Mẹ con là đồng phạm

Thứ ba, 23/05/2017 11:24

(Cadn.com.vn) - Trưa 18-5, chiếc xe khách tuyến Đông Hà (Quảng Trị)- Huế vừa dừng tại bến xe phía bắc thành phố Huế, một người phụ nữ tầm 60 tuổi dẫn theo một cháu nhỏ khoảng 3 tuổi vừa bước xuống xe thì các trinh sát (TS) của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CATP Huế ập đến bắt giữ. Qua khám xét trong túi xách và người của người phụ nữ này, CA thu giữ một gói heroin có trọng lượng 7,21 gam. Khi biết tin này, nhiều hành khách có mặt ở bến xe và những người thường xuyên đi cùng chuyến với 2 bà cháu nói trên tỏ ra bất ngờ. Bởi lâu nay, người phụ nữ này thường kể rằng, ra TP Đông Hà mua hàng Thái vào Huế bán. Qua đấu tranh nhanh, người phụ nữ khai tên họ là Nguyễn Thị Tin (1958, trú đường Đoàn Hữu Trưng, TP Huế). Bà Tin khai nhận, đồng phạm của bà chính là người con trai út Nguyễn Quốc Huy (1985). Khi Huy vừa đến bến xe để chở Tin và người cháu về thì bị lực lượng CA khống chế bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tin khai nhận, số heroin này được mua từ TP Đông Hà với giá hàng chục triệu đồng và đưa về Huế để chia nhỏ, rồi Huy đem bán cho các con nghiện thu lợi.

Cơ quan CA cho biết, đường dây ma túy của 2 mẹ con Tin đã được các TS theo dõi nhiều tháng nay. Sau khi thu thập các chứng cứ, ngày 19-5, cơ quan điều tra CATP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 mẹ con Nguyễn Thị Tin và Nguyễn Quốc Huy về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.  Nguyễn Quốc Huy là đối tượng nghiện ma túy đã nhiều năm nay và có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Một người hàng xóm của Nguyễn Thị Tin cho biết, ngày trước Huy đi tù, mỗi lần đến trại giam thăm con, bà Tin khóc cạn nước mắt cho rằng, suốt ngày lam lũ không có nhiều thời gian lo cho con nên con mới sa ngã, nghiện ngập. Rồi những ngày cuối khi Huy còn ở trại giam, bà Tin vào thăm nghe con trai hứa “đợt này ra tù về, con sẽ phụ mẹ bán buôn, không theo bạn bè nữa...” nên mừng vui khấp khởi. Nào ngờ, vừa ra tù, Huy lại tìm đến ma túy và ngày càng nghiện nặng hơn. Thay vì “cứu” con thoát khỏi ma túy thì đằng này bà Tin lại “thâm nhập” vào đám bạn nghiện của con để tìm hiểu về gốc gác của ma túy. Các đối tượng nghiện đã giải thích cho bà nhiều về ma túy nhưng vấn đề bà quan tâm nhất là mua 1 nhưng bán giá gấp 5-7 lần. Từ đó, bà Tin bắt đầu nảy sinh lòng tham. Bàn về việc đầu tư tiền đi mua ma túy để bán lại cho các con nghiện kiếm lời, bà Tin nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Huy.

  Hai mẹ con Nguyễn Thị Tin - Nguyễn Quốc Huy.

Tang vật vụ án.

Sau khi gom được một số tiền, bà Tin cùng Huy đi ra các tỉnh phía Bắc để “săn” ma túy giá rẻ. Sau khi mua ma túy vào, 2 mẹ con này chia thành nhiều gói nhỏ, rồi Huy đem đi giao bán cho các con nghiện và để lại một phần sử dụng. Số tiền bán ma túy được, Huy lại đưa về cho mẹ cất giữ để lần sau lại tiếp tục đi mua hàng. Những lần đầu do Tin chưa thông thạo địa điểm nên lúc nào cũng có con trai sát cánh cùng. Nhưng thời gian gần đây, mẹ con bà Tin sợ lực lượng CA theo dõi nên không cùng đi lấy hàng mà đã tách ra. Sau khi ghi nhớ các địa điểm mua hàng, cứ cách vài ba tuần, bà Tin lại thực hiện một chuyến. Điều đáng nói, để tạo vỏ bọc, tránh sự phát hiện của CA, mỗi lần đi ra ngoại tỉnh mua ma túy, bà Tin luôn dẫn theo một đứa cháu nội tầm 3-4 tuổi. Ngoài ra, số ma túy sau khi mua cũng được bà cất giấu tinh vi để đem về Huế. Qua đấu tranh khai thác, bà Tin khai nhận, đã cùng con trai 5 lần đi ra các tỉnh phía Bắc mua ma túy đưa về Huế, chia nhỏ bán cho các con nghiện. Mỗi lần đi, trừ chi phí xe tàu, mỗi chuyến thu lãi bất chính hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, qua công tác trinh sát, CA phát hiện số lần bà Tin đi mua ma túy nhiều hơn so với con số trên.

 Tại cơ quan CA, bà Tin thừa nhận rằng, cũng biết ma túy là “thuốc độc”; thậm chí trước đây, khi mới biết con trai nghiện ma túy Tin cũng đã nhiều lần can ngăn.. Nhưng sau này, không những Tin không ngăn cản mà còn tiếp “hàng” cho con trai chơi để có đủ “sức” đi bán ma túy. Tất cả hành vi vi phạm pháp luật của bà Tin đều xuất phát từ việc hám lợi bất chính.

H.Lan