Một gia cảnh cùng cực

Thứ ba, 12/11/2013 10:12

(Cadn.com.vn) - Vài năm trở lại đây, tai họa liên tục ập đến gia đình anh Nguyễn Ngọc Kỳ (40 tuổi) và chị Trần Thị Nhớ, trú phòng 609, chung cư 2A làng cá Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng. Năm 2006, trong lúc trên đường đưa ghe vào bờ sông Hàn tránh bão Chanchu, đứa con trai đầu của anh chị là cháu Nguyễn Ngọc Nam (lúc đó 13 tuổi) đã bị sóng biển cuốn trôi. Nỗi thương tiếc cháu Nam còn chưa nguôi thì tháng 11-2012, trên đường đi đánh cá, anh Kỳ bị tai nạn, phải cưa đi nửa chân phải, điều trị ở bệnh viện gần 1 năm.

Lo trị bệnh cho anh, gia đình đã phải bán đi chiếc thuyền 110 triệu đồng, thậm chí những tài sản cuối cùng là chiếc xe máy, tủ lạnh cũng phải bán, nhưng bệnh tình của anh vẫn chưa thuyên giảm. Hiện tại, căn bệnh ung thư xương di căn lên phổi đang ngày ngày hành hạ anh nên bệnh viện chỉ định anh phải điều trị bằng hóa chất. Mới đây, anh đã xuất viện về điều trị tại nhà bằng cách chích thuốc, thở ô-xy, mỗi ngày tốn trên 100.000 đồng.

Hoàn cảnh gia đình anh Kỳ, chị Nhớ đang gặp rất nhiều khó khăn, mang nợ 50 triệu đồng, trong khi đôi bên nội ngoại đều là hộ nghèo và đặc biệt nghèo. Qua Báo CATP Đà Nẵng, gia đình anh chị rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức từ thiện, giúp gia đình vượt qua cảnh cùng cực, tiếp tục nuôi các cháu ăn học.

Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc qua Báo CATP Đà Nẵng, 62- Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.

Anh Kỳ đang điều trị tại gia đình

Công Hạnh