Mang “Xuân yêu thương” đến với học sinh nghèo vùng cao

Thứ hai, 22/01/2024 08:21
Có được những phần quà, bộ quần áo mới, bao lì xì và bữa ăn ngon là mong muốn của nhiều em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn. Góp phần mang mùa xuân đến cho các em trong dịp Tết Giáp Thìn này, Đoàn Công an TP Đà Nẵng gồm Chi đoàn, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Tham mưu và Phòng Hậu cần đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” dành tặng các thầy cô, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Trà Giang, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
CBCS các phòng nghiệp vụ CATP trao quà cho các em học sinh trường tiểu học Trà Giang.
CBCS các phòng nghiệp vụ CATP trao quà cho các em học sinh trường tiểu học Trà Giang.

Từ tờ mờ sáng 19-1, sau hơn 3 giờ di chuyển theo đoàn, chúng tôi đặt chân đến Trường Tiểu học Trà Giang –ngôi trường còn bộn bề khó khăn của xã miền núi Trà Giang. Được thầy cô thông báo từ trước, các em học sinh đến đông đủ, háo hức đón chờ những phần quà “Xuân yêu thương” do cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TP Đà Nẵng trao tặng.

Rót chén chè mời khách, cô Đào Thị Lê Chi - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Hầu hết 5 lớp với 75 học sinh của trường đều ở rất xa so với điểm trường và thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thông thường, các em phải di chuyển từ 2-3 giờ đồng hồ mới tới được lớp học. Chính vì thế, trường tổ chức bán trú để thuận lợi cho các em cũng như gia đình. Chưa kể mùa mưa đường bị sạt lở nặng, chuyện đến trường càng chồng chất khó khăn. “Với mỗi chúng ta, tết là dịp để gia đình sum vầy, đủ đầy, no ấm, nhưng đâu đó vẫn còn có những mảnh đời khó khăn, những em nhỏ vùng cao hẻo lánh đang phải gồng mình chống chịu với giá rét... Và tết đủ đầy sẽ khó trở thành hiện thực nếu không có sự giúp sức của cộng đồng xã hội. Do đó, việc kết nối được với các nhà hảo tâm, các phòng nghiệp vụ của Công an Đà Nẵng tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” hàng năm, trực tiếp trao nhiều phần quà đến tay những học sinh nghèo, nhất là các em mồ côi, để các em tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi khiến giáo viên nhà trường và các em học sinh ai cũng cảm động”- cô Chi xúc động bộc bạch.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Trà Giang là xã miền núi khó khăn nên đời sống của bà con nơi đây còn nhiều thiếu thốn. Hàng năm, nhà trường phải kết nối với các nhà hảo tâm để tặng quà cho các em học sinh. Những suất quà được trao tận tay các em những ngày đầu xuân chứa đựng biết bao ý nghĩa. Đó không chỉ là những nghĩa cử đẹp đầy tính nhân văn, mà còn thể hiện tình thương đối với trẻ nhỏ, là phần thưởng động viên cho những nỗ lực học tập, mang đến cho các em niềm vui lớn lao khi Tết đang tới gần.
Đón nhận những phần quà “Xuân Yêu thương” từ tay các cô chú Công an TP Đà Nẵng trao tặng, em Bùi Ngọc Thạnh - học sinh của Trường Tiểu học Trà Giang phấn khởi thổ lộ: “Gia đình con thuộc hộ nghèo, cuộc sống khó khăn nên con không dám xin bố mẹ mua quần áo mới. Hôm nay nhận được quà từ các cô chú Công an Đà Nẵng, các nhà hảo tâm, lại được đón tết sớm bên bạn bè con vui lắm. Con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có kiến thức xây dựng quê hương”.

Thượng tá Đoàn Ngọc Minh Tuấn - Phó Trưởng Phòng CSGT, cho biết: Đã thành thông lệ, hằng năm khi mùa xuân chạm ngõ, đơn vị lại kêu gọi CBCS các đội, trạm, đồng thời kết nối với các tấm lòng hảo tâm tổ chức các chương trình thiện nguyện hướng về cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, TP Đà Nẵng…, nhằm động viên, khích lệ các em học sinh diện gia đình khó khăn. Thông qua hoạt động, mong muốn các em cùng gia đình đón Tết với nhiều niềm vui, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Những năm qua, đơn vị đã kết nối với những tấm lòng thiện nguyện tổ chức các đợt tặng quà, khám chữa bệnh cho bà con vùng khó khăn. Theo đó, dịp này, tại trường tiểu học Trà Giang, đoàn đã thăm khám sức khỏe cho các thầy, học sinh nhà trường và trao tặng 75 suất quà cho các em học sinh, trong đó có 3 em thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn. “Những phần quà tết tuy không phải lớn lắm, nhưng chứa đựng sự yêu thương, chia sẻ của CBCS các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng và các nhà hảo tâm, sưởi ấm cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn, thêm động lực để các em học sinh nghèo tiếp tục vươn lên trong cuộc sống” – Thượng tá Tuấn nói.

“Xuân yêu thương” – chương trình ý nghĩa của các phòng ban nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng đã góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu không có trẻ em nào bị bỏ lại ở phía sau. Qua đó, càng tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Huyền Ngân - Quỳnh Hương