Mẹ vợ tố con rể "bạo hành"

Thứ bảy, 07/02/2015 09:42

(Cadn.com.vn) - Trong đơn kêu cứu khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng, bà Cao Thị Cư (1939, trú thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) phản ánh việc bị con gái và con rể đối xử không phải đạo với bà. Lá đơn bà Cư gửi đến Báo Công an TP Đà Nẵng dài 4 trang giấy, chắp nối vụ việc không theo trình tự nhưng cũng đủ cho thấy bà đang rất buồn.

Bà Cư cho hay, bà có 2 người con, trong đó con trai đầu không may bị bệnh thần kinh phân liệt nên bà phải chăm lo cho đến nay. Còn con gái bà là Hồ Thị Thanh Hà (1972) từng có một đời chồng và một con trai tên Hồ Công Chiến nhưng cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn nên sau đó, Hà lấy anh Nguyễn Văn Thạnh (1968). Cuộc sống của bà với con gái trước giờ vẫn tốt, nhưng gần đây giữa bà với con gái, con rể thường xảy ra mâu thuẫn nên bà thường bị vợ chồng con gái chửi bới thậm tệ.

Nguyên nhân theo bà Cư là do con gái có mượn bà 52 triệu đồng để mổ tim cho chồng (anh Thạnh) đến nay đã lâu nhưng không trả. Hàng ngày, bà làm gì cũng bị chàng rể kiếm cớ gây sự, nói năng, hành xử vô lễ đối với bà. Ngoài ra, bà Cư còn cho hay anh Thạnh có hành vi bạo hành với cháu Chiến (con riêng của chị Hà) và đã trình báo cho CAX giải quyết... Vì những mâu thuẫn không được giải quyết, lâu dần giữa bà và vợ chồng chị Hà cứ như "nước với lửa" và vì thế bà bị vợ chồng con gái chửi bới như cơm bữa...

Anh Thạnh (bìa phải) trình bày sự việc với P.V và cán bộ địa phương.

Để xác minh thông tin vụ việc, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã liên hệ với UBND xã Hòa Châu và được ông Nguyễn Bình, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước đây, xã có nhận được đơn của bà Cư về vấn đề bạo lực gia đình. Cụ thể, bà Cư tố cáo anh Thạnh có hành vi đánh đập cháu Chiến. Chính quyền xã đã tiến hành xác minh, điều tra và có lập biên bản về vấn đề này. Đây là những mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, nhưng để đảm bảo trật tự, xã đã nhiều lần mời làm việc và nhắc nhở về lối cư xử của anh Thạnh.

Nói thêm về vấn đề này, Trưởng CAX Hòa Châu Trần Kiều Vinh xác nhận cho hay, việc anh Thạnh đánh cháu Chiến xảy ra năm 2013, CAX cũng đã có quyết định xử phạt hành chính đối với anh Thạnh nhưng anh Thạnh không đồng ý với mức phạt mà chính quyền đưa ra. Thêm vào đó, chị Hà cũng xác nhận việc đánh cháu Chiến là có ý kiến cho phép của chị, đó là việc dạy con chứ không đến mức gọi là vi phạm pháp luật, bạo hành gia đình như tố cáo của bà Cư. Vì vậy, khi có quyết định, chị Hà là người lên CAX nhưng đã không nhận và cũng không chấp hành việc nộp phạt.

Để có cái nhìn đa chiều, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng cùng Trưởng CAX Trần Kiều Vinh và ông Ngô Tấn Lành, cán bộ tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của xã đã trực tiếp gặp anh Thạnh. Tại đây, anh Thạnh thừa nhận việc mình đánh cháu Chiến nhưng có sự đồng ý của vợ. Anh Thạnh kể: "Do cháu Chiến đi học xong nhưng không về nhà nên tôi chạy xe máy đi tìm thì phát hiện cháu đang chơi ở quán Internet. Khi cháu về, tôi hỏi nhưng cháu chối rồi sau đó nhận là có chơi game nên tôi lấy roi đánh. Bà ngoại cháu thấy thế làm toáng lên chứ có gì đâu"... Còn việc bà Cư trình báo chỉ vì chặt cây chuối do anh trồng thì bị chửi, anh Thạnh cho rằng chuối anh trồng là để cho có bóng mát, sau khi bà Cư chặt anh bực nên nói qua nói lại. Riêng về số tiền 52 triệu đồng chị Hà mượn của mẹ để mổ tim cho chồng, anh Thạnh khẳng định: "Có mượn, do vợ mượn nhưng giờ chưa có điều kiện nên chưa trả...".

Tại buổi tiếp xúc với anh Thạnh cùng chúng tôi, ông Lành cho biết, trước đây mấy mẹ con sống hòa thuận lắm tuy nhiên cũng chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, không ai nhịn ai nên tích tiểu thành đại đến nay thì liên tục kiện nhau. "Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục mời 2 bên lên làm việc trên tinh thần hòa giải. Dẫu sao cũng là chuyện gia đình, giải quyết ổn thỏa sẽ tốt hơn là đối đầu rồi thưa kiện", Trưởng CAX Trần Kiều Vinh nói.

Trang Trần