Mê “đỏ đen”, con bạc bị chủ nợ bức tử

Thứ sáu, 08/05/2020 09:24

Chiều muộn ngày 18-4, người thân bàng hoàng phát hiện anh Phan Văn Bình (1976, trú xã Đại Thắng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) tử vong ở bờ ao sau nhà và trên người nồng nặc mùi thuốc trừ sâu... Đằng sau sự việc đau lòng này có nhiều uẩn khúc, liên quan đến một số đối tượng cho vay nặng lãi tại địa phương nên gia đình trình báo cho cơ quan CA tiến hành làm rõ.

Bùi My Oanh

Lần theo những thông tin do người thân anh Bình cung cấp, các trinh sát Đội CSHS CAH Đại Lộc đã “dựng” lại đầy đủ sự việc cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Theo đó, ngày 8-4-2020, khi tham gia đánh bạc cùng một số đối tượng tại địa phương, anh Bình bị thua một số tiền lớn. Để “gỡ gạc”, Bình vay 50 triệu đồng của Bùi My Oanh (1996, trú xã Đại Cường, H. Đại Lộc). Hai bên giao ước, Bình sẽ thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi vào ngày 13-4-2020. Trong trường hợp không thanh toán đúng hạn, người vay sẽ giao xe máy hiệu SH Mode.

Đến hẹn, Oanh sang Đại Thắng tìm nhưng không gặp, điện thoại anh Bình nghe máy nhưng xin khất sang ngày 14-4-2020 sẽ trả. Vào ngày 14-4-2020, nhiều lần điện thoại đòi tiền song anh Bình không nghe máy nên Oanh rủ Trương Minh Hiếu, Nguyễn Văn Được, Đỗ Duy Đạt (cùng trú xã Đại Cường) và Nguyễn Xuân Trường (1999, trú TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc) mang hung khí sang nhà anh Bình lấy xe.

Đến nơi, Oanh hỏi: “Có tiền chưa? Anh lớn rồi, chơi chi lạ” thì anh Bình thú nhận: “chưa có tiền”, nghe vậy 5 đối tượng lớn tiếng hăm dọa đánh đập. Trước thái độ hung dữ của chủ nợ, anh Bình van xin cho được chậm thanh toán một thời gian song Oanh vẫn không đồng ý và buộc phải giao xe SH mode. Biết không thể trì hoãn, anh Bình buộc phải đưa chìa khóa để Oanh chạy xe về. Đến ngày 18-4-2020, nghe tin anh Bình chết, sợ cơ quan CA “sờ gáy” nên Oanh sai Hiếu cùng với Được chạy xe máy SH mode đến để tại nhà ông Yên (đối diện nhà anh Bình) trả lại.

Qua điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20-4-2020, CQĐT CAH Đại Lộc đã bắt khẩn cấp đối với Bùi My Oanh để tiến hành điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Như vậy, vì cờ bạc dẫn đến cảnh nợ nần và túng quẫn khi bị đòi nợ nên anh Bình tự tìm đến cái chết. Còn với Bùi My Oanh, muốn chứng tỏ ta là “đàn anh, đàn chị”, ngang nhiên lấy tài sản nên lâm vào cảnh tù tội.

M.T