Một đêm với du thuyền trên sông Hàn

Chủ nhật, 22/01/2023 00:38
Hè qua, nhân có gia đình người em con chú ruột về thăm đất Quảng, tôi được dịp mời họ du lịch Đà Nẵng đêm. Điểm nhấn của thành phố đáng sống về đêm không đâu khác chính là con sông Hàn. Liên hệ đặt vé du thuyền qua mạng nhanh gọn, chúng tôi hẹn gặp nhau ở bến thuyền Đà Nẵng (chân đuôi cầu Rồng) lúc 19 giờ 45.

Quả thật, đến Đà Nẵng khi hoàng hôn vừa buông xuống, đôi tai bạn trở nên rộng mở, đôi mắt bạn trở nên chói lóa bởi sự rực rỡ của một thành phố trẻ trung sôi động. Những con đường rộng mở như những vòng tay mời chào cùng nụ cười thân thiện của người dân nơi đây dành cho du khách. Tôi ấn tượng nhất những vòng hoa điện nhấp nháy đủ màu sắc như những dàn sao sáng từ trên trời cao sà xuống, xe cộ tấp nập lưu thông trên con phố chính nhìn xa giống như một dải ngân hà đang trôi, trôi bất tận. Đường Bạch Đằng vẫn là con phố tôi yêu nhất bởi vỉa hè thông thoáng, một bên là dòng sông Hàn lững lờ trôi.

Mỏi chân sau khi đi dạo, chúng tôi dừng lại đứng bên lan can ngắm những chiếc cầu với hàng dài bông hoa điện, hay ngồi trên những hàng ghế đá đen láng mịn hưởng chút hơi mát của làn gió nhẹ từ mặt sông thổi lên. Sau khi thưởng thức vẻ đẹp của dòng sông yêu thương bên vỉa hè đường Bạch Đằng, chúng tôi nhanh chóng lên thuyền chuẩn bị cho chuyến du lịch trên sông. Vì gia đình người em mải mê với một ngày trải nghiệm Bà Nà, chưa kịp ăn tối nên chúng tôi nấn ná ở lại tầng hai của du thuyền để thưởng thức nhanh những món ăn được nhà hàng phục vụ với hải sản, cơm chiên và vài món gỏi, xào. Thuyền bắt đầu nhổ neo, chạy chầm chậm trên sông Hàn; trước mặt chúng tôi là cầu Thuận Phước, chiếc cầu dây văng mềm mại như chiếc võng của công chúa Tiên Sa. Cơm tối xong, theo sự hướng dẫn của tiếp viên, chúng tôi lên tầng trên của thuyền ngồi uống nước vừa thưởng thức tiết mục múa Chăm-pa đặc sắc. Thân hình uyển chuyển, vũ đạo thoăn thoắt theo điệu nhạc, trang phục lấp lánh kim tuyến vàng của diễn viên khiến du khách chao đảo, say sưa nhìn ngắm. Ly nước mát rượi cùng điệu múa và những chiếc cầu lung linh ánh điện khiến tôi quên cả thời gian. Thuyền quay lại, trước mắt tôi bây giờ là cầu Rồng như “ngựa sắt Thánh Gióng” đang làm mưa giữa đêm hạ oi ả của xứ sở miền Trung khiến không khí như dịu lại; sau ba lần phun nước, những đốm lửa từ miệng của Rồng sắt tạo nên một bức họa tuyệt vời của đêm thành phố. Màn trình diễn của Rồng sắt khép lại cũng chính là lúc thuyền thả neo trả du khách. Rời du thuyền, tôi ngẩn ngơ vì tiếc nuối, đêm vẫn còn dài lắm giá như có thể nán lại, tiếp tục cho thuyền trôi về phía đông nam thành phố để thỏa mắt ngắm nhìn đầy đủ mọi sắc diện của Đà Nẵng đêm.

Từ những chuyến ngắm nhìn thành phố bằng đường bộ, xuôi ngược gần 8km theo chiều dài con sông bắt đầu từ ngã ba sông, đoạn hợp lưu sông Cẩm Lệ và sông Cái (hạ lưu sông Vĩnh Điện, Quảng Nam) đến cửa biển và đi du thuyền trên sông chỉ khoảng 2 km quanh ba chiếc cầu (cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước), tôi ao ước có những du thuyền được đầu tư kỹ lưỡng từ việc đảm bảo an toàn đến khâu trang trí, tổ chức các hoạt động nghệ thuật vùng miền, dịch vụ ăn uống phù hợp. Thiết nghĩ, Đà Nẵng cần liên kết với thành phố Hội An tổ chức những tour du lịch hằng đêm bằng đường thủy dài hơi cho khách phương xa. Hình thức này góp phần đánh thức sông Cổ Cò sau khi đã được khai thông mạch nguồn, kết nối du lịch sông nước làng quê tạo thành một chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng của Quảng Nam- Đà Nẵng. Có thể dựng một nhà hàng nổi có sân khấu lộ thiên ở ngã ba sông để các thuyền từ Hội An ra hay Đà Nẵng vào sau khi ghé thăm khu căn cứ Cách mạng K20, có thể dừng lại thưởng thức những đặc sản xứ Quảng vừa giao lưu ca nhạc mùa nắng nóng với những tiết mục: bài chòi, quan họ, múa Chăm, hát bả trạo, dân ca khu V, trích đoạn tuồng...

Trong vài tiếng đồng hồ trải nghiệm bằng đường thủy, khách du lịch sẽ được thưởng ngoạn vẻ đẹp khác lạ của đêm Hàn giang vừa hiểu thêm văn hóa ẩm thực và nghệ thuật xứ Quảng. Hoạt động du lịch sông nước này được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện đại chúng và thu hút nhiều thành phần tham gia như ban tổ chức sự kiện, hướng dẫn viên du lịch, các nghệ sĩ ở nhiều độ tuổi, ban phục vụ… Mong rằng, các chương trình diễn xuất hàng đêm để lại ấn tượng cho du khách khi đặt chân đến tham quan thành phố; góp phần lan tỏa cho giới trẻ ý thức lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể mà thế hệ đi trước để lại.

NGUYỄN THỊ THU THỦY