Một gia đình khánh kiệt vì bạo bệnh

Thứ sáu, 06/05/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Câu chuyện gia đình chị Võ Thị Lý (44 tuổi, ở xóm 9, thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) thật quá bi đát.

10 năm trước, anh Lương Tuất và chị Lý cưới nhau, cùng nhau gầy dựng hạnh phúc gia đình. Chồng làm nghề thợ hồ còn vợ tần tảo nuôi heo, trồng lúa nhưng nhờ chắt chiu, anh chị cũng dựng được căn nhà nhỏ hơn 20m2, đủ miếng cơm manh áo nuôi 3 đứa con kháu khỉnh. Thế nhưng, bất hạnh lại giáng xuống gia đình họ vào tháng 8-2010 khi chị Lý ngã bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối đã di căn sang gan.

 Chị Lý bên 3 đứa con thơ.

Từ ngày chị Lý lâm bệnh, bao nhiêu của cải vợ chồng dành dụm đã đội nón ra đi. Để có tiền thuốc thang cho vợ, lo ngày 3 bữa cơm cho gia đình, Anh Tuất phải làm thêm những công việc nặng nhọc gấp bội lần. Dù luôn bị những cơn đau tức ngực hành hạ nhưng anh Tuất vẫn cố gắng chịu đựng. Cuối tháng 3-2011, anh Tuất đổ bệnh và sau 3 ngày điều trị đã chết tại BVĐK Quảng Ngãi bởi chứng bệnh ung thư phổi.

Ôm 3 đứa con thơ (đứa lớn nhất 9 tuổi là Lương Thị Mỹ Duyên, Lương Thị Đông Hải - 6 tuổi và Lương Công Nam - 3 tuổi) vào lòng, chị Lý không cầm được nước mắt: “Ước gì có phép mầu cho tui được sống khỏe mạnh để nuôi con”.

Qua câu chuyện này, chúng tôi kính mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm hãy mở rộng vòng tay nhân ái, quan tâm giúp đỡ chị Lý vượt qua thử thách quá lớn của cuộc đời. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ nêu trên hoặc thông qua Ban bạn đọc Báo Công an TP Đà Nẵng – số 62-Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.

Nguyễn Rộng