Một vùng nông thôn năng động

Thứ sáu, 30/04/2021 21:53

Ngày 13-4 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký Quyết định công nhận xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) đạt “Xã chuẩn nông thôn mới nâng cao” giai đoạn 2016-2020. Điều đó cho thấy, Hòa Tiến hôm nay đã minh chứng được sự vươn lên mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội và trở thành một miền quê “đáng sống”.

Trụ sở làm việc UBND xã Hòa Tiến chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhắc đến xã Hòa Tiến là nhắc đến mảnh đất anh hùng đã được Đảng và Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVTND, Anh hùng LLVT Công an xã, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ngay trong chiến trường đầy “mưa bom, lửa đạn”, nhiều người con ưu tú vẫn sẵn lòng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Người Hòa Tiến lao động cần cù, học hành chăm chỉ, có lòng yêu nước nồng nàn, siêng làm việc nghĩa, sốt sắng việc công, thắm tình người. Xuyên suốt bề dạy lịch sử, văn hóa của người dân địa phương là truyền thống yêu nước, yêu quê hương. Biểu hiện cô đọng của truyền thống đó là ý chí quật cường và lòng quả cảm.

Kết thúc chiến tranh, Hòa Tiến được ghi công 208 mẹ VNAH, tiêu biểu là mẹ Nguyễn Thị Cam (thôn Yến Nê) có 5 người con hy sinh; 947 liệt sĩ và hàng ngàn thương bệnh binh, gia đình có công. Những con số lạnh lùng đó đã đủ cho thấy cái giá của một ngày bình yên nơi đây là không có gì sánh nổi... “Hồi đó, ngoài việc đào hầm, giao thông hào dọc các lũy tre ven sông Yên, người dân còn đào hầm bí mật ngay trong nhà để khi bộ đội về làm nhiệm vụ có nơi ẩn nấp an toàn. Mỗi ngày, vợ chồng tôi còn thay nhau đưa cơm xuống hầm cho bộ đội. Nhớ lại thời đó, nguy hiểm và gian khó nhưng lại rất đỗi hào hùng”, bà Nguyễn Thị Hạ (75 tuổi, thôn An Trạch) nhớ lại.

Đời sống được cải thiện nâng cao, dân làng La Bông (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) đóng góp kinh phí xây mới ngôi đình để lưu giữ nét cổ xưa.

“Giai đoạn 2011-2015, địa phương được Thủ tướng Chính phủ thưởng 1 công trình phúc lợi tri giá 1 tỷ đồng về thành tích “Xã nông thôn mới tiêu biểu toàn quốc”. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,06%, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,34 triệu đồng/năm” - đó là thông tin của Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Ngô Ngọc Trúc cung cấp cho chúng tôi như một niềm vui ở xã anh hùng này khi hộ nghèo giảm sâu, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Kết quả ấy là cả quá trình phấn đấu, đoàn kết khắc phục vết thương chiến tranh, cùng sự đồng thuận “Ý Đảng, lòng dân” trong công cuộc kiến thiết, xây dựng và phát triển quê hương khi đất nước thống nhất.

Ngày trước, những vùng đất bị đạn bom cày xới như Cẩm Nê, Yến Nê, An Trạch, La Bông, Lệ Sơn... được nhắc đến như là vùng đất “chết” thì ngày nay, những vùng đất ấy đã thực sự hồi sinh với các cánh đồng lúa giống, lúa hữu cơ rộng gần 100ha, các mô hình trồng nấm bào ngư, nấm linh chi, rau sạch, chăn nuôi gia súc tập trung. Cùng với đó, chợ đầu mối Lệ Trạch được xây mới, mở rộng; đường Vành đai phía Nam đi vào hoạt động nên việc giao thương, buôn bán trên tuyến ĐT605 giáp ranh với các xã Điện Hòa, Điện Tiến, Điện Hồng (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và trở thành một khu đô thị sầm uất, đông đúc dân cư...

Có thể nói, để Hòa Tiến có được diện mạo như hôm nay là cả một câu chuyện dài, không chỉ giải quyết trong một sớm, một chiều. Song, cốt lõi vẫn là làm thế nào để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người nông dân, nông nghiệp phát triển bền vững, bộ mặt nông thôn đổi mới, văn minh mà vẫn gìn giữ được những nét đẹp văn hóa truyền thống. Ngoài việc hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới, người dân còn quan tâm trùng tu các di tích cổ xưa phục vụ sinh hoạt cộng đồng “tối lửa, tắt đèn có nhau”. Từ nguồn kinh phí do dân làng và con em làm ăn xa quê đóng góp, các ngôi đình La Bông, Lệ Sơn bị bom đạn chiến tranh hủy diệt, nay đã được phục dựng, xây mới như trước... “Ngắm nhìn mái đình cong vút uy nghi in vẻ đẹp hiền hòa lên nền bầu trời xanh, bao quanh là các cánh đồng lúa phì nhiêu trong buổi sớm mai an lành, mọi người con của làng ở địa phương hay xa quê về đều có chung một cảm nhận “tình người - tình quê hương” thật vô cùng ấm áp và sâu lắng”, lão nông Nguyễn Đức Ngãi (92 tuổi, thôn La Bông) trải lòng.

Hòa Tiến anh hùng trong thời chiến, anh hùng trong thời kỳ đổi mới và năng động trong hiện tại. Dù còn đó bao bộn bề lo toan, nhưng với bề dày truyền thống quê hương, chúng tôi tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Tiến lại tiếp tục sát cánh bên nhau, dân chủ, đồng thuận qua từng bước chuyển vững chắc để vươn đến những tầm cao mới.

VY HẬU