Mát lòng sĩ tử

Thứ sáu, 12/07/2013 09:49

(Cadn.com.vn) - Có chuyện gì mà Tư chợ Hàn hân hoan vậy?

- Là chuyện tình người NXD ạ. Cứ mỗi mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng qua đi, Tư chợ Hàn lại thấy tình người đọng lại càng nhiều. Cũng như nhiều địa phương khác, cứ tới mùa tuyển sinh, người dân, sinh viên... ở  Đà Nẵng lại hết lòng hỗ trợ cho sĩ tử từ chuyện ở trọ miễn phí, tình nguyện đến nhà ga, bến xe đưa đón, hướng dẫn đến địa điểm thi... Trong 2 đợt thi vừa qua, Tư chợ Hàn được “mục sở thị” những việc làm hết sức ý nghĩa của nhiều người.

- Tư chợ Hàn thấy được gì?

- Này nhé, mỗi đợt thi ước tính có hàng trăm tình nguyện viên của các trường học, địa phương cặm cụi nấu những bát chè xanh chia nhau mang đến các điểm thi mời phụ huynh học sinh, sĩ tử khi tan trường. Hoặc các nhóm sinh viên tiếp sức sĩ tử bằng cách gom góp tiền mua bánh mì mời sĩ tử trước khi vào thi, hay như CLB xe Minsk Đà Nẵng huy động 30 thành viên làm “xe ôm tiếp sức sĩ tử”. Cứ thế, mỗi ngày thi các “xe ôm” miễn phí 4 bận đi về để đưa đón cả trăm lượt thí sinh và người nhà, rồi khi kết thúc đợt thi lại chở ra bến xe, bến tàu về quê... hoàn toàn miễn phí. Còn nhiều nghĩa cử bình dị nhưng hết sức nhân văn khác của tấm lòng người Đà Nẵng đối với sĩ tử như những chiến sĩ CA đang làm nhiệm vụ đã linh động đưa sĩ tử nhỡ đường đến kịp giờ thi, hoặc dầm mưa để điều tiết giao thông nhằm đảm bảo ATGT tại các hội đồng thi, hay như việc học sinh trung học ở Q. Liên Chiểu mua bút tặng sĩ tử dự phòng...

 

 Nhóm tiếp sức mùa thi của Q. Liên Chiểu phục vụ nước uống miễn phí tại một địa điểm thi.

- Đúng là những nghĩa cử đáng trân trọng. NXD hy vọng và tin tưởng những việc làm đầy ý nghĩa này tiếp tục duy trì trong đợt thi cao đẳng tiếp theo và những mùa tuyển sinh sau.

- Tất nhiên rồi, Tư chợ Hàn tin tưởng là vậy. Và rồi đây cũng sẽ có cả ngàn sĩ tử hôm nay sẽ theo học tại Đà Nẵng cũng tiếp tục chung tay tình nguyện vì cộng đồng như những gì đang diễn ra hôm nay.

N.X.D