Mâu thuẫn nhỏ gây họa lớn

Thứ ba, 03/01/2017 11:02

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 12-2016, Nguyễn Văn Thiên (1996, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) bị TAND TP Đà Nẵng xét xử về tội "Giết người". Điều đáng nói, trong vụ án này giữa bị cáo và nạn nhân không hề quen biết và cũng không có mâu thuẫn gì, tuy nhiên do bản chất côn đồ mà Thiên đã phạm trọng tội.

Theo cáo trạng, khuya 27-8-2016, Trần Văn Hạnh (1999), Mai Văn Thịnh (1996, cùng trú P. Nại Hiên Đông) ngồi chơi tại khu vực Chung cư A (P. Nại Hiên Đông) thì gặp Đoàn Thanh Sơn (1991, trú P. Nại Hiên Đông) và giữa đôi bên có lời qua tiếng lại. Sau đó, Hạnh và Thịnh chở nhau đến nhà Thiên với mục đích rủ Thiên đi đánh Sơn. Nghe 2 người bạn thuật lại chuyện, Thiên liền lấy dao thủ theo người rồi cùng Hạnh và Thịnh đi tìm Sơn để đánh. Khi vừa gặp Sơn, Thiên liền cao giọng: "Mi đòi chơi tao hả", dứt lời cả hai lao vào xâu ẩu nhưng chưa gây hậu quả gì. Những tưởng vụ xô xát đã "khép" lại câu chuyện dọa nhau trước đó nhưng không ngờ trên đường về, Thiên gặp Sơn cầm một khúc gỗ lao đến đòi giết Thiên. Thấy Sơn cầm cây xông vào đánh, Thiên liền rút dao thủ sẵn đáp trả khiến nạn nhân bị trọng thương. Kết quả giám định tử thi cho thấy trên người nạn nhân có 4 nhát chí mạng vào những vùng xung yếu dẫn đến tử vong. Điều đáng nói ở đây, sau khi đâm Sơn gục xuống, Thiên đã bỏ mặc nạn nhân rồi đón xe vào TP Hội An (Quảng Nam) lẩn trốn. Tuy nhiên, ngay sáng hôm sau hay tin Sơn đã tử vong, vì quá lo sợ nên Thiên đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bị cáo Thiên.

Chỉ vì bốc đồng, thiếu suy nghĩ, Thiên đã nỗi máu "yêng hùng" mà tước đi một mạng sống, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình bị hại, lẫn người thân của mình. Có mặt tại phiên tòa, mẹ nạn nhân Sơn đau đớn khi nghe bị cáo khai nại về hành vi đâm con trai mình. Gia đình của nạn nhân thuộc hộ nghèo, đến thời điểm này các chi phí lo mai táng cho Sơn vẫn chưa có  để thanh toán vì vậy không có biên lai để cung cấp cho tòa án xem xét trong phần yêu cầu bồi thường khiến những người tham dự phiên tòa xót xa.

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Thiên đã cúi đầu xin gia đình bị hại tha thứ, gửi lời xin lỗi đến những người thân của mình. Bị cáo xin HĐXX xem xét cho bị cáo một mức án nhẹ để sớm làm lại cuộc đời. Với hành vi dùng hung khí nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của người khác, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Thiên 16 năm tù về tội "Giết người".

Trang Trần