Mệnh lệnh từ trái tim…

Thứ ba, 29/01/2019 10:41

Tết của người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) năm nào cũng vậy, đón không khí năm mới từ khi bắt đầu vào guồng quay của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đêm giao thừa, khi bầu trời bừng sáng pháo hoa, khi mọi người, mọi nhà cùng hướng về thời khắc thiêng liêng của đất trời để tưởng nhớ tổ tiên và nguyện cầu hạnh phúc, thì trên những cung đường, các điểm vui chơi ở vùng ven TP Đà Nẵng, lực lượng CAH Hòa Vang vẫn miệt mài làm nhiệm vụ và hy sinh một phần hạnh phúc riêng tư của mình để giữ bình yên cho nhân dân…

Thượng tá Đặng Quang Chưa - Phó trưởng CAH Hòa Vang chỉ đạo các đội nghiệp vụ đảm bảo trật tự xã hội trong dịp Tết.

Còn nhớ, chỉ hơn 10 ngày nữa là đến Tết Mậu Tuất 2018, CAH Hòa Vang tiếp nhận thông tin bà Lý Thị Ái (1949, trú xã Hòa Châu) đi bộ một mình trên đường làng thì bị một đối tượng bịt khẩu trang chạy xe máy tiếp cận, "móc" số tiền 3,7 triệu đồng trong túi áo. Do vụ việc xảy ra quá bất ngờ nên bà Ái không nhận dạng được phương tiện gây án cũng như đặc điểm đối tượng điều khiển. Qua trích xuất camera an ninh từ ngã ba QL1A - ĐT605 đến khu vực giáp ranh Hòa Châu- Hòa Tiến, lực lượng CAH phát hiện một đối tượng nghi vấn chạy xe Sirius màu trắng- xanh BKS 92E1-202.81. Tuy nhiên, qua xác minh thì chiếc xe nói trên đã được mua bán qua 8 đời chủ và người mua cuối cùng là Phan Anh Nghị (1957, trú xã Điện Minh, TX Điện Bàn, Quảng Nam) làm nghề buôn bò. Khi bị triệu tập đấu tranh, Nghị khai nhận, trên đường tìm mối mua bò xẻ thịt bán Tết, thấy bà Ái tuổi cao nhưng lại đi một mình trên đoạn đường vắng, y nảy sinh lòng tham giả vờ tiếp cận hỏi đường để cướp giật tài sản... Nhiều người dân địa phương khi biết vụ việc đã khẳng định, để bắt được đối tượng này, chắc chắn lực lượng Công an phải trải qua nhiều diễn biến phức tạp và nguy hiểm, mà có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết. "Chúng tôi vô cùng khâm phục biện pháp nghiệp vụ sắc bén của các anh, cũng như khâm phục tinh thần vì dân, lòng nhiệt tình, sự dũng cảm của các anh đã kiên quyết không để cho cái xấu tồn tại", một người dân xúc động.

Theo Thượng tá Đặng Quang Chưa- Phó trưởng CAH Hòa Vang, không chỉ thời gian cận Tết, mà ngay cả đêm giao thừa và những ngày Tết, năm nào cũng vậy, lực lượng Cảnh sát Giao thông và các đội nghiệp vụ CAH đều phải trực chiến trên mọi nẻo đường để phân luồng, điều tiết giao thông, nhất là tại các khu vực nghĩa trang TP nằm trên địa bàn các xã Hòa Khương, Hòa Sơn, Hòa Ninh với mong muốn mang đến cái Tết yên bình cho người dân và hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và đề phòng bọn tội phạm lợi dụng sơ hở của người dân để gây án… "Còn với chúng tôi, niềm vui mà các anh Công an mang đến là sự bình yên. Khi xã hội còn tồn tại những cái xấu thì nguy cơ mất bình yên vẫn còn và trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim của các anh", anh Lê Tuấn (trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) ghi nhận.

Dù không khí xuân có rộn ràng, dù trong lòng có rạo rực, khao khát một không khí Tết đầm ấm bên những người thân thì các chiến sĩ Công an cũng đành kìm nén, nêu cao tinh thần chiến đấu, ngăn chặn mọi thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Cho nên, chẳng ai ngạc nhiên khi đêm giao thừa, trong khi mọi người, mọi nhà cùng hướng về thời khắc thiêng liêng của đất trời để tưởng nhớ tổ tiên, nguyện cầu cho một năm mới an khang thịnh vượng, thì những chiến sĩ CAND lại âm thầm thực hiện nhiệm vụ, đánh đổi hạnh phúc riêng tư của mình để nhân dân vui xuân, đón một cái Tết trọn vẹn nhất.

VY HẬU