Mâu thuẫn vợ chồng, ôm mìn tự sát

Thứ ba, 26/04/2016 10:00

(Cadn.com.vn) - 22 giờ 30 ngày 24-4, tại ngã tư đường Ngô Gia Tự - Nguyễn Tất Thành, P. Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, một nam thanh niên ôm 3 quả mìn tự chế trên người gây nổ lớn khiến anh này tử vong tại chỗ. Danh tính nam thanh niên được xác định là Nguyễn Xuân Minh (1976, trú xã Buôn Triết, H. Lắc, tỉnh Đắc Lắc).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Theo một số nhân chứng, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, anh Minh đi từ nhà nghỉ Tiến Thành (đường Ngô Gia Tự) ra phía đường Nguyễn Tất Thành. Vừa đi, anh Minh vừa la hét có lựu đạn và ném một vật màu đen, có hình dạng giống lon bia ra đường. Tuy nhiên, vật lạ này không phát nổ nhưng làm cho đám đông tại đây hoảng loạn và tìm nơi lẩn trốn. Sau đó, anh Minh lại vứt thêm một lần xuống đường nhưng vật lạ vẫn không phát nổ. Mặc dù được các cơ quan chức năng và lực lượng CA ra sức khuyên can nhưng Minh vẫn ngoan cố thực hiện bằng được ý đồ của mình. Đến lần thứ 3, anh Minh vứt vật này vào làn xe tải trên đường Nguyễn Tất Thành.

Cùng lúc này, xe tải BKS 92C-04930 do tài xế Phạm Thế Duy (1989, trú xã Trà Dương, H. Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông theo hướng về trung tâm TP Buôn Ma Thuột cán qua gây ra tiếng nổ lớn, khói bốc cao nghi ngút. Cùng lúc, anh Minh rút chốt thêm một kíp nổ khác trên người và phát nổ lớn. Vụ nổ liên hoàn khiến anh Minh tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Chiếc xe tải bị nổ lốp trước, hư hỏng nhẹ ở ca-bin và theo quán tính lao về phía trước khoảng 10m rồi mới khựng lại, rất may tài xế không bị thương. Vụ nổ còn làm Đại tá Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc CA tỉnh Đắc Lắc (trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp cận đối tượng) và anh Lê Thanh Tín (1963, bảo vệ của Cty Cà-phê Trung Nguyên) bị thương.

Hiện trường vụ nổ.

Theo thông tin ban đầu, trong sinh hoạt thường ngày, vợ chồng Minh và chị Hoàng Thị Đào (1991, trú buôn Tung 1, xã Buôn Triết) đã xảy ra mâu thuẫn nên chị Đào đã bỏ xuống TPHCM làm thuê, còn Minh ở nhà chăm nuôi 2 con (cháu 4 tuổi và cháu 3 tuổi). Chiều 24-4, Minh gọi điện thoại gặp chị Đào để giải quyết mâu thuẫn. Chị Đào hẹn Minh đến nhà nghỉ Tiến Thành, ở số 12 - Ngô  Gia Tự, P. Tự An, TP Buôn Ma Thuột để nói chuyện. 19 giờ cùng ngày, khi cả hai đã vào phòng số 2 của nhà nghỉ Tiến Thành thì Minh nói: “Mày hết đường rồi! Hôm nay tao với mày chết chung!”.

Cùng lúc, chị Đào thấy trên người Minh có đeo mìn tự chế thì sợ quá nên kêu khóc. Biết chuyện, một số nhân viên nhà nghỉ đã điện báo cho CAP. Nhận tin báo, đích thân Đại tá Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc CA tỉnh Đắc Lắc đã đến hiện trường chỉ đạo Phòng CSHS, CATP Buôn Ma Thuột, CAP Tân An và một số đơn vị liên quan phối hợp với lực lượng Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải quyết vụ việc. Được Đại tá Phạm Minh Thắng cùng một số đồng chí  lãnh đạo CATP Buôn Ma Thuột động viên, thuyết phục, Minh đồng ý sẽ không kích nổ mìn và ra khỏi nhà nghỉ với điều kiện mình và chị Đào phải được đưa về huyện Lắc.

Khi ra đến đường thì chị Đào vùng chạy thoát. Còn lại một mình, Minh la hét, chửi bới và dọa sẽ kích nổ mìn tự sát nếu có ai đến gần. Đại tá Phạm Minh Thắng và mọi người tiếp tục khuyên can, động viên Minh tháo mìn ra khỏi người, đồng thời không cho đám đông hiếu kỳ đứng gần Minh vì sợ nếu mìn nổ sẽ gây thương vong lớn.

Tuy vậy, Minh vẫn tỏ ra rất manh động, cầm một quả mìn ném ra ngoài đường 2 lần nhưng không nổ. Khi Minh ném lần thứ ba thì đúng lúc xe tải BKS 92C-04930 đi đến cán lên khiến quả mìn phát nổ làm nổ lốp trước bên phải, đồng thời một quả mìn khác Minh đeo trên người cũng phát nổ làm Minh chết tại chỗ như đã nói. Vụ nổ xảy ra trên trục đường chính của TP Buôn Ma Thuột nên đã gây ra tình trạng ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng của TP Buôn Ma Thuột và CA tỉnh Đắc Lắc đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Lúc này, trên người nạn nhân vẫn còn thêm 1 kíp nổ. Lực lượng rà phá bom mìn của BCH Quân sự tỉnh Đắc Lắc đã xử lý kíp nổ còn lại và xác định đây là những quả mìn tự chế.

Trọng Tính