62 triệu đồng vào nhà vệ sinh ở tầng 1 của Siêu thị Big C đưa cho Tuấn. Sau đó, Hưng nhét giấy vụn vào túi ni-lông y như đang cầm tiền ra ngân hàng nộp cho công ty. Hưng điều khiển xe máy chạy đến đoạn qua bãi đất trống thuộc P. Ghềnh Ráng (cách cửa hàng xăng dầu Phương Linh khoảng 500m) thì Nguyễn Thanh Huy điều khiển xe máy vượt lên và va quệt nhẹ đủ để Hưng giả vờ ngã xe. Tiếp đó, Huy cũng diễn cảnh tát 2 cái vào má Hưng và Hưng lại giả vờ ngất xỉu để “tạo điều kiện” cho Huy “cướp” túi ni-lông (chứa giấy vụn) đưa cho Tú rồi cả hai tẩu thoát. Sau màn “diễn sâu” khá đúng với kịch bản định sẵn, Hưng đến cơ quan CA báo là mất 92.912.000 đồng.

Số tiền tang vật, đồng thời là mục tiêu của “vở diễn” do Hưng dàn dựng.

Về sự chênh lệch giữa số tiền thật bị đánh tráo (62 triệu đồng) với số tiền khai vống với cơ quan CA, đối tượng Hưng khai nhận: Do trước đó có thâm nợ hơn 30 triệu đồng nên Hưng khai báo vống lên thành gần 93 triệu đồng (bằng số tiền trong 3 ngày Hưng chưa nộp cho công ty) để hợp thức hóa hòng chiếm đoạt. còn về số tiền thực chiếm của công ty là 62 triệu đồng, Huy trả nợ cho Tuấn và trả “cát xê diễn xuất” cho Huy và Tú mỗi người 3 triệu vì đã làm tròn vai trong màn kịch cướp giật kể trên, số còn lại Huy chiếm đoạt.

Hiện CATP Quy Nhơn đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Phạm Lê Duy Hưng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Quý Hiền