Màu áo thân quen trong khu phong tỏa cứng

Thứ sáu, 09/07/2021 11:36

Rà từng đối tượng.

Khi Đà Nẵng bước vào đợt chống dịch lần thứ 5, khu vực tam giác nằm ở P. Thạc Gián và Tân Chính (Q. Thanh Khê) trở thành khu vực phong tỏa cứng khi là nơi khởi phát của nhiều ca mắc COVID- 19. Bên cạnh lực lượng y tế, thanh niên, các tổ COVID-19 cộng đồng… những chiến sĩ CAP đã phát huy vai trò, trách nhiệm của những cán bộ Công an cơ sở tham gia khoanh vùng, truy vết. Những đêm không ngủ, những ngày dài mồ hôi nhễ nhại dưới ánh mặt trời gay gắt, màu áo xanh của những chiến sĩ Công an trở thành quen thuộc trên từng con hẻm, góc phố.

Đến bây giờ, Đại úy Nguyễn Minh Huy, Cảnh sát khu vực (CSKV) CAP Thạc Gián vẫn không quên được ngày 18-6, khi Đà Nẵng ghi nhận một ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng nằm ngay địa bàn phụ trách. Ngay khi thành phố thiết lập khu vực phong tỏa cứng gần 2.000 hộ dân nằm trên đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám, 100% CSKV P. Thạc Gián đã được huy động về cơ sở, phối hợp tổ COVID- 19 cộng đồng điều tra dịch tễ, truy vết hàng trăm F1, F2 có liên quan. Một khối lượng lớn công việc được đặt ra lúc này với yêu cầu thần tốc, thần tốc hơn nữa. Đại úy Huy kể: "Trong vòng 48 giờ, mỗi anh em trong đơn vị chỉ nghỉ ngơi được có 30 phút, đó là tính cả thời gian ăn và ngủ. Nhiều người gần như kiệt sức nhưng vì trách nhiệm với nhân dân, ai cũng động viên nhau phải thần tốc làm nhiệm vụ". 

Thực tế, với các CSKV, khi nắm được thông tin về một trường hợp dương tính với COVID-19, họ là những người đầu tiên cùng với đội ngũ y tế có mặt kịp thời để khoanh vùng, điều tra dịch tễ. Có thể nói, nguy cơ đối mặt với nguồn lây nhiễm với họ là rất lớn. Thượng úy Phạm Thế Dũng- CSKV CAP Thạc Gián cũng nhớ lại nhiệm vụ đặt ra thời điểm đó, là phải nắm người, nắm hộ để yêu cầu khai báo, sàng lọc y tế và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, nhanh chóng. Trong tiết trời nóng bức, những chiến sĩ Công an cũng được trang bị đồ bảo hộ len lỏi vào từng kiệt, hẻm nằm sâu trong khu dân cư… đặt quyết tâm cao nhất là không để dịch lọt ra khỏi khu vực này. 

Đà Nẵng trải qua 5 đợt dịch trong vòng 2 năm, cũng ngần ấy thời gian Thượng úy Ngô Văn Thành- CSKV CAP Thạc Gián trực chiến ở địa bàn. Phương châm "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà soát từng đối tượng" trở thành kim chỉ nam cho hành động của những chiến sĩ CSKV. "Đợt dịch lần này xảy ra ngay tại địa phương, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và cả bản lĩnh nghiệp vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an càng phải đề cao hơn nữa", Thượng úy Thành nói.

Chính sự chủ động, làm tốt công tác nắm hộ, nắm người của lực lượng CSKV mà công tác truy vết, khoanh vùng dịch tễ được thực hiện một cách nhanh chóng, hạn chế sự lan rộng dịch bệnh sang các vùng lân cận. Tính đến nay, tình hình dịch bệnh ở khu vực tam giác gần như đã được kiểm soát.  Người dân trong khu vực phong tỏa cũng ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác phòng dịch hiện nay.

Ông Phan Văn Tòng sống tại khu phong tỏa cứng giờ đây đã quá quen với hình ảnh các chiến sĩ Công an cùng các lực lượng y tế, tổ COVID-19 cộng đồng hằng ngày đi động viên, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch. "Mỗi đêm ở trong nhà nhìn ra góc đường, thấy các anh vẫn túc trực làm nhiệm vụ ở các chốt phong tỏa mà cảm kích vô cùng", ông Tòng nói. 

Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, áp lực của lực lượng Công an cơ sở vẫn còn rất lớn. Dẫu khó khăn, dẫu thời tiết khắc nghiệt nhưng những chiến sĩ áo xanh vẫn kiên cường bám chốt, đồng hành, hỗ trợ khi người dân cần.

ĐĂNG NGỌC