Muôn nẻo đường sa chân vào ma túy... (Kỳ 1: 1001 lý do để "ngụy biện")

Thứ hai, 29/07/2019 09:00

Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng, người nghiện, người sử dụng ma túy không chỉ được phát hiện nhiều ở khu vực nội thành mà đã tràn về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đáng báo động, độ tuổi của người nghiện, người sử dụng ma túy có xu hướng ngày càng trẻ hóa... Hệ lụy của nghiện ma túy là khôn lường nhưng rất nhiều thanh, thiếu niên (TTN) chỉ nghĩ đơn thuần dùng ma túy để “giải trí”, đến khi sa chân vào con đường nghiện ngập và phải trả giá đắt khi gây ra những bi kịch cho bản thân, gia đình và xã hội thì tất cả đã quá muộn!

Nhóm thanh niên, học sinh sinh viên sử dụng ma túy tại vũ trường bị phát hiện và xử lý. 

Từ hoàn cảnh gia đình...

Nhiều lý do được đưa ra để ngụy biện cho việc sử dụng ma túy như buồn chuyện gia đình, chuyện học hành tìm đến ma túy để giải khuây; sau những cuộc nhậu cũng tìm đến ma túy để “nâng tầm” cuộc vui; không buồn, không vui nhưng chỉ vì muốn thể hiện mình hoặc tò mò muốn khám phá điều “mới lạ”...

Rạng sáng 24-3-2019, tại giao lộ Phan Châu Trinh - Pasteur (Q. Hải Châu, Đà Nẵng), tổ công tác thuộc lực lượng 911 CATP Đà Nẵng đã dừng một chiếc taxi có biểu hiện nghi vấn để kiểm tra. Qua đó phát hiện 8 người trên xe (5 nam, 3 nữ) có biểu hiện phê ma túy. Kiểm tra trên người Trần Hoàng (21 tuổi, trú TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam), lực lượng 911 thu giữ thuốc lắc được gói cẩn thận trong khăn giấy. Trên sàn xe, thuốc lắc nằm vương vãi.

Tại CQĐT, trong số 8 người bị tạm giữ thì có 1 người đang mang thai 5 tháng, một người mới sinh con được 2 tháng, số còn lại là học sinh, sinh viên. Qua test, cả 8 người đều dương tính với ma túy. Theo lời khai ban đầu được biết, nhóm này sử dụng thuốc lắc ở 1 vũ trường trên đường Đống Đa (Q. Hải Châu), thấy còn dư thuốc nên gọi taxi đi tìm khách sạn dùng tiếp thì bị bắt.

Có rất nhiều nguyên nhân để đi đến con đường sử dụng dẫn tới nghiện ma túy, và khoảng cách từ nghiện ma túy (người bệnh) đến tội phạm, trở thành “đại lý”, thậm chí “ông trùm” trong các đường dây mua bán, cung cấp ma túy chỉ trong gang tấc. Trường hợp của Trịnh Quang Ph. (1990, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) là ví dụ.

Với vẻ bề ngoài khá điển trai, là nhân viên của một nhóm múa chuyên biểu diễn trong các quán bar trên địa bàn thành phố, vì vậy, khi tin Ph. bị bắt về hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, ai cũng tỏ ra tiếc nuối cho y. Bố mẹ mất sớm, Ph. sống với người thân. Do thiếu thốn tình cảm, lại không được chỉ bảo, giúp đỡ tận tình nên Ph. sớm sa vào con đường phạm pháp. Năm 2008, Ph. bị CAQ Sơn Trà xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Những tưởng sau lần dính chàm này, Ph. sẽ tự đứng dậy để xóa bỏ vết nhơ và làm lại cuộc đời. Với ngoại hình nổi bật và năng khiếu về múa, Ph. được một nhóm múa nhận vào làm việc. Và đây cũng chính là nơi mà Ph. không những không xóa bỏ được vết nhơ của mình mà còn lún sâu vào con đường phạm pháp.

Sau thời gian làm việc tại các quán bar, Ph. lọt vào “mắt xanh” của bọn tội phạm mua bán ma túy. Ban đầu là bắt mối làm quen, sau đó tìm cách lôi kéo sử dụng và cuối cùng trở thành “đại lý” bán ma túy cho chúng. Sau thời gian hoạt động phạm pháp, giữa tháng 3-2016, Trịnh Quang Ph. bị trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng bắt quả tang cùng tang vật là 162 viên thuốc lắc và một số vật chứng khác có liên quan.

Trường hợp của Lê Phạm T.K (1996), trú đường Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu đặc biệt hơn. Từng 2 lần bị phát hiện và xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đang trong thời gian bị áp dụng hình thức quản lý giáo dục tại xã phường, gia đình nhiều lần khuyên ngăn, thậm chí cầu xin nhưng K. không thể từ bỏ ma túy. Với lối sống buông thả, không thích ràng buộc, K. đã trốn gia đình ra ngoài thuê khách sạn để ở cùng bạn gái, cũng là dân nghiện. Và để có tiền phục vụ cho việc ăn chơi, dùng ma túy, K. không còn cách nào khác là mua ma túy về bán lại kiếm lời. Cuối tháng 3-2016, K. bị Phòng CSMT bắt quả tang với đủ chủng loại ma túy trong người (1 gói ketamin, 1 gói ma túy “đá”, 4 viên hồng phiến và 30 viên thuốc lắc). Điều đáng nói là tại CQĐT, K. đã thừa nhận mọi hành vi của mình, đồng thời tâm sự với ĐTV rằng: “Em biết trước sau gì mình cũng bị bắt, phải chịu hình phạt về hành vi của mình, tuy nhiên, em không thể từ bỏ được”!

Rất nhiều “nam thanh nữ tú” lợi dụng tiệc sinh nhật để tụ tập sử dụng ma túy tại quán karaoke bị phát hiện.

Đến ham vui, cả nể!

Cũng có rất nhiều người vì ham vui, cả nể bạn bè để rồi dính vào ma túy. Như câu chuyện của Nguyễn Thanh Q. (P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) là một trong số đó. Năm 17 tuổi (năm 2008), trong một lần được bạn bè mời đi sinh nhật, sau khi trải qua từng cấp độ khác nhau từ ăn nhậu, hát hò, đến lúc cao trào, nhóm bạn lấy heroin ra sử dụng. Vốn hiếu kỳ, lại có hơi men, Q. tặc lưỡi làm theo lời mời. Q. kể, lần đầu tiên thử dùng ma túy, cảm giác rất khó chịu, buồn nôn và mệt mỏi rã rời, cảm giác như người vừa ốm dậy. Thế nhưng đến lần “thử” thứ hai rồi thứ 3, Q. bắt đầu “dễ chịu” hơn và dần dà, Q. lệ thuộc vào ma túy và trở thành con nghiện...

Năm 2012, trong một lần cùng bạn bè sử dụng ma túy, Q. bị CA bắt, sau đó lập hồ sơ đưa vào Trung tâm cai nghiện (Trung tâm 05-06 lúc bấy giờ - PV). Trong thời gian ở Trung tâm, đặc biệt là thời gian đầu mới “nhập trại” để cắt cơn, Q. như thấy có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, đến tận xương tủy, lúc đó chỉ biết cào xé, hủy hoại cơ thể mình cho qua cơn thèm thuốc. Hơn 1,5 tháng trời vật vã, đau đớn về thể xác, Q. dần hồi tỉnh và bắt đầu hành trình tìm lại chính mình.

Tương tự như Q., nói về lý do lần đầu tiên biết đến ma túy, anh H. (Q. Liên Chiểu) cho biết, vào khoảng đầu năm 2017, trong một lần đi nhậu với nhóm bạn, do quá say nên khi vào quán karaoke được bạn mời “thuốc lắc”, anh đã không từ chối. “Suốt đêm tôi chỉ nằm lắc lư và nghe nhạc cùng nhóm bạn mà không hề muốn ngủ, người có cảm giác lâng lâng, đầu óc thấy rất hưng phấn”, H. diễn tả lại cảm giác lần đầu “phê” ma túy.

H. kể, thời điểm đó cứ nghĩ rằng lâu lâu mới thử một lần nên dùng cho biết chứ không nghiện. Thế nhưng sau những lần “thử cho biết” đó, anh dần lệ thuộc vào ma túy khi lúc nào cũng có cảm giác nhớ, thèm thuồng và như bị ám ảnh. Anh bỏ bê công việc, suốt ngày chìm đắm trong các cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng ma túy trong các bar, quán karaoke... Cũng may là được người thân phát hiện kịp thời, ra sức động viên nên anh quyết tâm cai nghiện ma túy. Khi được hỏi, tác hại của ma túy ra sao, anh chỉ nói: “Quả thực, với ma túy không nên thử dù chỉ một lần”.

Một cán bộ điều tra thuộc Phòng CSMT CATP cho biết, việc ma túy thâm nhập vào giới trẻ hiện nay cũng có rất nhiều lý do và nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên nổi lên vẫn là do thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, bản thân người sử dụng thiếu bản lĩnh, bị bọn tội phạm, thậm chí bạn bè dụ dỗ, sống đua đòi, muốn thể hiện mình... Nhiều người trong số đó chỉ một vài lần làm quen với ma túy “để cho biết” nhưng rồi bị nghiện lúc nào không hay.

(còn nữa)

DOÃN NGUYÊN HƯNG