Michel Salgado bị Real Madrid cắt hợp đồng: Raul lo lắng...

Thứ năm, 06/08/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Tin Xabi Alonso sẽ là tân binh thứ 8 ở Bernabeu dưới triều đại của Chủ tịch Flo Perez không đủ sức thu hút bằng cái tin nhỏ xíu “Salgado đã bị cắt hợp đồng”. Một cầu thủ luống tuổi (33) như Salgado không có đất sống ở Real Madrid là chuyện dễ hiểu nhưng cách mà các sếp ở “Nhà  Trắng” đối xử với người chiến binh già này thực sự làm nhiều người cảm thấy sốc dù rằng chuyện không hề mới với Perez.

Mùa hè năm 2003, Perez đã làm một chuyện mà không hề ai nghĩ tới. Ông lạnh lùng thông báo trung vệ đội trưởng Fernando Hierro được tự do ra đi sau khi đã cống hiến 14 năm trời cho Real Madrid. Hierro giã từ đàn em ở “kền kền trắng” trong sự sững sờ và một chút lo lắng bởi Hierro là “đại ca” ở Bernabeu nhưng vẫn bị "trảm" không thương tiếc. Nhiều người cho rằng đó là hành động có chút bốc đồng của Perez nhưng với quyết định chấm dứt trước 1 năm hợp đồng với Salgado cho thấy đó chính là phong cách làm việc của ông: khi cần có thể đổ ra đống tiền để có cho bằng được, khi hết cần lập tức “phủi” ngay. Salgado cũng đã có 10 năm trời cống hiến tận tâm cho Real Madrid ở vai trò hậu vệ cánh phải.

Đương nhiên, Salgado sốc khi nghe điện thoại thông báo... thất nghiệp bởi anh vừa đề nghị Real Madrid gia hạn hợp đồng thêm 3 năm nữa. Các cộng sự của Perez đã trả lời đề nghị của Salgado theo cách phũ phàng nhất. Salgado ra đi đã làm cho những cầu thủ trong phe cánh là đội trưởng Raul và đội phó Guti bắt đầu cảm nhận được sự lo lắng.  Cũng như Hierro ngày nào, Raul đã bước qua tuổi xế chiều của nghiệp quần đùi áo số. Phong độ của “Chúa nhẫn” giờ đây khó mà so bì với Benzema, Kaka hay Ronaldo, những người mới đến Bernabeu. Với Perez, khi không còn được trọng dụng được nữa, bất cứ cầu thủ nào cũng phải ra đi, ra đi đột ngột như thể không kịp để lại “dấu ấn” cuối cùng nào. Báo chí Tây Ban Nha đã không ngần ngại dự đoán, sau Salgado, Guti là cái tên dễ ra đi nhất bởi anh chấn thương triền miên và nay Alonso sắp sửa góp mặt. Raul cũng cảm thấy được sức ép nếu chơi không tốt sẽ ra đi một cách thầm lặng dù anh cũng là huyền thoại ở Bernabeu như đàn anh Hierro và “đệ” Salgado.

Salgado bị “thải” khiến Raul lo lắng. 

Hạnh Thuần