Mùa hè “nóng” chuyện trộm đêm

Thứ tư, 21/06/2017 11:49

(Cadn.com.vn) - Nằm ven sông Thạch Hãn, cư dân khu vực 5, xã thuần nông Triệu Thuận (H. Triệu Phong, Quảng Trị) sống trong cảnh thanh bình, yên ả, hiếm khi xảy ra trộm cắp. Thế nên, ban đêm, nhất là những hôm thời tiết nóng bức, người dân càng lơi cửa ngõ, chốt khóa lỏng lẻo. Nhưng mọi sự đã thay đổi khi hạ tuần tháng 5-2017 vừa qua, “đạo chích” dạt về làng thực hiện hàng loạt vụ trộm táo tợn khiến dân tình hoang mang.

Cửa hông nhà một người dân bị kẻ gian gắp chốt cửa, đột nhập trộm tài sản. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Quang Trung - Trưởng CAX Triệu Thuận, cho hay, thủ đoạn gây án cho thấy đối tượng không những liều lĩnh mà còn rất chuyên nghiệp. Ghi nhận vào đêm 19-5, kẻ gian lần lượt đột nhập gồm nhà anh Hiếu, anh Việt, anh Tài, anh Dũng, anh Tuyến và anh Thành ở khu vực 5 trộm tổng cộng 6 ĐTDĐ kèm tiền. Theo điều tra, thu thập chứng cứ của CAX, tội phạm hoạt động vô cùng ranh ma, quỷ quyệt. Cụ thể, đối tượng gắp chốt cửa hông rồi đột nhập thực hiện trộm cắp, khi bị gia chủ phát hiện thay vì bỏ chạy thì kẻ gian lẩn sang nhà gần đó, hoặc cách vài nhà tiếp tục trộm, thực hiện liên hoàn như thế khiến người dân không ngờ đến. Đêm 21-5, khu vực 5 tiếp tục bị kẻ gian đến “thăm” 4 nhà cũng với thủ đoạn tương tự, chỉ trộm cắp điện thoại, tiền.

Trước tình hình này, CAH Triệu Phong chỉ đạo CBCS về địa bàn cùng với CAX tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là vào ban đêm. Bên cạnh đó, cơ quan CA cũng thông báo thủ đoạn của tội phạm đến từng hộ dân và tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, quản lý tài sản, tích cực tố giác tội phạm. Thấy “khó nhằn”, tội phạm có vẻ rút chờ thời cơ. Đêm 26-5, cơ quan CA tiếp tục rải lực lượng tuần tra, mật phục khắp ngõ xóm. Đến 3 giờ 15, tổ công tác nhận được tin tại nhà anh Hồ Văn T. (khu vực 6) vừa bị kẻ gian đột nhập. Đáng nói là chỉ vài phút trước đó, tổ công tác đã tuần tra qua đây và dừng lại khá lâu. Khi lực lượng CA quay trở lại thì 2 tên trộm đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Theo anh T., nghe tiếng động lạ, anh dậy thì phát hiện có kẻ cạy cửa sổ tầng 2. Vì bị bại lộ, tên này nhanh chóng nhảy xuống và “tiếp đất” trúng bãi cát nên không hề hấn gì rồi cùng đồng bọn “lẻn” mất tăm. Nghi vấn kẻ gian đã ẩn nấp sẵn trước đó nhưng chưa thể ra tay vì “cấn” lực lượng tuần tra.

Khu vực 5, xã Triệu Thuận - địa bàn bị kẻ gian thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm trong một đêm.

Cũng theo một người dân đến thuê trọ buôn bán trên địa bàn Triệu Thuận cho hay, đêm 28-5, trông thấy 2 thanh niên mang quần soóc đi xe đạp ở khu vực 5 và 6 cứ ngỡ thanh niên bản địa dạo mát ven sông. Sau đó, 2 thanh niên này đạp xe đến chân cầu Đại Lộc rồi bất ngờ cuốc bộ về phía Đông Hà. Sáng ra mới hay tin nhà anh Phú ở bị mất xe đạp. Đến chân cầu tìm kiếm, hóa ra là chiếc xe đạp đang nằm chỏng chơ tại đó. Nghi vấn ban đầu, đối tượng trộm xe đạp để dễ bề dò la nhưng không khua khoắng được gì nên bỏ đi.

Tình hình trộm cắp với thủ đoạn tương tự cũng diễn ra tại xã Triệu Độ, là địa bàn giáp với Triệu Thuận. Trong 2 đêm 22 và 23-5, nhiều nhà dân bị trộm gắp chốt cửa “thổi” ĐTDĐ, tiền. Nghi vấn đối tượng gây án tại Triệu Thuận và Triệu Độ đều là một nhóm. Hiện công tác truy xét đối tượng gây án vẫn đang được thực hiện.

Bảo Hà