Một Quỳnh Hương với “năng lượng” đầy bí ẩn

Thứ sáu, 20/03/2009 00:00

Hồ Quỳnh Hương 

(Cadn.com.vn) - Những ai yêu mến ca sĩ Hồ Quỳnh Hương (H.Q.H) đều có niềm vui đặc biệt vào ngày 11-3 vừa qua, khi được đón nhận album “Năng lượng”, với một hình ảnh Quỳnh Hương dịu dàng và lãng mạn. Nhân dịp này, cô đã bật mí với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng nhiều điều thú vị mới.

P.V: “Năng lượng” có gì đặc biệt hơn những album trước?

H.Q.H: Đây là album đặc biệt, đã “ngốn” của  Hương  thời gian và kinh phí gấp 3, 4 lần so với những dự án âm nhạc trước đây. Điều đặc biệt nữa, trong album còn có sự hỗ trợ của Dario- một đạo diễn người Italia tên tuổi. Sự kết hợp giữa âm nhạc Italia, giàu tính lãng mạn trữ tình và phong cách Việt Nam đã tạo cho album một vẻ mới lạ.

P.V: Hương muốn gửi gắm gì qua “Năng lượng”?

H.Q.H: Đó là thông điệp về cuộc sống, dù ở trạng thái tình cảm buồn bã hay hoàn cảnh éo le như thế nào thì cũng nên giữ cho mình một niềm tin, một sức sống dạt dào. Những tháng ngày qua Hương đã chiêm nghiệm ra nhiều điều, trong đó có niềm tin sống. Đã có lúc, Hương rơi vào tuyệt vọng, nhưng Hương đã vượt qua để bước tiếp. Mỗi lần như vậy, Hương thấy mình “già” hơn một chút... Khi đặt tên album là “Năng lượng”, Hương còn muốn gửi gắm một điều nữa, ấy là sự cảm ơn cuộc sống, cảm ơn người thân đã cổ vũ, động viên, đã truyền cho Hương năng lượng để biến những ưu phiền, áp lực trong cuộc sống thành sức mạnh, niềm tin.

P.V: Vì sao “Năng lượng” lại xuất hiện vào ngày 11-3, một sự ngẫu nhiên hay cố ý?

H.Q.H: Hương theo đạo Phật, vì vậy có những niềm tin riêng của mình. Người ta nói Hương mạng mộc, hợp với ngày 11-3, vì vậy khi giới thiệu dự án âm nhạc tâm huyết này, Hương đã chọn ngày 11-3. Hương tin rằng trên  con đường sự nghiệp, bên cạnh tài năng còn cần có sự góp sức của những cơ hội và may mắn.

P.V:  Được biết Hương sắp thành lập Quỹ từ thiện Thiện Đức. Điều gì đã giúp Hương có quyết định như vậy?

H.Q.H: Hương nghĩ rằng, trong cuộc sống vẫn còn nhiều cuộc đời và số phận kém may mắn hơn mình. Trong điều kiện của mình có thể, mình hãy giúp họ, để họ có một tương lai. Hương luôn nghĩ, biết đâu có ngày nào, chính những số phận được Hương giúp đỡ hôm nay sẽ dìu dắt, giúp đỡ những số phận khác? Để Quỹ Thiện Đức hoạt động, Hương đã dành số tiền biểu diễn của mình để đóng góp, đồng thời vận động sự chia sẻ của các fan, anh em nghệ sĩ, các tổ chức từ thiện.

Trong nhiều kỷ niệm, Hương nhớ và ấn tượng nhất là lần gặp cô bé bị bệnh máu trắng ở Đà Nẵng. Khi ấy, Hương đọc được một bài báo nói rằng em cần 40 triệu đồng để chữa bệnh, Hương đã cất tờ báo thật kỹ, rồi sắp xếp công việc ra Đà Nẵng để gặp cô bé lớp 12 TRƯờNG Ngũ Hành Sơn đó. Số tiền Hương tặng có thể không lớn, nhưng khi nhìn niềm vui trong ánh mắt cô bé, Hương thấy lòng mình thanh thản, thầm cầu ước những điều tốt lành nhất sẽ đến với cô bé.

Văn Thuấn

(thực hiện)