Mâu thuẫn nhỏ, tưới xăng đốt nhà địch thủ

Thứ sáu, 09/09/2016 10:27

Bị đốt trong lúc ngủ

(Cadn.com.vn) - 2 giờ 30 ngày 4-9, trong lúc bà Nguyễn Thị Thủy (1967) đang ngủ chung giường với cô ruột là bà Phan Thị Sáu (1950, cùng trú thôn Hanh Đông, xã Đại Thạnh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) thì mơ màng thấy một bóng người đi qua đi lại phía đầu giường. Nghĩ là con trai lớn Phan Văn Thể (1990) đi vệ sinh nên bà không bận tâm. Thế nhưng một lúc sau, bà nghe có mùi xăng nồng nặc nên ngồi dậy. Lúc này bà Thủy thấy một người đứng trên đầu giường của mình và ngọn lửa bùng lên nên hô hoán: “Cháy, cháy cô Sáu ơi! Dậy cô Sáu ơi!”. Bà Thủy vừa dứt lời thì bóng đen cũng lao ra sân chạy vào đêm tối. Trong phút chốc, cả gian phòng khách chìm trong biển lửa.

Bà Nguyễn Thị Thủy chỉ nơi Lê Phương Thái lẻn vào nhà.

Do lớn tuổi nên lúc này bà Sáu còn mê ngủ, khi bà ngồi dậy thì chiếc mùng bén lửa trùm hết lên người. Vùng vẫy trong biển lửa, bà cố gắng bò ra khỏi chiếc giường thì được bà Thủy lấy mền trùm lại dập lửa. Cùng lúc đó mọi người trong gia đình thức dậy vội lao vào hỗ trợ. Nghe tiếng hô hoán của bà Thủy, hàng xóm cũng chạy qua trợ giúp. Phải đến 20 phút sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Vì phát hiện kịp thời nên bà Thủy không bị gì, riêng bà Sáu do bị bỏng quá nặng nên được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam.

Vụ việc sau đó được báo lên CAH Đại Lộc. Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin ban đầu từ hai người con của bà Thủy là Phan Văn Thể và Phan Văn Thao (1992), được biết: tối hôm đó, 2 con của bà Thủy có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên địa phương và rất có thể nhóm thanh niên này trả thù. Khẩn trương sàng lọc đối tượng, CQĐT đã đưa Lê Phương Thái (1996) và Phan Thanh Tú (1996, cùng trú thôn Hanh Đông) vào diện tình nghi. Trong khi CQĐT đang củng cố hồ sơ thì 9 giờ ngày 4-9, Phan Thanh Tú đến CAH Đại Lộc đầu thú. Đến chiều cùng ngày, Lê Phương Thái cũng được gia đình đưa đến đầu thú.

Bà Phan Thị Sáu đang điều trị tại bệnh viện.

Mâu thuẫn vì chuyện không đáng

Theo kết quả điều tra của CAH Đại Lộc, 20 giờ ngày 3-9, Thái, Tú cùng Lê Thanh Đức (1998), Nguyễn Tấn Quang (1996) và Bùi Hữu Nghĩa (1997, cùng trú thôn Hanh Đông) rủ nhau đến nhà văn hóa thôn Hanh Đông ngồi nhậu. Khoảng 30 phút sau có anh em Thể và Thao đến nhậu cùng. Trong lúc nhậu, giữa Thể và Tú, Thái xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại với nhau. Chẳng là khi nghe Tú nói rằng mình có thể chạy xe máy từ Đại Thạnh vào TP Tam Kỳ (Quảng Nam) chỉ có 45 phút, Thể cho rằng Tú khoác lác nên đáp lại: “Ta cho mi thêm 20 phút nữa thử mi chạy đến Tam Kỳ không mà nói 45 phút”. Từ câu chuyện trên, cuộc nhậu trở nên căng thẳng. Tiệc nhậu mất vui nên Thể và Thao bỏ về. Lát sau, Thể, Thao rủ thêm Lâm (trú cùng thôn) và bạn của Lâm (chưa xác định lai lịch) lên lại chỗ nhậu gây chuyện và đánh Thái, Tú, Đức. Nghĩa thấy vậy liền can ngăn thì nhóm của Thể ra về.

Bực tức vì bị anh em Thể và Thao đánh nên Thái nhờ Nghĩa chở về nhà mình lấy một vỏ chai C2 rồi mang đến nhà văn hóa. Sau đó Thái nói: “Hút xăng xuống đốt nhà thằng Thể!”. Tú đồng ý và đi tìm ống nhựa (loại ống hút trong hộp sữa) rồi cả hai cùng hút xăng trong xe máy Sirius BKS 92E1-286.60 của Tú dựng ở sân nhà văn hóa thôn Hanh Đông đổ vào chai C2.

Sau khi Đức và Nghĩa đã về nhà ngủ, Thái cầm chai xăng cùng Tú đi bộ đến nhà Thể. Đến nơi, Tú đứng ngoài đường, còn Thái đi vào trong. Lúc này nhà Thể đã ngủ và không đóng cửa chính, Thái vào trong nhà thấy có 2 người đang đắp mền nằm trên giường trong phòng khách và có thả mùng nên nghĩ đó là Thể và Thao. Thái đổ xăng rồi bật lửa đốt. Khi lửa bốc cháy, sợ bị phát hiện nên Thái bỏ chạy ra ngoài, lúc này Tú ở ngoài nghe tiếng la nên cũng bỏ chạy...

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, CQĐT xác định hành vi của Thái và Tú có dấu hiệu phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” được quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc đang được CQĐT CAH Đại Lộc hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Bão Bình