Mùa hoa cà-phê ở lại

Thứ năm, 17/03/2022 20:43

Khi chưa có dịch COVID-19, Lễ hội Cà phê định kỳ hai năm một lần cũng có lý do của những người tổ chức ở Đắk Lắk. Bởi vì lúc đó hoa cà phê nở trắng trời vùng đất này, một loại hoa kỳ diệu có mùi hương thơm lan tỏa làm nhẹ những ưu tư, làm cho người đi bâng khuâng nhớ. Một loài hoa để tạo ra một loại hạt quý nhưng vẻ đẹp chẳng thua mùa hoa quỳ tháng 11 tháng 12 ở vùng đất Tây Nguyên này.

Hoa cà phê nở trắng trời.

Hiện nay các địa phương trong vùng trọng điểm đã có tổng diện tích cà phê trên 539.800ha; trong đó tỉnh Đắk Lắk có trên 201.340ha, Lâm Đồng có 145.700ha, Đắk Nông có trên 116.350ha… Đắk Lắk là tỉnh có diện tích, sản lượng cà phê nhiều nhất nước. Hiện tại và trong nhiều năm tới, cây cà phê vẫn giữ một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh. Vậy cứ hình dung từ tháng 2 cho đến tháng 4 dương lịch, trên 200.000 hecta cà phê luân phiên nở hoa, đến Đắk Lắk là bước vào một không gian hoa ảo diệu.

Có điều thú vị là chính đi xe máy mới cảm nhận được vẻ đẹp và tận hưởng mùi hương của hoa cà phê. Chính vì lẽ đó mà tôi chọn đi xe máy từ Nha Trang lên Buôn Ma Thuột, cung đường dài 180 km. So với đường Nha Trang- Đà Lạt thì con đường này dài hơn 40 km, nhưng đi dễ dàng hơn và cũng bằng thời gian. Xe qua đèo Phượng Hoàng sẽ cảm nhận những triền núi ngợp một màu xanh đẹp đến lạ. Con đường đi nhỏ nhưng ít dốc cao, thỉnh thoảng lại gặp những người dân tộc đeo gùi đi bộ ven đường. Tới M' Drac dừng chân uống ly cà phê rồi tiếp tục đi. Sự hấp dẫn của mùa hoa cà phê chính là cung đường từ cây số 47 vào thành phố. Tại cây số 47 nổi tiếng bởi đây là "phố bắp" với mấy chục hàng quán che tạm, để nồi bắp đang luộc tỏa khói, những chiếc võng cho khách ngả lưng và giá bán rẻ bất ngờ, giữ giá cả 5 năm nay là 5- 7 ngàn đồng/ trái.

Khu vực nhiều cánh đồng cà phê nhất chính là nông trường cà phê Phước An cách thành phố Buôn Ma Thuột 30km. Đi xe, bạn nhìn thấy nhiều loài hoa dại nở ven đường, nhiều nhất là hoa xuyến chi. Mùa này là mùa con ong lấy mật để có mật ong cà phê, nhưng cũng là mùa những con bướm thoát ra kén bắt đầu bay lượn khắp nơi. Phải có ít nhất triệu triệu con bướm nhỏ cứ bay mải mê từ nơi này đến nơi khác, rồi đáp tìm trên những chùm hoa cà phê trắng nõn nà. Đi trên đường, hương thơm hoa lan tỏa dịu dàng, cái mùi thơm giống như hương hoa nguyệt quế. Rồi chỉ cần nhìn thấy một cánh đồng, một triền đồi cà phê đang nở hoa, lựa một con đường đất len vào, là bạn đã ở trong mùa hoa trắng đó.

Quầy bắp trên "phố bắp".

Hoa cà phê nở trong vòng 7-10 ngày, cứ hết cánh đồng này nở hoa tới cánh đồng khác. Và các cánh đồng không hẹn nở cùng, nên bạn sẽ gặp một cánh đồng đang nở đúng kỳ để ngẩn ngơ với tháng ba Tây Nguyên. Trong mênh mang đó, sẽ gặp những đóa hoa vừa xuất hiện có nét xanh nhạt nơi đầu búp, một màu xanh nhạt nhưng rất ấn tượng. Những cành hoa như phủ hết cành lá, hoa nở lần trắng như tuyết, từng chùm và từng chùm. Bên dưới, khi hoa rụng, lại tạo ra một thảm màu trắng.

Vào cánh đồng này, chen cùng hoa, chụp ảnh- lên xe đến một cánh đồng khác. Cứ thế mà cuộc hành trình trở nên kỳ ảo. Đã có cho bạn một mùa hoa cà phê ở lại.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG