M.U - Arsenal: Khốn khó đi qua

Thứ bảy, 09/11/2013 10:10

(Cadn.com.vn) - ĐKVĐ M.U là đội có lịch thi đấu căng nhất tính từ đầu giải tới nay. Thầy trò HLV David Moyes đã lần lượt gặp các đối thủ lớn trong cuộc đua vô địch là Chelsea, Man City và Liverpool. Đêm mai, trong khuôn khổ vòng 11 Ngoại hạng Anh, "Quỷ đỏ" sẽ tiếp "Pháo thủ" Arsenal trên sân nhà. Không ít người chỉ trích tân HLV David Moyes nắm quân không tốt nhưng thực tế với lịch thi đấu khá căng như thế mà chỉ kém Chelsea 3 điểm và Arsenal 5 điểm là có thể chấp nhận được.

Moyes có dấu hiệu "hiểu" M.U nhiều hơn khi có được 8 trận bất bại liên tiếp. Khả năng xoay vòng cầu thủ của cựu HLV Everton cũng tốt hơn khi Hernandez, Kagawa chơi tốt mỗi lần được tung vào sân. Moyes vẫn còn chút lo lắng là hàng thủ nhận 5 bàn thua trong 4 trận gần đây. Tuy nhiên, hàng công với Persie - Rooney có tổng cộng 11 bàn thắng từ đầu mùa giúp cho Moyes tự tin triển khai tấn công trước Arsenal.

Moyes hai lần thủ hòa với Wenger ở mùa giải trước khi còn dẫn dắt Everton. Trong lịch sử đối đầu giữa M.U với Arsenal tại Old Trafford 7 lần gần đây, "Quỷ đỏ" đều thắng. Nhưng quan trọng là thời điểm này, ĐKVĐ cần phải thắng Arsenal với nhiều lý do. Thứ nhất, thắng sẽ giúp M.U thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm. Thứ hai, David Moyes khẳng định được M.U đã bước qua thời kỳ khốn khó để chính thức vào guồng chạy đua.

M.U (phải) và Arsenal là trận đấu tâm điểm tại vòng 11.

Trong khi đó, Wenger và các học trò quyết tâm tạo ra một tuần trọn vẹn: thắng Liverpool tuần trước và vừa đả bại Dortmund ở Champions League. Điều đáng nói, cả hai trận Arsenal đều giữ sạch lưới nhà. HLV Arsene Wenger thúc giục các học trò ra sức đánh bại M.U để thay đổi lịch sử tối tăm ở Old Trafford, đồng thời khẳng định sức mạnh của "Pháo thủ" ở ngôi đầu.

So với M.U khi phải chiến đấu lần lượt với các đại gia, nhất là Man City và Chelsea thì Arsenal chỉ mới gặp đối thủ đặt mục tiêu tốp tư Liverpool. Do đó, muốn thể hiện quyết tâm cũng như hình hài của một ứng cử viên cho ngôi vô địch mùa này, Arsenal phải thắng M.U.

Hưng Nguyên