Mời hát để đoạt Iphone 5S

Thứ sáu, 09/01/2015 15:37

(Cadn.com.vn) - 22 giờ ngày 6-1, trực ban CAP Thuận Phước (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin báo của chị Đặng Thị Nhân (1990, quê Thăng Bình, Quảng Nam) về việc bị một người bạn mới quen chiếm đoạt chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 5S (trị giá khoảng 15 triệu đồng) khi đang hát karaoke tại quán Idol (đường Đống Đa, Q. Hải Châu). Theo chị Nhân khai báo, trước đó có lên mạng xã hội Zalo và quen biết với một người tên Khoa. Qua trò chuyện thấy hợp nhau nên kết bạn và đến chiều 6-1, Khoa rủ chị Nhân đi hát karaoke. Trong lúc hát, Khoa nói mượn điện thoại để gọi cho bạn nhưng sau đó đi đâu không rõ, gọi thì máy trong tình trạng... ò í e.

Tuy chỉ với nguồn thông tin ít ỏi, nhưng ngay trong đêm, lãnh đạo CAP Thuận Phước đã phân công lực lượng tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng và đến 1 giờ 30 ngày 7-1 thì phát hiện Khoa đang ở tại phòng trọ ở KCN Hòa Cầm (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và đưa về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Khoa khai nhận tên thật là Trương Đình Việt (1990, trú TT Ái Nghĩa, Quảng Nam) và nhận có lấy chiếc điện thoại của chị Nhân, tuy nhiên chỉ “mượn” gọi điện cho bạn để vay tiền vì sợ hát thiếu tiền chứ không chiếm đoạt. Thế nhưng khi được hỏi vì sao nói mượn mà cầm đi luôn thì cậu ta không giải thích được. Theo khai nhận ban đầu của Việt, sau khi làm quen với chị Nhân và giới thiệu tên Khoa, 18 giờ 30 ngày 6-1, Việt chủ động gọi điện thoại hẹn chị Nhân đến quán karaoke Idol để ra mắt và hát hò. Sau đó, Việt nhờ Lê Trung Hiệp (1994, quê Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) chở đến quán gặp chị Nhân. Cùng đi với chị Nhân có thêm chị Nguyễn Thị Ngọc Hằng (1991, quê Thăng Bình, Quảng Nam).

Trương Đình Việt khai báo tại CQĐT và chiếc Iphone 5S của chị Nhân.

Sau khi cả nhóm lên phòng 405 hát được khoảng 45 phút thì có thêm 2 người bạn của chị Nhân là Loan và Thảo cùng đến chung vui. Viện cớ không có điện thoại và muốn liên lạc với bạn nên Việt nhiều lần mượn chiếc Iphone 5S của chị Nhân để gọi và không quên hỏi chị Nhân mật khẩu để mở nếu máy có... tắt. Đang hát hò vui vẻ nên chị Nhân cũng để mặc cho Việt sử dụng điện thoại của mình mà không có gì nghi vấn. Chỉ chờ có thế, Việt cầm luôn chiếc điện thoại của chị Nhân đi xuống tầng 1 rồi nhanh chóng đi về hướng đường Đống Đa -Lý Tự Trọng và gọi điện nhờ một người bạn tên Văn đến đón về nhà người yêu trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Tại đây, Việt đã dùng dụng cụ để mở thẻ sim của chị Nhân vứt đi và cho sim của mình (đã chuẩn bị sẵn trong ví) vào sử dụng, sau đó tiếp tục nhờ Văn chở về phòng trọ tại KCN Hòa Cầm.

Cũng theo Việt, để tránh bị phát hiện, Việt xóa hết các chương trình trong máy của chị Nhân và yên tâm nằm ngủ nhưng kết quả là... vẫn bị CAP Thuận Phước phát hiện.

N.A.T