Mùa hè đặc biệt của những "sinh viên F1"

Thứ tư, 12/08/2020 15:00

Hè về, là quãng thời gian tuyệt vời nhất của thời đi học. Ấy thế mà, mùa hè năm nay lại vô cùng đặc biệt đối với một số bạn sinh viên khi họ đang thực hiện cách ly tại khu ký túc xá phía Tây Đà Nẵng vì đại dịch Covid19.

Các bạn trẻ trong khu ký túc xá phía Tây.

"Mình quê ở Bình Định ra Đà Nẵng ở trọ đi học. Mùa hè năm ngoái mình đi làm thêm 1 tháng dành dụm được 2,5 triệu đồng để vào năm học mới trang trải chi phí phòng trọ, mua sắm sách vở... và thời gian còn lại sẽ tranh thủ về nhà thăm bố mẹ, làng xóm. Nhưng mùa hè năm nay mình "thất thu", đó là lời tâm sự của bạn P.H.H (SN 2000, trú tỉnh Bình Định), sinh viên năm 2 khoa Kiến trúc, trường ĐHBK Đà Nẵng. P.H.H hiện đang thực hiện cách ly tại khu ký túc xá phía Tây thành phố nằm tại P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu.Cô sinh viên với vóc người nhỏ nhắn nhớ lại lần đầu tiên khi bước vào cổng khu cách ly, mọi lo lắng trong mình trước đó dường như đã tan biến khi nhận được sự ân cần thăm hỏi, quan tâm của các cán bộ, chiến sĩ và các y bác sĩ.

Đối với trường hợp của M.N.T.H (SN 2000) sinh viên năm 2 khoa Kiến trúc, trường ĐHBK Đà Nẵng thì đây là một mùa hè lạ lùng và đặc biệt hơn cả. Sau khi biết bạn thân trong nhóm là BN 444 đã mắc bệnh, H. lập tức chủ động cách ly tại nhà và điện thoại khai báo y tế và sau đó chủ động chuẩn bị đồ đạc lên đường đi cách ly. H. nói: "Nếu như những mùa hè trước thì em chỉ ở trong phòng, ôn bài, hoặc đi học còn mùa hè này em có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ. Tại khu cách ly, mình dành thời gian chăm sóc sức khỏe, đọc những cuốn sách bổ ích. Tối đến cả nhóm khoảng 10 người thường rủ nhau xuống dưới sân đi dạo, ngồi nói chuyện nhưng cách nhau 2m". Cô sinh viên này cũng bộc bạch rằng, cách ly chẳng có gì là đáng sợ cả, mong rằng các bạn nghiêm túc chấp hành tốt, rồi dịch bệnh sẽ được đẩy lùi.

Chỉ 1 ngày nữa thôi là T.D.L (SN 2000, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) sẽ hoàn thành quãng thời hạn cách ly. Nhớ về quãng thời gian cách ly, L. kể: Buổi sáng mình dậy vào lúc 6 giờ 30 tập thể dục ở ngoài ban công, 7 giờ thì được các cô chú mang đồ ăn sáng đến, sau khi ăn sáng xong ở trong phòng sinh hoạt rồi đọc sách, học tập, và vẽ tranh ký họa. Lúc đầu, khi biết mình là F1 vì tiếp xúc gần với BN 444, nắm được thông tin qua báo đài, cả nhóm mình chuẩn bị tâm lý, sắp xếp thật nhiều đồ đạc nhưng khi vào đến nơi mới biết mình chỉ cần đưa theo quần áo thôi, còn vật dụng cá nhân đã được các cô, chú lo chu toàn từ chiếc bót đánh răng, móc phơi quần áo, nước uống và sữa.

Có lẽ, đối với L. và các bạn sinh viên đang cách ly ở đây, đây chính là quãng thời gian đặc biệt trong quãng đời sinh viên. 14 ngày tôi luyện tính kỷ luật, gọn gàng và biết trân quý sức khỏe hơn.

NGUYỄN QUANGNGUYỄN LIÊN