Một thanh niên nguy kịch tính mạng do bị đánh nhầm

Thứ ba, 19/02/2019 11:19

Chuyện xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 17-2, sau bữa tiệc chuẩn bị tiễn em Nguyễn Đình Quý (2000, trú thôn Phước Sơn, xã Hòa Khương. H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lên đường nhập ngũ, 2 nhóm thanh niên trong bữa tiệc đã dùng gậy, đá rượt đuổi nhau đến ngã tư (thuộc thôn Phước Sơn), cách nhà em Quý khoảng 700m. Đỉnh điểm của sự việc khiến một thanh niên bị thương rất nặng phải đưa đi cấp cứu.

Anh Chu Văn Hồng đang được điều trị tại bệnh viện.

Sáng 18-2, tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân tận mắt chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên, 2 nhóm thanh niên thuộc thôn Phước Sơn và thôn Nam Thành (xã Hòa Phong) dùng gậy đá đuổi nhau, kết hợp những tiếng nẹt pô xe máy âm ỉ khiến cả xóm phải tỉnh giấc. Tiếp đó, 3 thanh niên của thôn Nam Thành lao đến đánh 1 thanh niên nhóm kia. Thấy bạn bị đánh, gần 10 thanh niên thôn Phước Sơn lao đến giải cứu nên 3 thanh niên kia đành rút về địa bàn thôn của mình. Tuy nhiên sau đó, chưa hả cơn giận, 3 thanh niên này tiếp tục gọi "viện binh" mang hung khí đến để "phân tài cao thấp". Thấy nhóm kia kéo đến quá đông và có mang hung khí nên nhóm thanh niên của thôn Phước Sơn bỏ chạy tán loạn. Cùng lúc đó, anh Chu Văn Hồng (1993, trú thôn Phước Sơn) vừa chạy xe máy từ nhà ra thì bị nhóm thanh niên này chặn đánh ngã gục tại chỗ. Thấy vậy, người dân chạy ra can ngăn rồi báo cho lực lượng Công an đến giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, CAH Hòa Vang, CAX Hòa Khương khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường vụ án, tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Trải qua nhiều giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy máu tụ trong não nạn nhân. Tuy nhiên, đến chiều ngày 18-2, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị đánh ở phần đầu dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng. Trên lưng có nhiều vết bầm tím do bị đánh và một vết chém dài ở chân trái. Chị Chu Thị Huê (1992, chị ruột nạn nhân) thẫn thờ tâm sự: Nghe tin dữ, mẹ tôi đã ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến sáng nay mới tỉnh nhưng sức khỏe hiện tại vẫn còn rất yếu. "Hành vi côn đồ của nhóm thanh niên kia quá tàn nhẫn, nếu người dân không can ngăn kịp thì có lẽ em tôi đã bị đánh chết tại chỗ rồi. Qua đây, tôi đề nghị CAH Hòa Vang sớm vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh các đối tượng gây án theo đúng quy định của Pháp luật"- chị Huệ bức xúc nói.

Cùng ngày, em Nguyễn Đình Quý cho biết: "Trong buổi tiệc tại gia đình không xảy ra xô xát giữa các bạn được mời tham dự. Khi tan tiệc được một lúc, em có nghe người dân nói xảy ra đánh nhau phía dưới nhưng do đã quá chén nên em không ra tìm hiểu. Sáng nay, em nghe người dân nói, sau cuộc nhậu tại gia đình nhóm bạn của mình đã gây gỗ đánh nhau. Hậu quả, trong trận ẩu đả đã làm anh Hồng bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Điều khiến em không hiểu là nguyên nhân tại sao anh Hồng lại bị đánh, trong buổi tiệc anh ấy không tham dự".

Sáng 18-2, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng- Trưởng CAH Hòa Vang xác nhận vụ việc trên và cho biết: "Tối 17-2, sau bữa tiệc liên hoan trước lúc đi nghĩa vụ quân sự của một thanh niên tại thôn Phước Sơn có xảy ra hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ".

LÊ VƯƠNG